1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bắt đội mũ bảo hiểm khi đi ngoài đường HN, các bác làm gì

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi blackwhite85, 17/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoatimngoaisan

    hoatimngoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Ấu trĩ, bao biện hết chỗ nói. Thật đáng tiếc khi những người đang ra sức bài trừ việc bảo vệ cái đầu lại là những người trẻ tuổi, những người sẽ là chủ tương lai của đất nước. Hãy biết bảo vệ cái đầu của chính mình thì mới mong phát triển được.
    Các bạn trẻ ơi, sao các bạn cứ quanh quẩn mãi với chuyện đội mũ bảo hiểm khi đi chơi với bạn gái, rồi trong thành phố là không chấp nhận được thế? Đi với bạn gái hay ở trong thành phố là an toàn, không bao giờ có tai nạn xảy ra với cái trên cổ các bạn à?
    2 cậu bạn tôi bị tai nạn xe máy và đã ra đi mãi mãi vì không đội mũ bảo hiểm và chấn thương sọ não. Khi chứng kiến những cảnh đau đớn như thế thì mới thấy được giá trị thực sự của mũ bảo hiểm - giúp bảo vệ cái đầu khi giao thông trên đường.
    Thực sự thất vọng vì một lớp trẻ vô cùng tệ....
  2. chehanoi

    chehanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Khẹc khẹc. Mấy thằng dở này. Văn hoá mỗi nước khác nhau, các ông đừng có lôi nước Y, nước Thái ra đây mà kể. Có đất nước nào mà dân thích đổ ra đường đi xe máy vào những ngày lễ hội, ngày nghỉ cuối tuần như Viêt Nam không, nhưng đối với Hà Nội thì đó là một cái gì đó rất thú vị. Công nhận không? Còn cái bọn thứ nhất là đi ngu lại đi nhanh, thứ 2 là phóng nhanh vượt ẩu thì ngã đau cho ... đáng đời. Còn nếu muốn an toàn tuyệt đối ấy à? Đi bộ, hoăc ở nhà cho khoẻ, nhé! Cái này đáng lẽ trách nhiệm đầu tiên thuộc về nhà nước, cơ sở hạ tầng giao thông yếu kém không đáp ứng được nhu cầu xã hội thì phải cố gắng mà khắc phục, đằng này chẳng thấy nhận lỗi lại còn yêu cầu phải thế này thế kia. Có biết hơn 80 triệu dân VN tốn bao tiền mua mũ BH không, ăn đ có lại còn mũ. Lại thêm mấy ông bà phát biểu thế nữa. Trách nhiệm thuộc vầ ai thì phải tự mà giải quyết, không được cậy to bắt nạt người khác. Đứa nào dám bảo lớp trẻ bây giờ tệ??? Hơn được ai mà bảo người khác tệ. Im Đi!!!!!!
  3. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    ấu trĩ bao biện wen rồi, nhưng một thực tế là đội mũ BH trong thời điểm 15/12/2007 là chưa thích hợp, VN cứ muốn đốt cháy giai đoạn, trong khi tình hình thực tế là chưa thích hợp với việc đội mũ BH trong thành phố, còn ông nào cứ đi nhanh, lạng lách trong thành phố tai nạn là đúng rồi, HN muốn đi nhanh cũng không đi được. Thật sự chán vì những câu của hoatimngoaisan
  4. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Tất cả là do ko đc giáo dục từ nhỏ thôi!
    Ông chúng ta ko đội, bố chúng ta ko đội, và đến đời chúng ta tất nhiên sẽ luôn thắc mắc "vì sao phải đội???"
    Y chang bạn hoatimngoaisan, tôi cũng luôn thắc mắc như vậy đến khi đứng cạnh quan tài đứa bạn thân, nó chết do ngã xe, ngay giữa Hà Nội.
    Thôi giờ chỉ trông mong vào thế hệ mầm non được giáo dục về ý thức giao thông từ bé.
  5. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    bọn trẻ con cấp 1 bây giờ được phát mũ bảo hiểm rồi, đảm bảo khi chúng nó lớn cái mũ vẫn còn mới tinh . Vấn đề chỉ ở mỗi chứ ý thức thôi, gì mà phải tranh cãi nhau. Mà nói thế này thật xấu hổ: ý thức người VN cực kỳ kém. Em cũng đau lòng lắm nhưng phải thừa nhận là như thế. Ở trong nước thì ko thấy gì, nhưng ra nước ngoài 1 cái thấy sự khác biệt ngay. Chả thế mà người nước ngoài vẫn nhìn người VN với con mắt thiếu thiện cảm. Chẳng đâu xa, hồi em sang Pháp, mua cái điện thoại mà đến 3 người bán hàng tiếp mình, rồi người ta lại còn giải thích cho mình quá kỹ về quy định của công ty họ như thế mình là người trí tuệ chậm phát triển. Ban đầu em tưởng họ nhiệt tình quá, nhưng sau về ký túc xá mới biết, mua sim ở Pháp họ tặng cho điện thoại, thế là sv VN mua sim rồi... báo mất điện thoại để xin cấp cái khác, còn cái "bị mất" thì nằm trong hành lý chuẩn bị có mặt trên muare.vn với dòng title: "HP S300 mới 99% hàng Pháp xách tay, nguyên bản, nguyên tem void, full box, giá .... bảo hành trách nhiệm....". Thế đấy, ý thức người VN thì phải 1 thời gian rất dài nữa mới cải thiện được. Nền văn minh của VN chậm 100 năm so với các nước phát triển cơ mà, bảo sao ở nước ngoài ko ai bảo ai mà họ đi xe máy vẫn đội mũ bảo hiểm. Xem 50 năm nữa VN có thế ko nhá, chẳng qua người ta mất rất lâu để có được ý thức như bây giờ thôi.
  6. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    Thế bác cư ra nước ngaòi làm việc cho nó văn minh, đương mũ BH lại quay sang điện thoại, ở nước ngoaì nó toàn đi ôtô trong khi HN toàn xe máy,nhập gia phaỉ tuỳ tục
  7. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    hic bác ơi, em lấy VD đấy để cho thấy ý thức của người VN nó "nổi tiếng" thế nào thôi. Cũng là để thấy 15/12 này bắt đội mũ bảo hiểm là quá phi lý, không hiểu người dân Cần Thơ lấy đâu tiền mua mũ bảo hiểm nữa Mấy ông làm luật tưởng cứ bắt đội mũ sớm người dân sẽ có ý thức sớm.
    Bác bảo em ra nước ngoài ở cho văn minh, nói thật em đã định thế rồi, nhưng là đứa con của HN, em vẫn yêu HN lắm. Không lẽ chỉ vì vài lý do khách quan mà bỏ HN sao
  8. moon_cat

    moon_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Oé!!!
    Theo lập luận của bác thì nó toàn đi ô tô nên khỏi phải cài dây an toàn, trang bị túi khí,... hả?
    Cài dây an toàn cũng khó chịu ra phết đấy, cũng nóng, cũng ngứa, cũng làm xẹp hết quần áo đầm váy đẹp, mà đi một đoạn ngắn cũn cũng phải cài, quá bất tiện, nhỉ
    "Tôi đi chậm mà!" - ôi khổ thân lão BUSH hé
    http://www1.thanhnien.com.vn/Thegioi/2007/5/23/193989.tno
  9. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0

    VN chưa bắt cài dây an toàn, các bác cứ đội mũ nhé, mình cố gắng tránh công an vậy
    [/quote]
    Bắt gặp có chú lách luật !
    Cơ mờ đội mũ bảo hiểm khó chịu thật đấy !
    [/sign]
    [/quote]
    Thế mà 15/12 này vẫn phải đội đấy dở hơi thật
  10. vnhn

    vnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Sinh ra cái mũ bảo hiểm để đội lên đầu là mục đích để bảo vệ cho chúng ta, chứ chẳng phải tự nhiên lại đẻ ra cái mũ đấy. Mà đã là như thế thì ở đâu cũng như nhau hết, từ giàu có như Na uy, thuỵ điển đến nghèo nàn như Kam, VN... đi xe máy cũng đều nên đội cả. Nếu chọn một cái mũ thích hợp như loại nửa đầu thì cũng chẳng vấn đề gì phải lăn tăn cả. Tại sao lại phản ứng một cách thiếu suy nghĩ vậy.
    Còn về việc thắt dây an toàn khi lái ô tô cũng thế thôi, chẳng có gì là thừa cả, không thắt thì tai nạn, chết đừng kêu.

Chia sẻ trang này