1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hehee... em không biỏt.
    *****************8
    em vỏằôa gỏằi 'iỏằ?n vỏằ, mỏạ bỏÊo cỏÊ nhà 'ang quÂy quỏĐn luỏằTc bĂnh trặng.
    Nhà em luỏằTc bĂnh rỏằ"i 'ỏƠy
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hôm qua em định chửi một đứa. Nhưng mà lại cố kìm được. Không biết kìm mình như thế là tốt hay xấu bởi vì em thấy mệt mỏi lắm. Cũng may mà tới buổi tối nói chuyện linh tinh nên quên được. Sáng nay thì cũng không còn tinh thần chửi bậy nữa. Hehee...
    Thôi vậy cũng tốt, luyện làm cháu ngoan bác Hồ nhể?
  3. pinklove2

    pinklove2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 30 tết rồi. Mai mình sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Sẽ không còn nghĩ ngợi lung tung nữa. Hy vọng một năm mới nhiều điều tốt đẹp. Chúc mọi người ăn tết vui vẻ!
  4. ruaxinh086

    ruaxinh086 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    1
    Ngày cuối năm trống rỗng,
    Liệu đó có phải là điều kiện tốt để ngày mai 1 là ngày khác ???
    Hoàn tất rồi mọi thứ. Những suy nghĩ, nỗi buồn đeo đẳng 1 năm qua. Rồi cũng đã qua, xếp ngăn nắp trong những ngăn kéo của trái tim. Khoá chúng lại để ko bất ngờ tung ra nữa...để làm trái tim 1 lần nữa phải đau.
    Trống rỗng lắm những cảm xúc mới.
    Điều nó cần là cân bằng cuộc sống...Mọi thứ thật tuyệt cơ mà, cuộc sống luôn mỉm cười với nó phải ko !
  5. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Năm mới để bắt đầu những cái mới, những cái khác biệt và tốt đẹp hơn.
  6. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Năm mới, mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng không giống chị Thuỷ, mình sẽ chửi bất kỳ đứa nào làm mình bực bội mà chả kìm nén làm gì cho thêm mệt
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ặc ặc ...
    Sợ qué, một cô đang trên đà ngoan hiền thì lại nhảy ra cô khác thích "ca vọng cổ"
    Đầu năm chả thích thế, miềng lượn cho lành
  8. lehuong2403

    lehuong2403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hết tết rồi. Lên dây cót tinh thần chiến đấu với năm 2008.Hi vọng mọi chuyện thuận buồm xuôi gió!
  9. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm đã cãi nhau rồi, chẳng vui tí nào cả! Nhưng mà không sao, bù lại mình đã được khen là làm tốt. Với cả vừa mới tìm được nguồn cho công việc tiếp theo, vui từ sáng đến giờ. Thế cũng có chút an ủi sau khi phải "hứng chịu" cơn giận dữ của "đội bạn". "Đội bạn" làm mọi người thấy bị khủng bố quá. Hôm đấy thì tức nhưng giờ cười được rồi. Nhớ làm gì cho mệt ra
    Thôi mình vui với cái nguồn cho công việc của mình nào
  10. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Ôi ngạt thở quá! Sao lại thế này? Mình đã cố gắng dẹp qua hết mà có người vẫn cứ thích đem ra thì phải! Cố lên! Một điều nhịn chín điều lành! Mình bỏ qua! Mình sẽ nhịn!
    Sáng nay em ngã đau quá cơ! Em tránh một cái xe hơi và thế là em biểu diễn hẳn 1 cú đẹp mắt trước sảnh của tòa nhà với sự chứng kiến của bao người! Sáng nay trời lại đẹp lắm, không có nắng và nhiều gió nên nhiều người ra đường, thế nên cũng nhiều người thấy em biểu diễn lắm! Hehe... Anh bảo vệ còn nhẹ nhàng đến hỏi em: "Chị đứng dậy được không?" Lúc đấy giả như mình nói KHÔNG thì sao nhỉ? Có khi nào anh ấy đếm "Một, hai, ba.... chín, mười!" rồi "KNOCK OUT!" không? Hí... hí... Nhưng mà giờ tay đau quá! Té rõ mạnh mà lại còn cố chống nữa mà!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này