1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 0974616783

    0974616783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị lập một Club mới , lại bắt đầu để ganh đua với cuộc đời
  2. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    2 ngày học cách bắt đầu chấp nhận với những j đang diễn ra...cũng dần quen...nó phải quen, phải chấp nhận, phải đối mặt. Có như thế nó mới có thể bắt đầu cuộc sống của nó...
    Nhưng nó lại sợ...
    Sợ cái cảm giác gồng mình lên để chấp nhận những điều đó....
    Liệu cuộc sống mới của nó sẽ pha thêm những màu gì ? Sao màu hồng càng ngày càng ít vậy....
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Có cái nhà mới, trút tâm hự được có vài ngày thì làm mất pass. Sao mà số lại vất vả thế chứ lị.
  4. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Phim gì mà quá đáng thế không biết? Chẳng ai làm thế cả! Cứ cố tình làm quá lên! Phim này tung ra thị trường mà được đánh giá cao thì...
    Sáng nay lại nhận được thông báo của chị, chúng em cũng lại cảm động thêm lần nữa! Ở gần chị 1 thời gian nữa chắc chúng em lên cơn đau tim mất, hihi! Nhưng em ghét chị rồi! Chị làm gì em cũng kệ! À mà thứ 6 này em phải đi gặp chị chứ nhỉ! Đi để xem vì biết đâu năm sau em chẳng còn ở đây nữa, hehe...
  5. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em mất trí nặng quá cơ! Em vừa mới định mở Word ra để viết blog mà lại mở Lạc Việt ra ngồi nhìn! Mới tuần trước thôi em đi khám cái mũi của em. Lẽ ra phải đến Tai Mũi Họng thì em lại lao thẳng vào Răng Hàm Mặt. Sao mà lẩn thẩn thế nhỉ? Thế này thì đến thứ 6 đi gặp chị chẳng may em lại mất trí, thay vì phải không thích chị thì em lại đến ngồi gần kể lể với chị thì... , hí... hí... Thôi em sợ lắm, em phải đi với ai để bạn ấy nhắc em mới được!
    Ôi buồn quá! Công ty cũ đi chơi mà không gọi mình! Hic... hic... tại vì có anh mập mà. Linh hồn của công ty ngồi đây mà các bạn đi chơi được sao?
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Phát rồ lên vì làm việc với những người già và chậm chạp. Bảo thủ ghê gớm. Hix... Xong hết tài liệu rồi mới thò ra vài thứ cần phải điền vào, cần phải thêm vào. Nói thật không kính chú ấy già chắc chửi bậy quá.
  7. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi đau lòng quá! Tối qua em chụp bao nhiêu là hình, quay bao nhiêu là phim, thế mà chỉ 1 lần OK của chị, cái thẻ nhớ được format toàn bộ. Hình ảnh thì em không tiếc, vì có thể chụp lại được nhưng em tiếc đoạn phim quay anh L. 20 năm rồi anh không diễn lại những tiết mục này nữa. Đau lòng quá!
  8. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Bữa trưa cuối cùng của năm cũ ở phòng bắt đầu rất vui vẻ. Một chút rượu trong lúc ăn và lời gợi ý chúc nhau cho năm mới tốt đẹp biến bữa ăn trở nên tệ hại ngoài sức tưởng tượng. Mình, chị V và anh T bỏ dở bữa ăn. Mọi người ngồi đợi nhau đến 2g để được ăn cơm chung, rồi mọi chuyện bị xới tung lên... Chị V khóc, mình khóc, HTO cũng khóc...
    Không sao! Sắp hết năm rồi. Năm sau sẽ tốt hơn! Mình đã vượt qua rồi, không quay lại nữa, không quay lại nữa! Sau này dù có ai nhắc lại mình cũng sẽ không khóc! Mình là người mạnh mẽ, mình sẽ không sao!
  9. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Em vừa chửi bậy xong, lại thấy nhẹ lòng mới chết.
    Thôi rồi, hư hỏng rồi đây.
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ơ... thế ...hoá ra anh hư hỏng lâu rồi à
    Chởi nhìu rẻo mỏ ra phết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này