1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu một kết thúc: hành trình đến trái tim

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boyfriend9x, 30/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boyfriend9x

    boyfriend9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2012
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    1
    Chuyên của mình ư,ừ mình gà thật

    past 1: làm quen gái

    Tình cờ mình gặp gái ở 1 đám cưới hôm đầu tiên thấy gái cũng bình thường (thường thôi:-??) nhưng ko hiểu sao dến hôm thứ 2 mình cứ chăm quan sát gái thế (kết rồi).và rồi mình cũng có cơ hội gần gái đó là chủ động ngồi gần trên chuyến xe đưa dâu........2 tiếng đồng hồ với khả năng nói chuyện cũng khá mình để lại ấn tượng tốt với gái.gái cười nhiều vui vẻ và thích nc với mình (mình im lặng thì gái bắt chuyện nhiệt tình đó cũng có thể nói gái biết giao tiếp giữ phép lịch sự).Mình quan tâm nhẹ nhàng ko vồ vập (thục sự lúc ấy mình ko ham hố nc cho vui thôi) về nhà đám mình ko chủ động xin sdt mà nghĩ nếu có duyên gặp lại thì mới xin sdt

    past 2: Bắt đầu

    2 hom sau khi quyen mình gặp được thăng bạn có sdt gái, thế là mình xin sdt.Về nhà khoảng 8 h tối mình gọi điện nc hỏi thăm việc thi hôm nay (lí do thôi[:D]).Ai dè gái thích nc với mình (nc qua dt mình cũng khá ko xoắn bố con thằng nào[-X).nc thì nói về mấy cái hôm đầu gặp thì gái nhớ lắm.gái muốn gặp mình muốn mình rủ đi chơi noel (mình biết như vậy nhưng kệ ko ham).Ngay 24-noel :đang đắp chăn ngủ sướng bỗng..reeeeeng "alo" thằng bạn "mày đang ở đâu xuống nhà thờ chơi ko đang có "bé" ở đây này. -"thôi tao bận rồi ko đi được" (bận gì đâu đang ngủ biết ngay là bé đang ở đấy muốn mình xuống mà.)....Hem.đang định nt bé thì bé nt mình "anh xuống nhà thờ chơi ko em vừa ở đó về.lạnh thật" -"vậy ak.em đi ra ngoài sao ko mặc ấm.Đi có vui lắm ko" bé rep lại: "cũng bt anh ak.bọn bạn em đi cùng ny, em đứng 1 mình buồn" nhắn đươc 4,5 tin thi em chủ động dừng.Có việc gì thì bé chủ động nt em.nội dung là em làm được cái này cái lọ..vv. anh thấy em chăm ko...em ak ừ theo thôi.Có lần nt em hỏi bé đang nghĩ đén ai 1 hồi vòng vo thi nói đang nghi đến người đang nt với em(Chính là em-the men:-bd)Có lần bé nt em em ko rep lại.hôm sau rep lại hỏi bé giận ko.bé bảo giận để người ta phải đợi :-)-" em nhận thấy bé có "cảm tình" cảm tình thôi nhá.)em xl rồi rủ bé đi uống nước.Đầu tiên :"nhưng mai em thi rồi" em chưa kip nói gì thì bé "ak mai em thi chiều mình đi 1 tiếng thôi anh nha" em uk và lên nhà (ko biết nhà đứng ở chỗ có mấy bụi tre. Em sợ ma~X).Vào quán cafe em nc tự nhiên (khoản nc kể chuyện vui thì em khá lắm) hôm ấy kết thúc là em có nắm tay và chính em chủ động bỏ tay ra (bé ngại lúc ấy;))) những gì em kể trên xảy ra trong 1 tuần.

    Tâm trạng của em: Thưc sự cái nắm tay cái ôm với em là bt em ko quá gà để thực hiện nó.Nắm tay bé em ko biết nói gì cảm giác lạ bồi hồi khó tả mà em chưa có bao giờ....chăc là mình đã có tc rồi=((>>>>>uk.nắm tay thật đấy đúng bài thật đấy nhưng đâu ai hiểu rằng có nắm tay nắm thật chặt nhưng là 1 phía thôi.mình là người nắm tay nhưng rồi mình khi gặp khó khăn người buông tay là mình.uk bé có nắm tay mình đâu."ai bảo anh ko nắm tay em thât chặt">>>>chỉ có cái nắm tay thật chặt từ 2 tâm hồn mới có thể vượt qua đường đời khó khăn.buồn..buồn vì mình chưa hiểu thế nào là cái nắm tay thưc sự.mình chưa cho mình thời gian đợi chờ đợi chờ đôi bàn tay bé nắm lấy tay mình.mình đã buông tay mất rồi.

    Kết thúc một bắt đầu:
    Ngày cuối cùng của năm 31/12(quen hôm 17/12): Mình chủ động dừng lại
    Đó là việc gặp bé mà mình ko thèm nói câu nào. Thấy bé đưa cho chiếc khăn, mình quàng cho bé hôm trước mình cầm thẳng (có thể nói là thấy bé cầm ở tay chưa nói gì thì mình lấy lại luôn) (mong anh em đừng trách đoạn này.Ai cũng có lúc mắc sai lầm mà.Vì đó là tỉnh cảm mình làm gì mình ko hiểu nổi mình nữa) tối bé vẫn nt cho mình coi như chưa có gì va nt kiểu muốn nc ý....mình ư, lại một lần nữa phũ phàng bé :"anh xl anh là thằng hèn......"gì gì nữa ý đại loại là anh ko muốn đi tiếp có gì thì để nay mai anh đến tuổi lấy vợ thì tính tiếp.
    Tối đó mình kể cho đứa bạn.uk hiểu rồi...nó đã làm em hiểu mình là thằng bất tài (trong việc này thôi chứ em học cũng khá ko thì chả ai thèm có cảm tình)

    Em bây giờ buồn lắm, suy nghĩ này nọ đâu đầu.em ko thể bắt mình ngừng nghĩ về bé.mất ngủ cứ gọi là đều như vắt chanh@-). Tính đến hôm nay la 1 tháng vắt chanh rồi...có đúng 1 tuần em ko nt coi như ko là ngủ được thôi. Em vẫn nt quan tâm gọi điện muốn lên nhà bé chơi nhưng bé ko nghe cũng chả nt lại coi như ko có nt thì là nt bảo bận tránh mặt em."em chấp nhận" (lúc trước thì bé ko bao giờ như vậy) bây giờ em tái nghiện rồi @-).ak hôm mồng 3 tết em đi cùng bọn bạn lên nhà bé chơi nhưng bé coi em như "NGƯỜI VÔ HÌNH" đi hát em nói chuyện bảo đừng đối xử với em như vậy nhưng bé nói:"anh đừng suy nghĩ nhiều em vẫn như xưa.em luôn coi anh là anh trai tốt của em"

    Nói về em:trẻ con hay nóng tính chưa biết kiềm chế cảm xúc ko bao giờ đăt mình vào hoàn cảnh của bé để nghĩ. Được cái khi nc em vui vẻ vô tư "chém mạnh phết"
    có óc hài hước khi cần thì xử lí tình huống cũng khá.
    Nói về bé :biết ứng xử ngoan sống hơi nội tâm(em nghĩ thế)

    MR.LI:
    "Sự thật là Cáo mới chỉ coi chú là 1 người anh trai.

    Tất cả những hành động mà Cáo đã làm với chú hoàn toàn bình thường, nhiều đứa còn ******** cảm hơn nhiều song cuối cùng : "Anh là 1 người anh trai thật tốt của em"

    Điểm khác biệt giữa anh trai và "boy friend" chính là : biết hay ko biết khơi dậy nơi CÁo lòng khao khát , thèm muốn 1 điều gì đó.

    Khơi dậy được thì 90% trở thành boy friend.
    Ko khơi dậy được đã vội tỏ tình, hoặc quan tâm không khác gì người yêu, săn đón , vồ vập ... đều nhận kết cục là danh hiệu anh trai tốt."

    Viết ra đây vừa để mong mọi người giúp em vừa để trải vơi nõi lòng mình.Biết làm sao khi con người này tâm hồn này trái tim nay đã bị tình cảm khống chế.....chắc vậy gọi là yêu.




Chia sẻ trang này