1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một cuộc sống mới.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hoangthuy, 03/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hứt... hứt..., anh cũng cần thêm cái vàng vàng này
    Thank em
  2. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Công việc của mình đã đưa mình đến Quảng Trị thật nhiều lần. Và mình không sao quên được chuyến công tác đầu tiên, đặt chân lên mảnh đất khói lửa này, vào mùa hè nóng bỏng, cát trắng. Và cái cảm giác khi bước đi trên đường 9, nghe những người dân Quảng Trị bảo rằng mình đang đi trên nhiều máu xương của các chiến sĩ năm xưa. Và không thể kìm nước mắt trước những âm thanh vi vút, xé lòng của rừng cây nơi nghĩa trang Trường Sơn ...
    Có lẽ vì những ký ức đau thương khó phai đó, mà những âm điệu của các ca khúc viết về Quảng Trị thật buồn. Bọn mình đã lùng sục khắp chợ Đông Hà chỉ để mua một băng nhạc có bài hát Chiều Hiền Lương
    Và cảm giác khi nghe bài Cỏ non thành cổ cũng thật khó tả.
    Và thật sự xúc động trước những người dân bình dị của Quảng Trị
    Chiều Hiền Lương
    An Thuyên
    Chiều Hiền Lương như tranh và mây nước trong lành
    Một ngọn khói mong manh
    Ai nhen bếp lửa bên bờ tre xanh
    Cho tôi nhớ về câu hò năm xưa
    Hò ơi, ơ hò ơi
    Câu hò ngày xưa bến cách sông ngăn
    Xao động lòng tôi đất nước quê hương
    Đôi bờ máu đổ, tình em vẫn không phai mờ
    Đôi bờ cách trở, tình em vẫn đợi vẫn chờ
    Về Hiền Lương, tôi về quê mẹ Quảng Trị yêu thương
    Đi trên chiếc cầu mà nước mắt rơi
    Xưa đạn bom tơi bời, giờ đồng lúa xanh ngời
    Xưa chia cắt đôi miền, nội ngày Bắc đêm Nam
    Nay con sông Cửa Tùng, vỗ nhịp vui gió lộng
    Chiều Hiền Lương như tranh và mây nước trong lành
    Đàn trâu đứng ven sông
    Say say hương đồng gió nội mơn man
    Mùa ni lúa đồng chắc hạt sai bông
    Hò ơi, ơ hò ơi
    Câu hò ngày nay nối bến yêu thương
    Em chèo thuyền đi trong nắng tơ vương
    Ân tình chở nặng, mần răng em chưa lấy chồng
    Em rằng sông dài, vội chi em buộc tơ hồng
    Về Hiền Lương, tôi về quê mẹ Quảng Trị yêu thương
    Nước non hát rằng lòng son khắc ghi
    Ơi mảnh đất anh hùng, tự hào biết bao nhiêu
    Nay hạnh phúc đã về, chặng đường mới thênh thang
    Yêu biết mấy quê mình, Quảng Trị ơi ân tình đất mẹ
    Về Hiền Lương tôi về quê mẹ Quảng Trị yêu thương
    Đi trên chiếc cầu mà nước mắt rơi
    Xưa đạn bom tơi bời, giờ đồng lúa xanh ngời
    Xưa chia cắt đôi miền, nội ngày Bắc đêm Nam
    Nay con sông Cửa Tùng, vỗ nhịp vui đất trời gió lộng
    Chiều Hiền Lương như tranh và mây nước trong lành
    Chiều Hiền Lương như tranh và mây nước trong... lành

    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=21582&iType=20
    [nick]
    Được tulipvang sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 14/03/2008
  3. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nào, bắt đầu 1 cuộc sống mới, mọi người cổ vũ tớ nhé
  4. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Cố lên Chiaki !
  5. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Hình như dạo này em làm sao ấy. Hâm hâm thì phải
  6. liutju

    liutju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Mình đang bắt đầu một cuộc sống mới ...
    Chúc cho hạnh phúc luôn ở bên ta
  7. cm1

    cm1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống nó sẽ như thế nào khi ta bắt đầu nhỉ??? Đừng phải bắt đầu từ số âm
  8. cuchuoi80

    cuchuoi80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2008
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu bằng 2 bàn tay trắng !
    Biết đi về đâu trong đêm tối tăm !​
  9. liutju

    liutju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Thật là khó khăn để bắt đầu ...
  10. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Cũng muốn bắt đầu lắm rồi đấy
    Cuộc sống mới sẽ là mỗi ngày k phải trả lời câu hỏi "Mình đang làm cái quái gì thế nhỉ ?!?"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này