1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu thấy chán rồi

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Don_Juan_De_Marco, 03/04/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu thấy chán rồi

    vui đùa thì cũng phải làm cho người khác thấy có hứng 1 tí chứ nhỉ?
    chả có gì hơn ngoài mấy câu cà khịa linh tinh, mà có mấy chú ăn nói có vẻ ko hay ho lắm
    1 đống topic toàn oánh nhau, chả còn gì hơn nữa à?
    thôi đi chỗ khác chơi vậy


    Have you ever really loved a woman?
  2. hhv

    hhv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2001
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    hic, em cũng thấy chán rồi, hội 82 này thấy tuyên bố hùng hồn lắm, nào là hội " thiên chó", đội cực nhanh tuyên bố ám sát, hạ thủ. Cái cô bé nửa vịt nửa chó còn đòi cắt tiết em nữa chứ.
    Nhưng đến giờ em vẫn sống nhe răng ra ( hội thiên cẩu cho em vào danh sách ám sát từ tuần trước cơ)
    Phải về thôi, ta về ta tắm ao ta

    Giờ em mong manh như khói
    Giờ ta nắng đã chiều rồi
    Tình xưa giờ như chiếc lá
    Bay đi phương nào, tan tác muôn nơi..........

  3. S.Leonhart

    S.Leonhart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Các anh đi vui vẻ,thỉnh thoảng quay lại khề khà dăm ba câu chuyện với hội 82 nhá.....See yo' :D
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này