1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Anh nói Thui Vàng em ợ
    Mà dạo nè lại típ tục nhiếp ảnh gia bên bển à, nghe nói bên đó chuộng nghệ thuật lém
    Chúc vui vẻ nhá
  2. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chắc hẳn em đã có cuộc sống mới. Mong rằng nó như ý !
    "Nhà BT" bị giải tỏa mất tiêu roài..... Lại lang thang thôi...... Hehehe...
  3. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Lang thang như kẻ không nhà..........
    Đó cũng là bắt đầu một cuộc sống mới
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Lang thang là đúng sở thích rùi còn gì, có gì hay thì chuyển vào đây cho mọi người xem với nha bà chủ
    Chào cô hoangthuy, tớ cũng lang thang đây ......
    À, em quên, khoá lại đi lang thang một thời gian cho thay đổi, sau này về lại nhờ MOD mở ra được mà
    Thế nhé
    Được dkhoai76 sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 17/06/2007
  5. vitheon

    vitheon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mới chỉ đọc phần đầu và thấy trang cuối vẫn hoạt động tốt,
    vô chào hỏi mọi người cái đã, có gì tính sau
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Em chào các bác 76, hihihi... dạo này các bác bị bơ vơ tội nghiệp ghê . Các bác cứ thoải mái vào nhà em mà nghỉ ngơi, nói chuyện, dù sao thì em cũng hay đi vắng chả chăm lo được cái nhà này. Có các bác lại thấy nó ấm cúng hơn nhiều.
    Để em kể bác Nul nghe về cuộc sống em mới thay đổi nhá. Về Châu Phi ấy mà.
    Châu phi của em là anh chàng da socola cười tươi rói.
    [​IMG]
    Là bầu trời xanh ngăn ngắt, với đàn ngựa lướt êm trong gió
    [​IMG]
    Là mặt trời lấp lánh sau rặng cây to
    [​IMG]
    Và em ở Châu Phi ạ, một con ngựa cưỡi bicycle lướt êm trong nắng và gió.
    [​IMG].
    Dạ em thấy vui với cuộc sống mới của em lắm ạ. Cảm ơn bác đã quan tâm.
    Dạo này không thấy bác hát bài "Vì yêu" nữa nhỉ .
  7. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Em bắt đền anh Khoai, em chưa có cơ hội diện kiến chị chủ Saigonmuadong và bác Nul thì anh đã đóng cửa nhà Rồng mất rồi
    @ Bạn iu: Đi về rồi à, hay lại đi tiếp vậy???
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ây dza, cái pác NUL thì ngộ cũng chưa có được diện kiến à
    Mà có đóng vĩnh viễn đâu
    Cô HT chắc giờ này đang ...suốt ngày dài lại đêm thâu, chúng ta đi trên đất Phi Châu...
    Cái đoạn nè ở truyện gì ngày xưa, chả nhớ nữa
  9. NUL76

    NUL76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Gặp anh hả? Chuyện nhỏ. Hôm nào em rảnh rỗi cứ đi dạo vài vòng Bờ Hồ, cứ nhác thấy anh nào thụp thụp thò thò, mắt thì liếc ngang liếc dọc, lấm la lấm lét, chân thấp chân cao ( nhìn gian phải biết !!! ), người thì xấu thôi rồi... thì đích thị là anh đấy! Người ta nói để tìm được điểm bình thường ở anh thì xác suất bằng với ... đánh đề ! Hehe....
    @ KHoai: Bác cứ nói thế, NUL này hâm mộ bác từ lâu, phải nói là NUL này mong được diện kiến bác chứ
    @hoangthuy: Em vẫn tươi như vậy là ổn rồi. Take good care yourself.
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    @Nul: Hehehe... I will, I will...
    Tặng các bác 1 em người bản địa nhá, đẹp kinh khủng.
    [​IMG]
    Ôi Châu Phi, Châu Phi.... quê hương của ........... Kéo Đẩy.
    Ở đây thích kinh khủng, như là sống ở quê ấy, thiên nhiên cứ ngập tràn ngoài cửa. Mầu Xanh thì ngút ngàn, cỏ xanh, cây xanh, trời xanh, gió cũng xanh và ...........em cũng xanh luôn .
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này