1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cookies81

    cookies81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thú vị thật . Đôi khi, trong cuộc sống lại có những trùng hợp bất ngờ thế đấy. Nếu quả vậy, có lẽ mình và cậu có duyên chăng.
    Sự thật là mình đang rất nản chí, vì có một việc xảy ra đã làm cho mình mất đi niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Mình ít cười hơn và lạnh lùng hơn. Thậm chí hôm trước có người còn nói với mình "sao trông em dạo này có vẻ buồn" . Mình kô thích bản thân mình như thế vì đó kô còn là mình nữa. Mình đi lang thang (trên net) để tìm một nơi có thể bắt đầu lại tất cả và mình thấy "bắt đầu một cuộc sống mới". Why not? Tại sao kô bắt đầu từ đây . Dẫu sao mình vẫn muốn thử, bởi nếu kô mình sẽ vẫn như vậy.
    Phải thừa nhận một điều là cuộc sống thật khó khăn biết bao, khi hằng ngày phải luôn đương đầu với những mặt trái của xã hội, trong khi, tớ chỉ là một cự giải bé nhỏ, yếu đuối với cái vỏ ốc cứng cáp, to đùng, nơi tớ sẳn sàng rụt vào khi có dấu hiệu của sự thương tổn .
    Làm gì đây khi mình lại mất đi nhiều thứ cùng lúc như thế? Niềm tin, tình yêu, tình bạn. Quá sững sốt khi biết rằng những gì mình từng tin chỉ còn lại sự giả dối đến trần trụi. Nhưng đáng tiếc nhất vẫn là mình đã đánh mất một tình bạn mà mình đã xem trọng, chỉ bởi cái tính khí thất thường của cự giải đáng ghét. Nhưng kô hiểu sao, mình vẫn tin là rồi một ngày mình và bạn ý sẽ hiểu nhau và dù ở bất cứ đâu chúng tớ vẫn sẽ là bạn.
    Khi "một cánh cửa khép lại, người ta chỉ chú ý đến nó mà kô nhận ra rằng một cánh cửa khác đang mở ra". Trong những giây phút tưởng tận cùng, mình lại may mắn đón nhận những niềm hy vọng mới, những người bạn mới, và cả những sự giúp đỡ. Thế đấy, cuộc sống thật kỳ diệu: tước mất rồi ban tặng; đau khổ rồi hạnh phúc, thất vọng rồi yêu thương. Vậy, hãy cho qua những nỗi buồn lẫn đau thương, và trân trọng những báu vật mình đang nắm giữ để cuộc sống luôn có ý nghĩa.
    Chúc các bạn một ngày mới thật vui và nhiều may mắn.
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    @cookies81: chúc mừng bạn khi đã quyết định một cuộc sống mới. Hãy bắt đầu refresh bản thân từ những điều nhỏ nhặt.
    Rất vui được làm bạn với cậu, dù chỉ là người bạn online nhưng mình tin có thêm người bạn là có thêm niềm vui.
    Cố gắng lên nhé .
    @Vân Lương: dép đẹp không em? Đợt tới về anh cũng phải đi mua một đôi sandan.
  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Dép đẹp, và em nhớ là anh còn nợ bọn em 1 chầu ốc ở Ngõ Hàng Bè. Hihí, thế nào mà nhờ em yêu của anh em lại nhớ ra khoản nợ này mới lạ chứ, sắp tới ngày anh về giả nợ roài
    A, chúc mừng ngày thứ nhất của năm thứ năm anh Tham gia TTVN​
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 11:10 ngày 24/09/2007
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hehee.... ừ thì vưỡn nợ. Bực nhờ, ngày đầu tiên mà đã bị đòi nợ xế này anh chạ vui tẹo nào . Hehee... mà đúng giao kèo là anh trả có 1/2 à nha. hehee.... em để dành bụng đi, hôm tới về lôi đi ngay đấy nhá.
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Mùi đất mới ủi nồng nồng, mùi cỏ vừa bị đổ ngai ngái, cỏ êm như đệm dưới chân, thi thoảng cành cây khô gẫy kêu răng rắc, cái máy ủi chạy đằng trước trông như người khổng lồ ấy, nó làm cây cỏ rạp xuống, hoành tráng. Bắt đầu thấy yêu cái nghề đi vào rừng này rồi, suối róc rách, chim ríu rít.... yêu thế chứ lị.
    Nhưng mà mệt, khát và đói, đi bộ 5 tiếng không ăn không uống, chân rời rã, tai ù đặc. Bỗng thương bạn Cháo Trai đang trong lễ phải nhịn tới tận lúc mặt trời lặn. Thương bạn ý quá. Mong là đừng bị trễ chuyến bay để được gặp bạn ý trước 5/10. Có tí nhớ
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Chị Ong Nâu nâu, chị bay đi đâu đi đâu
    [​IMG]
  7. yellow_autunm78

    yellow_autunm78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu một ngày mới, ngày đầu tiên của tháng 10, bắt đầu cho những kế hoạch, những dự định sẽ làm. Mình sẽ bắt đầu một ngày mới hạnh phúc theo cách riêng của mình:
    Thức dậy vào buổi sáng,
    nhắm mắt lại một chút
    và nghĩ về một vài điiều hạnh phúc...
    Thật tuyệt với được sống trong cuộc đời này...
    Biết ơn làm sao vì có một ngày hoàn toàn mới!
    Rồi hãy mở mắt và ngắm những tia nắng buổi sáng đã xua bóng đêm đi xa, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, mỉm cười và bắt đầu cho một ngày làm việc mới, một ngày của mình, không giống bất cứ ai...
  8. botay72

    botay72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Hãy luôn hướng về phía trước.
  9. cookies81

    cookies81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì mình cũng đã liên lạc được với cậu ý, cậu ý không giận mình (mà mình cũng đã nghĩ thế cơ mà), vui thật .
    Một ngày không có quá nhiều niềm vui, cũng chẵng lắm nổi buồn, bình thường nhể.
    Chúc mọi người ngày mới vui vẻ. Have a good day
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Em sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là mầu nắng của cha.
    Ôi, em nhớ mẹ quá, em vừa buồn vừa vui thế này. Hehe.... mong là nhanh nhanh lên nào, thèm được mẹ ôm thế này....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này