1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bắt đội mũ bảo hiểm khi đi ngoài đường HN, các bác làm gì

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi blackwhite85, 17/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Imabigboy

    Imabigboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn lãng đãng lạc đề rồi. Tự dưng lại lôi chuyện Tràng An với thanh lịch vào làm gì? Có ai hỏi bạn quê ở đâu đâu?
    Mình nghĩ ở đây chỉ là chuyện vấn đề chưa có sự hợp lý toàn vẹn mà thôi.
    Thứ 1: Việc đội mũ bảo hiểm được quy định ở điểm a và b khoản 6, Nghị quyết 32/2007 về "Giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông".
    "Giảm thiểu thiệt hại do tai nạn giao thông" điều này có nghĩa là tai nạn xảy ra và cần có giải pháp để giảm thiệt hại. Mình hiểu điều này na ná như việc "Mất bò mới lo làm chuồng"- nó thể hiện sự yếu kém trong năng lực giáo dục ý thức người dân về an toàn giao thông. Nếu làm tốt công tác giáo dục ý thức người dân, xử phạt xác đáng và nghiêm ngặt với các vi phạm giao thông thì tự khắc tỷ lệ tai nạn giao thông sẽ giảm và đoạn "để giảm thiệt hại" có thể thay bằng "để phòng ngừa thiệt hại". Tất nhiên để làm được chuyện này sẽ mất nhiều thời gian và công sức, ví dụ: chuyện cấp bằng lái phải hết sức chuẩn mực, kỹ lưỡng, lực lượng cảnh sát giao thông không còn hiện tượng nhận hối lộ, tăng số lượng cảnh sát giao thông tại các nút giao thông và tuần tra trên đường để kịp thời và đủ số lượng để xử lý các hiện tượng vi phạm..vv và vv..
    2. Việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông là quy định của Chính Phủ, vì vậy người dân phải có nghĩa vụ tuân theo. Rất rõ ràng. Tuy nhiên chính phủ sẽ phải quan tâm đến các vấn đề như sau: Chất lượng mũ bảo hiểm, Nơi để mũ bảo hiểm cho người dân tại những điểm công cộng, công sở, việc đội mũ bảo hiểm phải đi đôi với việc lắp bắt buộc lắp gương cho tất cả các xe máy vv..vv
    3. Ý kiến cá nhân của mình: Cơ sở hạ tầng giao thông ở Hà Nội chưa tốt, đường xá chật hẹp trong khi lượng lưu thông bằng xe máy lại quá lớn, khi đội mũ bảo hiểm tầm quan sát bị hạn chế, việc nghe tiếng còi xe cũng khó hơn. Việc đi chơi, đi giao dịch kèo theo thao tác ôm khư khư mũ bảo hiểm cũng bất tiện.
  2. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    công nhận có lắm đứa ức chế xã hội hay sao í, mà mồm cũng văng tục chửi bậy, xong lại còn bù lu bù loa lên chửi ng khác vô ý thức, vô văn hóa, kể cái loại đấy cũng thật là đáng sợ. ở đâu chả có cái tốt cái xấu, ng trong nước còn nhiều cái chưa đc tốt, thì phải từ từ mới giải quyết được. hơi 1 tí lại lôi xã hội nọ kia ra, mệt lắm. thằng nào giỏi giang thật sự tốt trên nhiều mặt, thì ấm vào thân, mọi người thấy tốt thật sự, thì ng ta lấy làm gương, ko phải to mồm. chả biết đã đi được đến đâu ra khỏi chỗ ở chưa, mà động tí là lôi vấn đề nọ kia của xã hội vào. nước mình đang phát triển, thì nó tất nhiên còn nhiều cái chưa hay tồn động, chưa thể 1 vài năm mà giải quyết ngay được. nói tóm lại, vào Net, tôn trọng nhau, ăn nói nó đúng mực cái cho mọi nguời nhờ. Vào topic đọc, mà thấy có thằng mồm loa mép dải, mất cả hứng
  3. tonganhquan

    tonganhquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    Phải đội chứ làm cách nào khác được
  4. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Hô hô. Chờ vào cái gọi là ý thức của dân VN này thì khác gì chờ vào lương tâm của kẻ cắp. Lúc nào cũng đổ lỗi cho ở trên mà không nhìn lại chính mình.
    Cái dân mà cứ lúc nào cũng chỉ chăm chăm nhìn xem ở trên làm gì được cho mình chứ không thèm quan tâm mình làm gì cho đất nước. Mồm to kêu ca hạ tầng cơ sở kém nhưng bản thân mình lại cứ thích luồn lách, chen lấn, chở cồng kềnh, đèn chưa xanh đã phóng ... thì làm gì mà chả "hạ tầng cơ sở kém". Động đường đông đông 1 chút thì ô tô lấn sang phần đường cho ngưòi đi xe máy. Cuối cùng tắc hết cả đường. Đường có nhỡ tắc thì dân lại hùa nhau lao sang phần đường đối diện cho nó tắc nốt. Càng vui. Với cái ý thức của dân VN thì có mà chờ 1 năm nữa, chứ chờ 10 năm nữa cũng vẫn như thế mà thôi.
    Ngoạc mồm ra kêu không nghe được còi, khó quan sát, ... Toàn là ngụy biện. Chọn loại mũ bảo hiểm phù hợp thì sao không nghe được còi. Không lẽ cái thằng nó chế tạo ra mũ bảo hiểm ngu đến mức ko biết thiết kế sao cho nghe được còi. Hô hô. Kêu không quan sát được thì lại càng ngu. Cái gương xe máy sinh ra là để quan sát. Nhưng mà cơ khổ lại thích xe đẹp, sành điệu cơ. Lắp gương vào xấu. Nên tháo hết cả gương đi thì còn kêu cái dek gì nữa. Thắt cái dây quai mũ cho vừa đầu vào xem quay đầu có bị ảnh hưởng ko. Đến đội mũ cũng không biết như thế nào mà vẫn giỏi kêu. Đầu thì bé tí ra mà nhét vào trong cái mũ to tổ bố rồi ngoạc mồm ra. Kêu đi đâu cũng phải khư khư theo cái mũ thì lại càng ngu nữa. Cái chỗ móc treo mũ bảo hiểm ở cuối xe dùng để làm cái gì, cốp xe scooter để làm cái gì. Xe nào phò quá thì làm cái khóa nhỏ, lock luôn quai mũ vào xe. Xem thằng nào ăn trộm. Chỉ có cái đất VN này mới đi lo ăn trộm mũ bảo hiểm. Hô hô. Chắc là dân VN nhiều thằng không lắp gương xe máy cũng là vì sợ ăn trộm ấy nhể. Thế thì có khi ra đường đi bộ đi cho lành. Vác xe ra nó cũng trộm mất.
    Nhìn sang cái nước cùng khu vực như Thái. Dân nó đội mũ chẳng cần nhắc nhở. Đèn đỏ đến hơn 120 giây cũng không có thằng nào vượt, cho dù là chỉ còn có 1 2 giây là sang xanh. Nhìn lại cái đất nước này, một đất nước mà phải ban hành là quy chế xử lý NGƯỜI ĐI BỘ cũng đủ biết cái ý thức lùn của dân VN. Khi không trông chờ được vào cái gọi là ý thức thì chỉ có nghiêm trị mới dần tạo được thói quen.
    Thất vọng với nhiều đứa mang tiếng được ăn học mà ý thức tệ hại như bây giờ. Hô hô.
  5. Imabigboy

    Imabigboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn lãng đãng thế nào lại oăng oẳng lên thế. Có vấn đề về đọc hiểu không thế?
    Ý thức người dân tự nhiên mà có à?
    Chuyện gương xe máy mình cũng đã nói rồi. Nhà nước đề ra nhưng làm ko nghiêm, ko triệt để, tự khắc sẽ không thành việc. Vậy thôi.
    Về mặt bản chất thì ai cũng thích đẹp và thoải mái, thế nên chuyện mọi người nói ra nói vào là đương nhiên. Nhưng chuyện thích và phải làm là khác nhau. Để thực hiện cái "phải làm" và làm được phải do sự kiên quyết của chính quyền.
    Ở đâu cũng thế thôi bạn oăng oẳng ạ. Singapore, Thailand ...người dân ý thức như hôm nay vì chính quyền nước họ đã làm rất mạnh tay, rất kiên quyết từ nhiều năm nay rồi.
    À, mà mình cũng khá bất ngờ khi thấy một trường hợp thiểu năng đọc hiểu, tư duy nấm lùn lại hết sức có ý thức thế này đấy. Bạn lãng đãng là một trường hợp đặc biệt đấy nhỉ?
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Langdang dạo này lại thích cãi nhau rồi. Đừng làm mệt MS chứ. Bạn đang chờ langdang kiếm nhiều tiền mua tặng bạn cái mũ bảo hiểm nè.
    Xem chương trình bình luận- sự kiện, thấy nhiều cái đúng. Thì rõ là ai chẳng biết đội mũ bảo hiểm để tránh chấn thương sọ não khi tai nạn. Còn lại thì tay chân có sứt sát, thậm chí có xe sau nó nghiến đứt người thì cũng chả có tác dụng gì.Còn cả đống vấn đề nữa, tóm lại là những vấn đề ai cũng biết.
    Nhưng là luật thì cứ phải thực hiện. Chỉ thấy việc đội mũ trên tất cả các tuyến đường nó hơi khó thực thi và bất lợi chút xíu. Langdang khỏi cần tranh luận lại với MS nhé. Ý thức thế nào, biết rồi đấy.
  7. groupttt

    groupttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Xã hội này đảo điên hết rồi. Người hay chửi bới, ăn nói thô lỗ, vô văn hoá trong giao tiếp mà lại là người rất có ý thức. Thế này thì ở nhà cho khoẻ, khỏi cần đến trường học làm gì cho nó tốn kém.
    Đã là Luật thì phải theo, nhưng mà để đánh giá sự thành công cho 1 đạo Luật, không chỉ ở mức độ số người thực thi mà còn ở sự tán đồng của người dân nữa, đúng không nào?
  8. vugia2010

    vugia2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    4.464
    Đã được thích:
    0
    [/quote] Nói chung là ở trong thành phố nhiều xe máy nhất thế giới, đất chật như Hà NỘI thì đội mũ BH là không thích hợp, chắc chắn sẽ phát sinh nhiều chuyện phiền phức, các bác lãnh đạo thì toàn đi ôto rồi nên chỉ khổ dân đen chưa đủ tiền mua xế hôp thôi.
  9. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Lol. Ở VN này có luật gì là dân tán đồng? Cái gì động chạm đến cá nhân cũng nhảy cỡn lên. Không giải toả thì kêu là hạ tầng cơ sở kém. Giải toả thì nằm lăn ra ngăn cản. Lúc nào cũng đòi đền bù với cái giá trên trời thì lấy đâu ra kinh phí đủ để đền bù. Có ngồi vào cái vị trí quản lý thì mới thấy được cái phức tạp. Chứ cứ ngồi ở dưới nghển lên chầu hẫu thì thấy được cái gì ra hồn.
    Khi nào cái lòng tham + hiểu biết + ý thức của dân Vn còn chưa có đủ thì đừng nghĩ đến chuyện tự nguyện. Tốt nhất là phải ép buộc và nghiêm trị. Có thế thì mới khôn ra được.
    Phản kháng đội mũ thì kéo nhau đi biểu tình đi. Hay là chỉ to mồm léo nhéo ở đây rồi lại cum cúp đội mũ như chó cún. Mệt. Lúc nào cũng ngồi chê trách lãnh đạo. Vậy nghĩ ra giải pháp khả thi rồi xây dựng kế hoạch đệ trình lên xem. Hay là chỉ ngồi bốc phét quán nước là nghề
  10. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    MS kệ đi. Có tranh luận thì Public HN mới xôm chứ. Lâu rồi thấy yên ả quá.
    Gãy chân, gãy tay cũng ko đến nỗi chết người hoặc trở thành người vô dụng. Còn nghiến đứt người thì có đội mũ chứ có đội giời thì cũng vẫn đứt làm 2 khúc. Lãng đãng đã nói rồi đấy. Chuyện cô bạn của lãng đãng, chỉ một tai nạn rất nhẹ thôi. Tưởng chừng vô hại nhưng mà hậu quả thế nào thì chắc MS còn nhớ. Tất cả cũng chỉ vì không có mũ bảo hiểm.
    Làm người thì phải biết nhìn ra cái gì lợi mà theo chứ. Chứ còn vẫn làm nhưng vẫn lèm bèm thì làm theo làm gì. Thay vì lèm bèm thì ngồi sáng chế ra cái gì đáp ứng được cái lèm bèm của mình có phải hay hơn không.
    Lười không thèm e*** để ghép vào cái bài ở trên. Sorry MS nhé, khi nào rảnh thì đi ăn kem. Dạo này bz quá. 99

Chia sẻ trang này