1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu nào

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kimanh1001, 11/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimanh1001

    kimanh1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mong hết lạnh để ra ngoài, đi chơi
    Lạnh quá chỉ muốn ở nhà thôi chứ
  2. kimanh1001

    kimanh1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tút lại một tí nào
    - Cách ăn mặc: tạm được, ít nhất mọi ng trong phòng khen là biết cách ăn mặc (mỗi tội thi thoảng có cô hay góp ý vì ăn mặc kiểu đi chơi)
    - Nấu ăn: đi làm, hay nấu ăn, nhưng chưa được mấy đứa nấu ăn được công nhận. Cứ ngày nào cũng nấu, thế là ok
    - Biết mua hoa quả (vì toàn bị sai đi mua hoa quả mà)
    - Ăn nói: ngoan, lễ phép nè, có ng bảo biết ăn nói, nhưng nhiều ng bảo nói thật quá, nhiều câu ko nên nói (nên nhiều ng bảo là ko nên kể bí mật cho mình, vì cái tội hay ăn nói lung tung) ---> Cần bớt nói hơn, và nói biết nghĩ hơn là chuẩn
    - Dịu dàng: có đủ, hức. Dù với ng mà hay mắng, hay ng làm mình khóc đầy lần, mình vẫn nhẹ nhàng được.
    (Quên: Giọng nói 1080 nữa, ...)
    - Bia rượu, thịt chó: đều thích (mỗi tội có bạn nghĩ mình hiền lắm nên thấy mình thích mấy thứ đó thì hơi choáng,--> thành phần này ko hợp được với mình) QUên: uống được rượu, nhưng bia thì có thể coi là thích)
  3. kimanh1001

    kimanh1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    - TÌnh mình hậu đậu, đi không để ý nên hay đổ vỡ. Làm vỡ: 1 lọ hoa, 1 cái chén, thi thoảng làm tung dậy mạng ở cơ quan,làm đổ nước ra sàn, ...hậu đậu ==> Cần chỉnh sửa vậy
  4. kimanh1001

    kimanh1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    - Mình hay cười và ko thù dai,
    - Mọi ng đều bảo mình là một cô gái tốt, và là mẫu con dâu mẹ chồng thích nữa, he he
    - Cách suy nghĩ tính cực nữa, thế nên mới dễ lạc quan, ko như nhiều ng lúc nào cũng kêu và đem ra so sánh, ng này may mắn thế này thế kia, mình là ng dễ bằng lòng.
    - Dáng: được,biếtt trang điểm nữa,
    - Ra ngoài cách ứng xử cũng được (bạn mới vào: kêu ngưỡng mộ mình vì đến các DN chúc tết,.....Xã giao hay ăn nói cũnđuowjc)
    - Đối với mọi ng: đôi khi vẫn gặp đâu nói đấy động chạm đến ng khác, và có lần sếp gàn như bực mình lắm mà mình vẫn vô tư quá, nên bị mọi ng trêu. Thôi cần sửa cái này
    - Quan điểm: được, đôi khi hơi khác tí, nhưng vẫn được.
    - Cũng là ng biết quan tâm tới mọi ng, bạn bè, gđ, ở cơ quan:mọi ng vẫn trêu là phụ trách đời sống mà..
    COn gái cần tốt thế nào nhỉ???
    Để mình cố gắng thêm nào
  5. kimanh1001

    kimanh1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn thích tên mình có ý nghĩa gì đó, câu chuyện cho nó hay. Kim Anh - chả có nghĩa gì cả. Nghĩ mãi cũng chẳng ra gì cả.
    Kim: Vàng
    Anh: chim vàng anh
    hơ hơ
    MỘt sự giải thích rất chi là điêu dân
  6. kimanh1001

    kimanh1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để quên một ng, khi mà cả khi đi làm, rồi về cũng nhớ tới
    Một ng đã ko còn yêu mình nữa
    Mình đã ko nghĩ tới điều đó
    Ng ta đã yêu ng khác
    MÌnh đã hy vọng, đó chỉ là thoáng qua
    Nhưng thực tế, ng ta ko yêu mình
    Ng ta quên mình từ lâu rồi, mà còn ngộ nhận, ng ta vẫn yêu mình

Chia sẻ trang này