1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu nào

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kimanh1001, 11/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimanh1001

    kimanh1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu nào

    Cũng chẳng biết nói thế nào cả.
    Buồn nhiều rồi,
    Chờ đợi nhiều rồi
    Nhưng mình đã nhầm.
    Tại mình nhiễm mấy phim tình cảm quá
    Nhiều lần thế này rồi

    Và sống thì đôi khi cần dứt khoát hơn nữa

    Chán cái sự phức tạp của công việc, chán luôn cả cái con ng này nữa, một ng có yêu mình đâu, có đối xử tốt và quan tâm đến mình đâu chứ

    Tên em, anh nói đã nhắc đến ngàn lần khi....
    Nhưng đến lần .... thì anh .....quên
  2. kimanh1001

    kimanh1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Khó mình cũng chẳng sợ
    Ghét việc đi đến chỗ này chỗ kia, mấy cái cơ quan nhà nước (mặc dù)
    Ghét việc KH thế này, thế kia, chẳng biết .....
    Nó tạo áp lực cho mình
    MÌnh biết, nó ko hợp với mình
    Tìm một công việc mới
    Nói thực ra, cuộc sống là thế, chỉ có điều mình ko dám chạm tới nó thôi
    Và mình cũng chẳng trách ai, ng mấy bạn cùng phòng chơi thân bảo điều đó bt, thực sự mình thấy cũng bt, vẫn quý những ng bạn đó, quý tất cả mọi ng. Nhưng mình thấy cuộc sống phức tạp quá, sống tùy quan điểm của mỗi ng. Vẫn thấy nó bt, nhưng ko hợp với mình.
    Em bắt đầu tìm một công việc mới
  3. kimanh1001

    kimanh1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lần cũng muốn tìm một ng mới nhưng sao khó quá.
    Cái anh ở HO thì thôi rồi, mọi ng suốt ngày trêu, mà chả thích cách mọi ng nói, anh ấy rất thế này, rất thế kia, rất được. Không lấy anh ấy thì còn ai nữa. Ù đầu.
    Rồi một anh phó PGD cùng hệ thông, mẹ mình lại rất quý chứ. Kể ra anh ấy cung tốt, nhưng nếu anh ấy ko hơn mình 8 tuổi và là sếp, thì có khi cũng thử. Mọi ng bảo nếu 1 ng con trai yêu mình mà đến nhà mình thì đó là ng có ý định nghiêm túc.
    Kệ. Mình mà bắt đầu với anh ấy chắc ng ta bùn lắm
    Cái anh học cùng lớp TA, toàn đợi mình về cuối, rồi toàn đợi mình về nữa, ...có ý tí, nhưng mình nghỉ 2 hôm cuối và tr đó thì chắc anh ấy thỉ hơi thích thôi.
    Cậu kém tuổi mình, học cùng lớp TA, bảo chào chị mà chẳng chào gì cả, toàn lên bàn đầu ngồi cùng mình., kheo biết làm mỳ nwũa. Nhà có việc, mình nghỉ vài buổi, đi học thấy nghỉ học rồi )trẻ con thì cũng làm sao mà yêu được, nhưng được cái cậu SV này mặt đẹp trai, trông hơi tây một tí, và có nét giống với...., có đói lúc nhìn thấy cậu ấy mình nghĩ tới,....cái thời SV hơi giống
  4. kimanh1001

    kimanh1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    ĐỊnh đi học TA để cho khuây khỏa, cho đỡ quên kiên thức thôi
    Nhưng chả thấy học được gì cả
    Học xong 1 khóa mà thấy kiến thức như chả vào mấy gì cả
    Có lẽ mình nên thay đổi một chút vậy
    Nên cafe với ai đó, điều mà mình luôn ko dám làm vì sơ chẳng may ng đó nhìn thấy rồi nghĩ mình ko.....
    Kệ, free, và chả làm gì sai cả
    Hix
    Mình cần sống open hơn, để có thể yêu được một ng khác
    Bề ngoài mình rất cởi mở, nhưng mọi ng bảo cổ điển quá
    Thay đổi một chút vậy nhé
  5. kimanh1001

    kimanh1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mệt, ko muốn ăn mà mẹ cứ bắt ăn
    Kệ
  6. kimanh1001

    kimanh1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bây h thấy thoải mái hơn
    Chả thấy bùn quá nhiều như hôm qua nữa
    Bắt đầu mới nhé
    Và đợi anh, ng trong mộng của em
    Yêu anh
    ANh đến nhanh lên nhé, để em khỏi phải mong đợi, phải lầm tưởng ng khác là anh
  7. kimanh1001

    kimanh1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần chúng ta yêu nhau thôi nhé
    Chỉ cần thế thôi
    Bên nhau nhé
    Dù anh có thất bại em vẫn luôn ở bên anh,chỉ cần anh yêu em
    Thật lòng yêu em
    ........
    Gửi anh, ng tương lại của em
    Từ bây h em sẽ viết gửi anh
    Viết nhất ký cho em và anh
    Nhé
  8. kimanh1001

    kimanh1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Có lúc thất cuộc sống nhạt toẹt
  9. babyloving

    babyloving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ngôn ngữ CHAT
    Mìn hiểu rằng, nếu mìn kô tự làm trẻ hoá bản thân thì thẻo nèo cũng trở thành nhà wuê nha.
    Một lần mình ứ nói chyện với bạn Cún trong lớp, bạn í buồn rười rượi rồi bảo mìn, mìn luôn luôn open với bạn dù bạn ghét mìn.
    Mìn wúa cảm tọng tọng...
  10. kimanh1001

    kimanh1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại mới thấy cũng sai lỗi chính tả giống tớ
    Nhiều lúc tớ viết theo thói quen ngôn ngữ chát, tớ thấy hơi điêu điêu một tí, nhưng đó là thói quen rồi
    Thấy no no, hơ hơ

Chia sẻ trang này