1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu tập Tennis ( TP.HCMinh )

Chủ đề trong 'Tennis' bởi TRUNGGEN, 15/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TRUNGGEN

    TRUNGGEN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu tập Tennis ( TP.HCMinh )

    Từ nhỏ đến bây giờ em chưa bao giờ cầm cây vợt Tennis (vợt cầu lông thì cầm nhiều rồi), bây giờ muốn thay đổi chút cho vui.
    Bác nào biết chỗ tập Tennis ở gần bệnh viện 175 Nguyễn Kiệm không (tại nhà em gần đó mà) chỉ giúp em với.
    Em có các câu hỏi nhờ các bác tư vấn giúp:
    - Tập như thế nào để hiệu quả mà chi phí thấp nhất. Chi phí tập khoảng bao nhiêu một tháng (để em làm đề xuất với vợ em ạ).
    - Mới tập thì nên mua vợt gì? Khoảng bao nhiêu tiền, chỗ bán uy tín luôn các bác nhé.
  2. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Đây là kinh nghiệm của cá nhân tôi thôi nhé:
    - Chỗ tập: tìm mấy ông bạn đánh khá, nhiệt tình hơn thầy nhiều.
    - Vợt: mua vợt cũ, loại gì tuỳ thuộc tình hình sức khoẻ nhưng bác bảo đánh cầu lông nhiều nên recommend bác Head L1-L3 radical hoặc intelligent cũ giá từ 400,000 - 1,000,000. Đi lùng ở các cửa hàng bán vợt tennis, bao giờ cũng có vợt cũ.
    - Luôn luôn luyện tập với ý chí cầu thị và quyết thắng, nói thật với bác tôi đánh được 2 năm rồi, ngày đầu tiên anh bạn đưa cho 1 cái vợt bào mày cầm vợt thế này, đánh thế này, đánh 10 quả vào tường khởi động rồi vào trận luôn. Chú thích là trình độ cầu lông và bóng bàn của tôi trước đó cũng vào hàng cao cao rồi.
    - Luôn luôn để ý từng cú đánh, tại sao hỏng, tại sao tốt, làm thế nào để tốt, làm thế nào để tốt hơn.
    - Để đánh thắng (đánh thắng sẽ có thêm niềm vui và động lực để tiếp tục): thỉnh thoảng chọn đối thủ mình ăc chắc. Biết rõ điểm mạnh của mình. Đánh thăm dò đối thủ: dài, ngắn, xoáy, mạnh, nhẹ, thấp, cao để tìm điểm yếu
    - Chi phí: vợt 700,000 đi, giày 1t, quần áo ra Lê Duẩn mua mấy đôi quần đùi rẻ có 15,000/chiếc thôi đánh tennis ngon, đừng theo thằng Daniel_hn quần áo đẹp nhưng đánh kém. Ngoài ra mỗi tháng 200,000 - 400,000 nữa tuỳ bác.
    Chúc vui!!!
  3. bluesky1

    bluesky1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    - Bác Trunggen này ở Nguyễn Kiệm- nghĩa là Gò Vấp-SG cơ mà, ra phố Lê Duẩn ở SG làm gì có quần đùi mà mua, chỉ có dinh Độc lập thôi..
  4. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Thì thế mới bảo là kinh nghiệm của tôi, hehe. Chắc chắn bác ý sẽ tự thông minh mà map sang tình hình Xì Gòn, nếu ko làm được thì khỏi đánh tennis làm gì.
  5. toff

    toff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Áo Quần, Giày, Vợt cũng là niềm cảm hứng cho người chơi, nhất là mới chơi. Vậy mua vợt cũ thì chán lắm, vì nhiều lúc không đúng ý mình. Bác nên mua cây head L3 mà chơi, giá cũng không cao lắm. Mua ở shop Lan Anh, cuối đường Nguyễn Trọng Tuyển, Tân Bình.
    [​IMG]
    Mình cũng biết có mấy người bạn dân luật sư, đang học tennis ở Sân Cao Đẵng Hải Quan, gần Nguyễn Kiệm, học chiều thứ 7 & CN. Nếu Bác thích tham gia học cho nhẹ tiền thì mình sẽ giới thiệu. Theo mình thấy muốn đánh cho bài bản, có nét thì nên học chổ Mr Tú ở sân Nhà Văn Hoá Thanh Niên, Q.1
  6. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    1.915
    Cảm hứng từ những thú tầm thường như giày vợt là ko ổn, cảm hứng là từ những đường banh chính xác, những cú đánh hiểm hóc, tuy đơn giản nhưng đúng điểm yếu đối thủ. Lấy những cái đó làm cảm hứng thì mới nhanh tiến bộ, đó cũng là 1 bí quyết.
    Nêu chơi vợt cũ là vì nó rẻ, sao 1 thời gian mình sẽ build up cái phong cách chơi mà mình phù hợp, mình thích, lúc đó sẽ đổi sang vợt mới chưa muộn, sẽ tiết kiệm tiền hơn.
    Thật ra các thầy tennis ở VN ít người dạy đúng động tác bài bản lắm, vì mình ít có điều kiện tập với các thầy chuyên nghiệp. Tôi chơi 2 năm rồi, chưa từng qua 1 thầy nào cả, hiện nay ko còn ai kêu ca về động tác của tôi, sau mỗi cú đánh hỏng mình điều chỉnh dần, mất thời gian nhưng lại có thêm kinh nghiệm, với tôi đó cũng là 1 nguồn cảm hứng khi mình có 1 khám phá mới như cách cầm vợt, di chuyên, tiếp bóng, vung vợt, ... và thấy mình ngày càng hoàn thiện hơn.
  7. Daniel_hn

    Daniel_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc thằng kia....tự nhiên lôi tao vào thía...hờ hờ quần áo đẹp nhưng đánh kém <<< câu này mày nói thế nào ấy chứ,quần áo đẹp thì đúng rồi đấy,còn vế sau thì sai rồi
  8. tm38

    tm38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    ui zời, người xấu thì mặc gì chả xấu .
  9. hieuphuong

    hieuphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chào bác,
    Dạ em có biết sân tennis của viện 175 đấy, hì nhưng chịu không chỉ được cho bác, vì em cũng mới tập được 3 tháng nay thôi. Nếu bác chưa có ai tập cho, em có thể chia sẻ thầy em với bác. Thầy em tên Thanh, đang chơi cho đội tuyển Cà Mau. Nếu bác muốn thì cứ hỏi cô Nguyệt (chủ sân). Học 1 giờ giá khỏang 60.000 đ.
    Em trả lời luôn câu thứ nhất của bác (câu thứ hai các bác đã trả lời trước rùi): Bác cứ tính thế này: nếu bác tập ở sân của viện 175: tiền sân cho buổi sáng, chiều từ 4h chiều cho đến lúc lên đèn giá sẽ là 40.000đ/h; trưa, nắng gay gắt 11a.m-3p.m thì khoảng 30.000đ/h còn khi đèn đã được bật thì là 70.000đ/h. Tiền nhặt banh là 7.000đ/h. Như vậy một ngày bác sẽ chi cho khoản học đánh banh (tiền thầy + sân + nhặt banh) từ 97.000đ-137.000đ/h.
    Theo em, mới học thì bác tập nhiều nhiều một chút 3-4 buổi/tuần x 2 tuần. Khi đã biết cơ bản rồi, bác giảm dần số buổi tập, thay vào đó là các buổi tự tập, tự đánh vào tường (ở sân đấy cũng có tường tập đánh, hay còn gọi là chuồng). Cứ vậy bác tự tính ra tiền học một tháng để mà báo cáo, xin vợ bác nhá . Hê hê, thầy em còn dạy là muốn lên tay nhanh, gạ đánh cá độ với người khác, nhưng em chẳng chơi... . Ah, khuyên bác một câu nữa, bác đừng có ham vào trận ngay, dễ bị hỏng bộ, sau khó sửa lắm, cứ đánh với thầy trước đã.
    Chúc bác sớm đánh giỏi, khi nào em với bác hẹn nhau đánh vài set chơi ha, hy vọng vợ bác không phản đối !?!
    Được hieuphuong sửa chữa / chuyển vào 03:54 ngày 17/10/2005
  10. toff

    toff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nhịn một lời cho sóng yên gió lặng Lùi một bước nhìn biển rộng trời cao

Chia sẻ trang này