1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Bật đèn xanh cho chàng".Vớ vẩn!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi giang1182, 09/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giang1182

    giang1182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    "Bật đèn xanh cho chàng".Vớ vẩn!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Cả nhà ơi.cho tớ hỏi téo.sáng nay tớ đọc bài báo mà giật cả mình."Nàng đang bật đèn xanh cho bạn đấy". Ăc ặc.Nào là khi nàng nói chuyện mà nhìn thẳng vào bạn(nói chuyện mà k nhìn người đối diện thì nhìn vào bức tường à.vô duyên.), rồi là nàng đưa tay vuốt tóc(đi đường tóc bị rối thì vuốt chứ làm sao), rồi nàng nghịch 2 bàn tay(ô hay, chắc nói chuyện chán quá nên bày trò chơi cho đỡ buồn) rồi v..v...Cả nhà thấy bài báo này thế nào?Vớ vỉn kinh hồn.Nếu mà bài báo này đúng thì..... Chít tớ rồi. Ặc ặc...
  2. WHITE_TIGER_new

    WHITE_TIGER_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.419
    Đã được thích:
    0
    Nhà văn nói láo,nhà báo nói dóc,không làm thế làm sao có người mua báo
  3. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    có lẽ cô nương này thường xuyên có những biểu hiện như tờ báo nói nên nàng ta có vẻ lo sợ chút chút . Tầm này bọn bằng tuổi cô nương chồng con cả rồi , vẫn còn sợ cái chuyện nghìn năm chẳng thay đổi còn làm ăn được gì .
    Muốn được như Phi Yến trong lịch sử Tàu thì ra anh bày cho
  4. maimaiye

    maimaiye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    nói gì thì nói trong đó cũng có ý đúng lắm đấy!!!
  5. giang1182

    giang1182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi đi.Ông mấy tuổi mà đòi chỉ bảo tui.Tớ là tớ, chứ tớ k muốn làm người thiên cổ,lưu danh sử sách.Cám ơn ý tốt....................
  6. jongen

    jongen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    1
    Hôm nọ cứ thấy cưng vuốt tóc với nhìn chằm chằm vào mặt mình, lại nghĩ mình đẹp trai nên bị soi với làm duyên làm dáng. Hóa ra là không phải àh. Chít tớ rồi. Ặc ặc....
  7. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    uh nhỉ thế có mà yêu cả đống.
  8. JonnyQuest

    JonnyQuest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
    hic, càc bàn nưf cùfng hay "lư?ng lơ con cà và?ng" lf́m à, là?m tớ 'Ăy nhiĂ?u lĂ?n tươ?ng bơ? , thà?nh ra bĂy giơ? "chai" rĂ?i he he, cài gì? cùfng cho là? bì?nh thươ?ng hẮt, 'ơf phà?i fn dưa bơ?
  9. italy_man

    italy_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Người ta gọi thế lĂ lĂm hĂng 'ấy bĂc ợ
  10. meomeongoan

    meomeongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cho xin đê anh ơi, hôm j em thấy có dòng chữ tn : "Khi nàng nói chuyện với tôi mà nhìn xuống có nghĩa là nàng đang e thẹn -> thích tôi, còn nếu tôi nói chuyện với nàng mà nhìn xuống thì có nghĩa là do tôi.......thích cặp đùi của nàng!." Sặc!.
    -> Nói chuyện đâu ai cứ nhìn thẳng mãi vào người đối diện, làm thế người ta cho là mình săm soi, thiếu tế nhị wá thì sao?. Nhìn thì có nhìn nhưng lâu lâu phải ngó ra hướng khác chứ.
    -> Đưa tay vuốt tóc chỉ đơn giản là các nàng ai cũng muốn chỉn chu tươm tất, chẳng cô nào muốn xuất hiện trước mặt người đối diện với đầu tóc rối bù chỉa lung tung cả phải ko?.
    -> Nghịch 2 bàn tay là do tự nhiên thôi, chẳng có việc j làm thì nhìu khi người ta cũng có những động tác thừa mà. Nếu mà cứ để ý từng cử chỉ của người ta rùi suy đoán nó có nghĩa là thế này thế kia mệt lắm các pác ah!.
    Mình phải có tình ý j với người ta thì bản thân mới cố ý hướng nó đi theo chiều hướng suy ra là nàng ta thích mình chứ, phải ko?. Vớ vẩn hết thì em cũng ko cho là thế, cơ mà cái j thì cũng phải tỉnh táo, đừng "lạc vào rừng mơ - bắt con tưởng bở" nhé!.

Chia sẻ trang này