1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CuongMC

    CuongMC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    I''m a new me
  2. MinhAnh026

    MinhAnh026 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Đắn đo, lo lắng mãi không dám chuyển mình bắt tay vào cuộc sống mới
  3. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Bắt đầu cuộc sống mới, chẳng phải nó vẫn đang tốt đẹp đấy sao.
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Ui chao ôi, đã sắp hết 30 ngày rồi. ăn chơi nhẩy múa nên thời gian nó trôi nhanh như ma đuổi ấy. Hix,... Tuần tới là lại đi roài, lại quay lại với bãi cỏ xanh mướt với cây to 8 người ôm, với các đồng đội lúc nào cũng cười, với công việc lúc bận lúc rỗi, với cái hàng rào thép gai, với cái vườn toàn rau mùi ta mà cây to như cây cải, đến hoa **** mà cái thân cây cũng to hơn ngón chân cái.
    Hehe... Nhưng mà đôi lúc thức dậy em muốn đang ở đó.
  5. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Không phải bắt đầu một cuộc sống mới ... Chỉ bắt đầu một cách sống mới thôi ... cuối năm sắp đến rồi ... tự dưng thấy vui vui ... mệt lử trong công việc ... nhưng ko lúc nào thiếu tiếng cười ... và cả tức lẫn cáu nữa
    ngày mai là một ngày mệt
  6. vinhhd67

    vinhhd67 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.122
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống mới thì chỉ khi cuộc đời mình có biến động lớn thôi. Bây giờ thì chưa.
  7. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Thấy bài của chị hoang thuy bên box Du Lịch đã nhiều và cả những bài trong boc này nữa nhưng không nhớ hết. Hôm nay ngồi đọc topic này thấy thích ghê.
    Định viết nhưng lúc này chắc vẫn chưa viết ra được vì vẫn còn nghĩ... Khi nào thật sự đã thanh thản... mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới vậy...
    Em xin chị hoangthuy một số hình chị đã chụp nhé. Cảm ơn chị trước.
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Em là ai? Con gái hay con trai? .
    Hehee... rất cảm ơn lời khen của em. Okie nếu em thích cứ lấy ảnh của chị nhưng nhớ nếu ai hỏi bảo chị chụp nhá , thế thì chị sẽ thích lắm đấy .
    Thế phải để em lại nhà à, cưng yêu? Thiếu em chị biết làm gì với 4 cái thẻ nhớ bây giờ? Thiếu em chị biết dùng gì để bầu bạn trong lúc rảnh rỗi bây giờ? Biết làm gì đây? Em hay là cái vợt cầu lông? chị vẫn chưa quyết định được. Hix.... Mà lần này nếu mang em theo chị còn muốn mang theo cái chân. Bỏ em ở lại thì chị sẽ buồn lắm lắm....
    Chị sẽ suy nghĩ về em từ nay tới ngày kia, nếu không chịu nổi chị sẽ tha em theo, không bao giờ rời xa nữa. Chị sợ sự chia tay của những cưng yêu như thế lắm, lần trước em xe béo đã bỏ chị ra đi giờ em cũng không bên cạnh chị nữa thì 6 tháng tới sẽ buồn như trấu cắn. Ôi, sao nó không cho mình mang 49kg thì mình chả phải bỏ lại bất kỳ cái gì nữa, sẽ đầy đủ tất. Hix,... đúng là sự lựa chọn khó khăn.
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Bạn này đẹp nhờ, như diễn viên đóng phim Người Vận Chuyển ấy
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Thêm cái nữa của bạn này cho máu
    [​IMG]
    Hehehe......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này