Bắt đầu và kết thúc! Anh à, hôm nay anh tròn 29t nhỉ, em cho anh biết một bí mật nhé: Em thích anh! Em thấy ghét bản thân, mình quen nhau chưa được 2 tháng, vậy mà em đã thích anh ?" quá nhanh chóng. Thật lạ lùng, ngày đầu tiên gặp anh, em chỉ dành cho anh một mối cảm tình như với một người bạn rồi những lần đi chơi tiếp theo, em cũng thấy bình thường thế rồi em thích anh từ lúc nào em cũng chẳng biết nữa và vì lí do gì đến gìơ em cũng không hiểu vì rõ ràng ấn tượng ban đầu thì anh hoàn toàn không phải là mẫu người em thích thế mà lúc này em đã thích anh mất rồi!!! Em đã từng nói với anh rằng em sẽ không bao giờ là người chủ động bày tỏ tình cảm của mình trước nhưng anh đã làm em phải nói ra mất rồi. Mà anh biết không, ngỏ lời trước là một sự thất bại đối với em vì nó làm tổn thương lòng tự trọng của em, em không thể chịu nổi điều đó. thứ 2 là em sợ nhất làm phiền và gây khó xử cho người khác cho nên anh yên tâm là em sẽ không làm phiền anh đâu. Đối diện với tình cảm của mình, em có 2 cách giải quyết: 1 là em sẽ im lặng và rời xa anh một cách từ từ. 2 là em sẽ nói với anh mọi thứ và sẽ kết thúc tất cả. Với anh, em đã chọn cách thứ 2 vì em nghĩ rằng anh xứng đáng để em đối mặt với sự thất bại của mình. Anh à, từ cái ngày em quyết định em sẽ làm như thế này đến ngày hôm nay là tròn 3 tuần. Hôm ấy, em quyết định dành cho anh và cho chính em một cơ hội duy nhất để em xác định lại tình cảm của mình và để nhìn thấy chỉ cần một vài dấu hiệu thể hiện anh cũng như vậy, là những dấu hiệu thôi, em không cần anh phải ngỏ lời hay mọi thứ rõ ràng gì cả, chỉ cần những dấu hiệu đủ để hiểu và thế là quá đủ. Nhưng 3 tuần ấy, anh đã không còn nhắn cho em những tin nhắn tình cảm như 3 tuần đầu quen nhau, anh cũng không còn muốn gọi điện để nghe giọng em mỗi khi anh đi làm về rất muộn và anh cũng không rủ em đi chơi mỗi khi anh được về sớm nữa. 3 tuần đầu mới quen, em đi chơi với anh 7 lần còn 3 tuần sau ?" không 1 lần. Em đã không còn làm anh rung động nữa, điều này thật quá rõ ràng và dễ hiểu, em chấp nhận mình đã thất bại rồi!!! Và em không thế còn cách nào khác là em sẽ quên anh ngay sau khi nói thích anh. À không, em sẽ không quên mọi tình cảm của mình đâu, làm sao quên được khi nó là thật lòng nhưng như em vẫn hay bảo mình đó ?okhông quên nhưng sẽ không nhớ đến nữa? anh có hiểu không, em sẽ không bao gùơ quên cả nhưng cũng không nhớ đến anh nữa, anh và tất cả tình cảm của em dành cho anh sẽ chỉ còn là một góc kỉ niệm trong em mà thôi, nhất định em sẽ làm được vì em hiểu lắm, thứ tình đơn phương nó khốn khổ như thế nào!!! Anh đừng ngại và cảm thấy khó xử gì anh nhé khi nhận được những dòng này của em vì chúng ta sẽ vẫn là bạn, hãy coi em như một người bạn rất quý mến anh để khi đối diện anh không thấy ngại ngần vì chắc chắn em sẽ làm được thế - sẽ coi anh như một người bạn. Có điều, em cần thời gian. Trong thời gian đó, em sẽ không liên lạc với anh nữa, không phải vì em không quan tâm đến anh mà vì muốn không nhớ nữa thì đó sẽ là cách tốt nhất cho em. Chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp nhau (nếu anh vẫn muốn thế ^ ^ ), và lúc ấy chúng ta sẽ đối diện với nhau như những người bạn, em có thể hứa điều đó với anh nhưng em chỉ chưa biết là bao lâu thôi, có thể rất nhanh mà cũng có thể rất lâu, vì cho đến giờ em còn chưa biết em thích anh vì cái gì cơ mà. Thôi, sinh nhật này em chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất nhé. Hẹn gặp lại. Em chào anh!!!
Chị ơi, em bít có 1 người đang bắt đầu và kết thúc như chị... ko fải em đâu, chị đừng đoán già đoán non nhé. Chúc chị mau chóng vui vẻ trở lại, thi tốt. Noel chị đi giáng sinh hồng thì alo cho e 1 fát nhé, hihi
Em ơi vui lên đi, bắt đầu, kết thúc rồi lại bắt đầu mà. Chúc em vui, Noel đi với cả nhà mình nhé. Nhớ mang theo 1 anh đẹp trai đến đấy