1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bắt đội mũ bảo hiểm khi đi ngoài đường HN, các bác làm gì

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi blackwhite85, 17/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    hic nhưng mà bác ơi mấy ông ấy ngồi ô tô nhưng người khác lái chứ mấy ông ấy có biết lái quái đâu. Theo em mấy ông ấy phải làm gương đi xe máy đội mũ bảo hiểm, đi đâu gửi xe mất thêm 2k tiền gửi mũ bảo hiểm, hoặc call cho em để mất 120k nhưng có xích vừa nhỏ vừa thời trang để xích mũ vào xe (đảm bảo lỗ khoan cực chuẩn luôn ko ba via lại rất tiện lợi khi sử dụng ). Đấy phải như thế mấy ông ý mới hiểu nỗi khổ của dân. Có khi em mở dịch vụ khoan mũ ***g xích nhể
  2. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    đúng ra thì mình đi xe máy phải đội mũ bảo hiểm thì mấy cha nội làm luật mà bầy ra cái trò này đi ô tô cũng phải thắt dây an toàn mới đúng !

    [/sign]
    [/quote] Phải đội muc chỉ khổ dân nghèo không có tiền mua xế hộp thôi
  3. bibi_slayer

    bibi_slayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tôi đồng ý
  4. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý lại lần nữa
  5. Imabigboy

    Imabigboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là ô nhiễm môi trường kinh quá, bụi khói nhiều quá, quản lý không nổi, xử lý không nổi, nên để đảm bảo sức khỏe và an toàn tính mạng người dân, trong thời gian không xa tới chắc sẽ có luật ra đường phải đeo khẩu trang. Các bác nên nhìn xa trông rộng, gom hàng rồi om lại, lúc luật ra thì đem bán, lãi thôi rồi đấy!
    Nhân tiện hôm qua ngồi ăn kem NZ ở Trần Hưng Đạo, thấy mấy bạn choai choai bành chân ra đua xe, cũng dễ đến 20 chục vòng, bạn nào bạn nấy đều đeo khẩu trang (đi trước thời đại nhẩy), xem chán chê mê mỏi chẳng thấy anh công an nhân dân nào xuất hiện. Đợt tới phải đội mũ để đua chắc các bạn ấy chạy xe còn hay hơn bây giờ nhỉ?
  6. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    UHm đúng đấy đọi mũ BH đua xe thì nhất rồi, chả sợ ai biết mặt
  7. chehanoi

    chehanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Không biết thằng điên nào nghĩ ra cái trò dở hơi này khong biết! Đàu óc không biết có bị sứt mẻ gì không. Với em á, còn lâu mới đội nhé. Rồi các bác xem. Ngớ ngẩn thật
  8. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Không đội trong thành phố là đúng rồi, công an nó cũng chả đủ sức mà bắt đâu, quá nhiều xe máy và có quá nhiều bất tiện khi cứ phaỉ kè kè cái mũ BH bên cạnh
  9. laotrung

    laotrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    các đồng chí cứ yên tâm đi. Đến ngày đội mũ bảo hiểm thì các lãnh đạo mà đi con 4 bánh cũng phải đội cho nó ngương mẫu nhỉ.Mà chắc là 1 số cửa hàng phải đóng cửa nhỉ vd: Nón sơn....v.vv.
    a đố các đồng chí nào đi bơi mà đội mũ bảo hiểm đấy.
  10. chehanoi

    chehanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nếu đội mũ BH trong thành phố ấy à, còn khối chuyện vui đấy các bác ạ: Em ví dụ như là tối cuối tuần dắt gái đi chơi, cả người ăn mặc ***y, toàn thịt người là thịt người, ai đời làm 02 quả mũ BH to tổ bố trên mặt Em ko hiểu thằng cha dở người nghĩ ra việc đội mũ BH này có nghĩ tới con cái của lão ấy không, nhưng mà trăm phần trăm thằng con bất hiếu đi chơi kiểu gì cũng lẩm bẩm chửi cha đứa nào bắt nó đội cái mũ chết tiệt này! Dân đua thì còn phải hỏi, đóng hồ tin tay hẳn lên, không phải lăn tăn chuyện bảo vệ " tào phớ". Trước kia mỗi lần đóng là phải chuẩn bị tư thế tay ôm đầu, phi ra khỏi xe. Bây giờ ngon rồi, chìa đầu ra cho an toàn, mũ xịn mà

Chia sẻ trang này