1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Vừa xin nghỉ việc, lại chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới khác. Cuộc sống mới với bầu trời xanh ngắt, gió ***g lộng hoang dã và nhiều thử thách. Sẽ cố gắng để thấy mình có ích, có ích cho mình cho mọi người... .
  2. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Thế là.....................
    Nửa vui nửa buồn....................Giầy đã đánh si...
  3. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Một mùa hạ mới lại bắt đầu, mình cũng đang bắt đầu cho những chuyến công tác triền miên, mình lại nhiệt tình với công việc, để tất cả những nỗi buồn ở lại phía sau, thả tất cả cho gió cuốn đi. Mình cũng sẽ làm những điều có ý nghĩa hơn. Chia sẻ với bạn yêu một cảm xúc mới.
    Ngày xưa
    Đừng bắt em nhớ lại chuyện ngày xưa
    Khi em gặp mắt anh bừng ánh lửa
    Để đêm đêm em giật mình trăn trở
    Xa anh rồi em mới biết mình yêu
    Và giờ đây trong sắc tím ban chiều
    Bao khao khát bỗng trở thành nuối tiếc
    Mùa nối mùa như gọi gì tha thiết
    Nước mắt lặng thầm, xin kỷ niệm khép mi
    Tất cả qua rồi, người đã ra đi
    Em kiêu hãnh thả nỗi buồn theo gió
    Dấu kín sâu trong tận cùng hơi thở
    Những ký ức ngây dại mối tình đầu
    Đừng bắt em chạm lại những nỗi đau
    Khi bắt gặp ánh mắt ai thuở trước
    Em bỗng thấy mình như đang lạc bước
    Quay về một thời nông nổi ngày xưa
    Xin mưa về xoá hết những dây dưa
    Bởi em biết mình mất nhiều hơn thế
    Có thể trong tim anh em không còn nữa
    Xin để nỗi buồn cho gió cuốn đi
    Và ngày mai trên mỗi chặng đường về
    Em sẽ không còn cô đơn lẻ bước
    Không giật mình trước ánh nhìn quen thuộc
    Vu vơ cười trước hai tiếng "Ngày xưa"
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    1 chiếc đánh si 1 chiếc ko
  5. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Vote cho chị autumn vì bài thơ...Nó khiến em bình yên lại
  6. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Oài, thật vui vì chị đã có thể làm được điều gì đó để mang lại chút bình yên cho em.
    Biết lãng quên là điều không thể
    Nên ta cứ để nó trong lòng
    Cuộc sống lại rực rỡ nắng hồng
    Sau những trận mưa giông vần vũ
    Hãy để cho những kỷ niệm xưa cũ
    Nằm tận cùng trong từng hơi thở
    Thỉnh thoảng vẫn đâu đây nỗi nhớ
    Nhưng chỉ là một thoáng vụt qua
    Hãy để nỗi buồn theo gió bay xa
    Ta sống tiếp những ngày hạnh phúc
    Dẫu đời luôn mang nhiều uẩn khúc
    Ta vẫn luôn kiêu hãnh ngẩng cao đầu
  7. hanoi6886

    hanoi6886 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    4.932
    Đã được thích:
    0
    Em tham gia tranh cử mod bên Public, vào đây Vote cho em nhá
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_474/909325.ttvn
  8. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Hihị, cũng bon chen tranh cử phát, bạn yêu ơi mau sang vote cho tớ đi nào.
  9. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị kỷ niệm 15 năm rùi, tâm trạng thật khó hiểu. Mình thầm nhủ sẽ xếp lại tất cả để bắt đầu cuộc sống mới. Có làm được không đây!?
    Dù sao cũng fải nỗ lực thôi. Qua 30/4 này mình sẽ mới hoàn toàn, sống thật với mình hơn...
    Đi làm thôi, tới giờ rồi. Vui vẻ, hăng hái
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Muốn bắt đầu cuộc sống mới, muốn thay đổi tất cả mà sao thấy khó quá. Thấy mình quá bướng bỉnh, quá khó bảo...... Chả biết làm thế nào để thay đổi nhờ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này