1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Chắc chị sang tới nơi rồi..........Gọi về cho bác chưa?? Hnọ cụ sốt ruột quá gọi cho e sụt sịt................Sống tốt và......VUI nhé !!
  2. susungot

    susungot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    1.769
    Đã được thích:
    0
    Chắc chị sang tới nơi rồi..........Gọi về cho bác chưa?? Hnọ cụ sốt ruột quá gọi cho e sụt sịt................Sống tốt và......VUI nhé !!
  3. FridayHi

    FridayHi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu cuộc sống mới nào. Liệu tương lai có khá khẩm ơn không nhỉ?
  4. FridayHi

    FridayHi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu cuộc sống mới nào. Liệu tương lai có khá khẩm ơn không nhỉ?
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    gọi về rồi, gặp cụ rồi. Hehhe... cụ vẫn khoẻ, thế là mừng rồi. Gặp cái đứa ờ à ầm ừ, nghe vẫn thấy ghét. Chỉ muốn ném cái lép tép mới có vào mẹt nó mà không được . Hehhehe... tranh thủ khoe nhá có cái lép tép Duo mới xịn lắm, chạy nhanh như ngựa ấy .
  6. nambob

    nambob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    cố lên bạn ! tôi cũng đang cố gắng sửa đổi cho cuộc sống của mình tốt hơn ! mọi người đều tiến lên mà ! ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay ! phải ko vậy ? ;)
  7. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Ừ, cứ chạy như Ngựa ấy nhá bạn iu, lúc nào cũng chạy khoẻ thế là tớ thấy mừng cho cậu. Hãy luôn vui vẻ nhé, iu cậu nhiều. Hẹn sớm gặp lại cậu ở HN.
    Chuyên mục thơ nào, hôm nay tớ up lên một bài thơ sưu tầm thoai, không phải sáng tác đâu nhé, bởi tớ thấy có tớ và có cả cậu ở trong đó
    VÀ CHIA XA
    Em trở về với bản ngã của em
    Làm việc như điên, cười đùa như phá
    Mọi người nhìn vào cứ luôn luôn ngỡ
    Em suốt đời chẳng biết nước mắt đâu
    Em lại về để yêu mến một sắc màu
    Vàng kiêu hãnh như bao người vẫn nói
    Ai biết đâu em cố tình che giấu
    Những nét yếu mềm, những day dứt riêng tư
    Em lại về khi chiều xuống đã lâu
    Phố đông quá mình với mình lạc lõng
    Mắt vẫn cười như nhiều niềm vui lắm
    Bước vào nhà chỉ trang sách chờ mong
    Em lại về tự do khóc âm thầm
    Trang sách ướt đoá hoa vàng cũng ướt
    Vàng xưa ơi giá mà em biết trước
    Nỗi nhớ nhung đau đáu đến thế này!

  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Muốn viết vài thứ về tình yêu, về cuộc sống mà lại thấy yếu đuối quá, dạo này già rồi hay sao mà không thích thể hiện cảm xúc nữa, anh hiểu nhỉ? anh yêu. Anh biết là em nhớ anh nhiều đúng không? anh biết là em muốn mọi thứ tốt hơn đúng không? anh biết là em yêu anh đúng không? em biết là anh biết.
    Nhớ anh nhiều.
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    @Thu Vàng: Tuổi ngựa mà, tránh không khỏi cảnh lang thang
  10. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0

    Lần đầu tiên vào office ngày thứ 7...
    Công việc đầy ra đó, nhưng hồn lại ở đâu đâu...
    Lang thang trong ttvn và dừng lại nơi này...
    Ghi vài dòng ..tâm sự hay chia sẻ haymột lời chào đến chủ topic và mọi người ở đây..
    Muốn thay đổi...Nhưng không nỡ từ bỏ những cái cũ....Vì người rất buồn...vì tình cũng rất buồn..
    Việc rồi cũng sẽ qua đi...Thôi buồn thêm chút này rồi thôi T nhé...
    Cuộc sống vẫn đang chờ ở phía trước....
    Vào làm việc đây...Have a nice weekend mọi người nhé...

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này