1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay em cảm thấy mệt mỏi quá, dường như là quá sức ấy. Cứ thế này sao chịu nổi được.
    Gắng lên nào Thuỷ ơi, tiến lên, cuộc sống đang ở phía trước!
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay nóng, người tưởng như tan ra ấy. Đọc lại blog thấy mình có cái này, post lên đây chơi .
    Nắng và em.
    Hôm qua mưa, để sáng nay trời quang mặt trời rực rỡ.
    Nắng vàng nhẩy nhót trên thảm cỏ xanh. Nhìn yêu ghê gớm.
    Nắng hè thì nồng nàn quyến rũ, nắng thu ngọt ngào, nắng xuân thì tươi mới, còn nắng đông thì ấm áp dịu dàng.
    Những ngày hè nắng chói chang, hạt nắng lấp loá trên những tán cây. Bủa vây lấy em mỗi khi ra đường, em thích cảm giác ấy, được giữ chặt bởi nắng. Thi thoảng trong nắng hè em hay nhớ tới những cái ôm chặt, rất chặt. Đôi khi làm em muốn khóc.
    Nắng thu thì da diết, như những ánh mắt ấy. Những ánh mắt khiến chân em không dám bước đi. Nắng thu hay làm hồng má em, hay làm em bối rối. Nắng thu là nắng của thương nhớ.
    Ờ, nắng xuân với em là những cuộc vui, những nụ cười. Nắng xuân ít làm em khóc. Nắng xuân thì luôn vui vẻ, trẻ trung và yêu đời. Em thích lang thang trong nắng xuân, thả bước lông bông trên phố xá, ngắm nghía cuộc sống rộn ràng xung quanh. Hay về những làng quê, ngắm cánh đồng lúa xanh nõn, những vườn hoa đủ màu khoe sắc. Nắng xuân thật là đáng yêu.
    Những ngày đông âm u mà có chút nắng hanh hanh thì ấm áp kinh lên được. Những lúc như thế mà lang thang bãi cát thì thích lắm. Những hôm mùa đông có chút nắng em thích được đi ra triền đê, nằm dài trên cỏ tắm nắng. Cho nắng chiếu vào mặt, mắt díp vào, lòng thảnh thơi lạ.
    Em yêu nắng, thích được ngập mình trong nắng. Nắng chiếu rực rỡ chói loá, lấp lánh. Nắng như nạp thêm năng lượng cho em ấy. Yêu vô cùng.

  3. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Noel mát mẻ nhá @HT nhá
    Cả bình an - vui vẻ và hạnh phúc nữa
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay em uống hết một chai bia, lại tí tởn thêm một cốc AMARULA với đá. Hehe... rồi em bật nhạc điếc tai lôi cái Muỗi ra nhẩy nhót. Nó lại thích nhảy mới chết, thế là hai chị em làm 6 lượt Chachacha. Hị hị... nhẩy nhiều thấy bảo giảm cân. Hị hị....
  5. nguyen_ngahn

    nguyen_ngahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn iu, chúc tất cả mọi người 1 năm mới, 1 cuộc sống mới tràn ngập hạnh phúc và tiếng cười!
    HAPPY NEW YEAR!!!

  6. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Một năm nữa lại qua đi! Mọi thứ đã xa rồi! Cố lên! Tất cả đang chờ mình ở phía trước! Bắt đầu một cuộc sống mới thôi!
  7. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Lại ngồi sửa CV. Chị Hà muốn em qua bên đó lắm nhưng em đang phân vân. Thật ra em yêu công việc hiện tại của em lắm. Em yêu cả đồng nghiệp của em nữa. Nhưng mà ngoài 2 điều đó ra những điều khác làm em bất mãn quá, rất bất mãn. Chị T ơi chị có biết em không bằng lòng với chị không? Chị cứ ép phòng em thế này bọn em không chịu nổi đâu. Sao chị có thể tuyên bố như vậy về phòng em chứ? Bọn em đã cố gắng hết sức rồi mà! Chẳng lẽ 1 năm chưa đủ cho chị thấy bọn em đã làm gì sao? Các chị trong phòng cứ bảo em có cơ hội thì đi đi, đừng ở lại! Chọn cái nào đây? Cái nào???
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hình như em tưởng bở, hình như em sai rồi, hình như đã không còn là gì của anh nữa rồi. Em xin lỗi nếu có làm phiền nhé.
    Hôm nay đã là một ngày rất vui, và nếu không có tí tò mò thì em không bị hẫng thế này. Thôi cũng là kinh nghiệm, lần sau muốn vui trọn vẹn thì đừng có mà tò mò chạm vào anh.
  10. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hết giờ làm rồi lại đến giờ đi học. Nhiều khi mệt quá em muốn nghỉ mà lại thôi. Nghĩ chỉ có 2,5 năm, cố gắng cố gắng mãi rồi cũng hết 1 năm. Bây giờ em lại cố gắng học bù để tốt nghiệp sớm. Em còn kế hoạch của mình nữa. Nhưng mà nhiều lúc em mệt lắm, muốn bỏ cuộc. Chẳng biết vì cái gì mà mình vẫn cố gắng thế này nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này