1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi học về. Trời lạnh quá, để quên áo khoác trên công ty nên phải đón gió. Lại đau đầu nữa. Nhưng mà em nhớ ra 1 chuyện sáng nay. Sau hơn 1 tháng chuyển sang chỗ mới làm việc và chấp nhận sự mất trật tự với tầng hầm gửi xe của tòa nhà, em quyết định lên tiếng. Sáng hôm qua, sau khi vật vã chạy vào bãi, em đến chỗ anh bảo vệ cố gắng cười thật tươi rồi bắt đầu: "Em nói anh nè. Bữa sau anh đừng xếp xe cho mọi người nữa. Anh đứng ngay đầu khúc cua, anh coi ai để xe ra giữa đường như vậy thì anh kêu họ chạy vào trong, không thì xe khác không chạy vào được. Với lại mấy cái xe vào trước anh bảo họ để hàng trong đi! Họ để hàng ngoài xe khác không chạy vào được lại dựng xe lung tung hết!" Nói xong em xách túi đi, tự nhiên có linh cảm gì đó em quay lại nhìn. Anh bảo vệ nhìn em chẳng biết bằng ánh mắt gì nữa? Em cố cười thêm lần nữa: "Em chỉ có ý kiến để anh đỡ mệt thôi!"
    Thế rồi sáng nay khi em đang lao vào hầm với tốc độ như mọi ngày, em thấy đường thật là thênh thang! Chẳng có xe nào đậu ngang đường đi nữa! Xe đều đậu ở hàng trong, hàng ngoài trống vắng. Em hạnh phúc quá! Phải chăng anh ấy làm theo lời của em? Chắc là thế thật! Hihi...
    Được mimozi sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 10/01/2008
  2. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Em nản lắm rồi, em không muốn tiếp tục ở đây nữa. Có khi nào cả 5/7 người trong phòng cùng nộp đơn 1 lúc không nhỉ? Thế thì gọi là gì hả chị? Biểu tình, bãi công... gì cũng được, miễn là cái gì đấy chống lại chị!!! Em ghét quá!
  3. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Em ghét quá! Em gọi cho 4 người mà 2 người không có nhà, 2 người bận máy. Em muốn nói lắm mà chẳng có ai ngồi nghe nhỉ Chị làm em càng ngày càng thấy mình giống ?> đấy! Hôm qua chat với em Top xả giận được 1 ít rồi, chắc chị biết hay sao ấy mà hôm nay chị lại gửi thông báo làm cả phòng em giận dữ lên đến mức này này!
  4. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Bắt đầu cuộc sống mới ??? Hm...coá lẽ em sẽ ra ngoài đường nhìu hơn, hít bụi nhìu hơn ^^
    Chỉ mún ngừng ngay những suy nghĩ ''mộng mơ'' hão huyền...khi đó cuộc sống mới chắc mới bắt đầu........
    TẠi sao 1 con bé 22t vẫn còn tin vào cổ tích chứ ??????
  5. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Cái trang web của sctv nó điên hay sao ấy nhỉ? Hôm nay là 24/01 mà nó cứ báo lịch chiếu phim các kênh vào ngày 24/02. Nó lại còn giới thiệu cả phim của tháng 2 nữa mới ghê chứ! Tối nay xem phim gì đây?
    Chiều nay em với chị V tí tởn về công ty trả phim cho kịp thứ 7 chị N đi họp còn cãi với bên đấy nữa. Bây giờ là chiến đấu chứ không đàm phán được rồi. Lúc đi trời mưa nhẹ (mà mấy hôm nay trời SG lạ thật, lại mưa và mưa nhiều nữa chứ!), 2 chị em kiên quyết không mặc áo mưa, đến bùng binh thì kẹt xe. Chị V thật là lợi hại, chị luồn lách qua lại vài đường, thế là thoát (chẳng thế mà xe chị mua mới vài năm đã hơn chục lần đi thay kiếng chiếu hậu, đèn xe, đuôi xe... chưa kể phải đi trùng tu nho nhỏ cho mỗi lần đụng hay té xe ) Lúc về mưa tầm tã, 2 chị em phóng về văn phòng ướt như chuột, lạnh ơi là lạnh.
    Thứ 7 họp xong chẳng biết thế nào? Chắc là "Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta" sẽ đổi thành "Sếp Việt sếp Củ Sâm cãi nhau và hành động của chúng ta", hí... hí...
    Được mimozi sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 24/01/2008
  6. whynot2005hn

    whynot2005hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Uh ! Cũng đã đến lúc mình phải bắt đầu 1 cuộc sống mới thôi !
    Chợt nhớ đến câu hát " Tình không xo''t xa sao gọi là tình. đời ko đắng cay có nên đời " ko nhớ tên bài hát nào nữa . Một công việc mới bắt đầu, 1 cuộc tình đã ra đi , dù vẫn biết trong cuộc sống chẳng bao giờ 2 thứ tình và tiền cùng song hành với mình cả nhưng sao vẫn thấy buồn quá !!!!!!!!!!
    Ngày mai mình sẽ dậy sớm để bắt đầu 1 cuộc sống mới co'' ý nghĩa hơn .

    Tạm biệt những tháng ngày sống mòn đã qua !!!!!!!!!!!!!!!
  7. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Bao lần tự nhủ sẽ bắt đầu cs mới .
    Vẫn thế....
    Tự mình đứng dậy và thoát ra....sao cứ chờ đợi ng ta kéo lên vậy ????
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Cuộc sống khi muốn làm lại thì nguyên nhân luôn là một cuộc tình đã ra đi. Ngẫm lại, trong đời mình có thể có bao nhiêu lần bắt đầu và sẽ có bao nhiêu cuộc tình ra đi. Chúa ơi... tự nhiên lại toát mồ hôi hột. Hí hí hí.....
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    ui za, thế hoá ra cuộc sống = n cuộc tình á thế thì chít với tớ cuộc sống mới là khi tớ vào một môi trường mới mà ko có ai bít tớ hết
  10. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Em ước gì mình có thể nhắm mắt mà ngủ ngoan như em gái này.
    [​IMG]
    Thanh thản năm yên trên lá khô và cỏ úa, rồi ngủ một giấc triền miên để mặc hoa rơi đầy lên tóc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này