1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Em thấy nếu em Sakura em ý vội quá thì không cần set title lại đâu cứ chạy ra chợ người anh nào cao to mà chưa vợ con là ok, nhanh cực .
    Chị hị hị... đùa
  2. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Úi zời, anh chị tử tế với em thật đấy! Em lấy chồng chứ có tuyển lao động đâu mà chị bẩu em ra chợ người thế?? mà nhanh là nhanh theo nghĩa nào?
    Anh Khai đừng xúi dại em nhá! Chưa thèm đến mức đó[r37
    nghe lời 2bác quân sự này thì iem toi đời
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Đã bảo rồi, lấy chồng có gì vui đâu mà vội thế. Cứ chơi đi em ơi, ai chả phải lấy chồng chơi thêm được năm nào là lời năm đó mà . Nói thật đó .
  4. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Oái, thì ra có người nhắc đến mình nhá.
    Em chào chị Hoàng Thuỷ.
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Uh, chị chào em. Bé nhà ai mà ngoan thế chứ, yêu lắm cơ .
  6. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Em đây nè chị ui
    Nghe rock Việt nhá
    Ra khơi
    Nhạc Dân Ca
    Gió lên rồi căng buồm cho khoái
    Gác trèo lên ta nướng ngô khoai
    Gió lên rồi căng buồm theo gió
    Kéo chài cho tôm cá vô khoang
    Cánh tay này sức dài vóc lớn
    Chí làm trai vượt gió ra khơi
    Dẫu xa bờ không sờn lòng sóng lớn
    Vững bàn tay sương gió khơi xa
    ĐK:
    Dù cho mưa nắng mấy ai khoan hơi khoan hò
    Nhậu cho tiêu hết mấy chai khoan hơi khoan hò
    Bỏ ghe màng nghiêng ngả ơi ? là hò
    (Không ai chống chèo, không ai chống chèo ơi hò ơi hò là hò ơi) (hát 2 lần)
    Dù cho mưa nắng mấy ai khoan hơi khoan hò
    Ngại chi mưa nắng thấu vai khoan hơi khoan hò
    Chắc tay mà kéo lưới ơi ? là hò
    (cho khoang cá đầy, cho tôm cá đầy ơi hò ơi hò là hò ơi) (hát 4 lần)
  7. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    "Bắt đầu một cuộc sống mới" , hơn một lần tôi thầm nhủ như vậy, nói thì dễ, làm mới khó. Nhưng vẫn fải làm chứ, tất cả là cho chính mình mà. Bắt đầu là gì nhỉ ???!!!
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Chị thích bài Bông Hồng Thuỷ Tinh hơn cơ
    Bông Hồng Thuỷ Tinh
    Sáng tác:Bức Tường.
    Nếu những đắm say vội vã
    Ta đã trao nhau để rồi lãng quên
    Nhưng năm tháng trôi
    Để lòng mang bao vết thương khắc sâu
    Vì ta đã trót yêu.
    Tình yêu xưa như vết cứa xót xa
    Tim anh âm thầm đau đớn
    Bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm
    Và tình yêu đó xin gọi tên ?oBông hồng thủy tinh?
    Để sỏi đá quen bước chân anh từng đêm trên phố khuya.
    Xin như cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta
    Xin cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rơi
    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh
    Anh không muốn trong đời thiếu em, thiếu em
    Để thời gian ta chia xa không phai nhòa
    Để ngày mai ta sẽ mãi mãi không quên
    Xin em hãy giữ kỷ niệm ?oBông hồng thủy tinh?.
    *
    * *
    Nếu những đắm say tìm đến
    Khi thời gian chưa xoá mờ vết thương
    Dù cho năm tháng qua
    Cuộc tình chia cách xa đôi nơi
    Ngày xưa ta đã yêu.
    Dù thời gian cho ai sẽ lãng quên
    Ai âm thầm tiếc nuối
    Dù bụi mờ quá khứ đã giăng che mờ trên cây đàn đã nín câm
    Tình yêu đó vẫn gọi tên ?oBông hồng thủy tinh?
    Để cho mãi mãi vẫn ghi trong lòng ta năm tháng qua.
    Xin như cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta
    Xin cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rơi
    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh
    Anh không muốn trong đời thiếu em, thiếu em
    Để thời gian ta chia xa không phai nhòa
    Để ngày mai ta sẽ mãi mãi không quên
    Xin em hãy giữ kỷ niệm ?oBông hồng thủy tinh? .
    http://music.vietvoice.net/song_details.php?lang=Vietnamese&ID=3458
    Ngọt ngào da diết .
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Ku Sat thu mà nghe đến câu này chắc khóc đến mù mắt. Hự hự
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Đề nghị bác về hội Biển ngay nhá, lang thang lang thang suốt thôi. Người gì mà có nhà không chịu về, hị hị....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này