1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt đầu!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kethathua, 28/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kethathua

    kethathua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu!

    Một năm cũ đã trôi qua trong những thất bại. Một năm mới đón chờ ta. Cố gắng lên bản thân ơi !
  2. toiyeutruongtoi

    toiyeutruongtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    He he. Thằng khác đưa cũng có sao. Đưa tới bến sẽ tới lượt bác.
  3. kethathua

    kethathua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nói bắt đầu mà vẫn chưa làm được gì cả . Thời gian thì cứ trôi đi chẳng nuối tiếc điều gì . Ai cũng đã từng ước thời gian có thể trở lại dù chỉ một lần . Ta cũng vậy thôi ! Nhưng giấc mộng chỉ làm cho ta càng tỉnh hơn để thấy cái gì đang diễn ra trước mắt . Ta đã cảm thấy sợ hãi khi ta không thể tự đứng vững trên đôi chân của mình . Nhưng con đường ta chọn ta đi có ai có thể đồng hành được đâu? Thất bại để rồi đứng lên hay gục ngã ?

Chia sẻ trang này