1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bất động sản tèo, học xây dựng ra không biết làm ở đâu?

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi hoichoonline.vn, 09/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoichoonline.vn

    hoichoonline.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Bất động sản tèo, học xây dựng ra không biết làm ở đâu? trước kia xây dựng là đỉnh giờ đây kn đầy mình vẫn thất nghiệp như thường, chán quá :((
  2. butdaha

    butdaha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    không chỉ riêng bất động sản bị rớt ầm ầm,
    mà còn về nhiều ngành khác lữa
    không có việc làm thì làm trái nghành miến sao kiếm dc bát cơm qua ngày
    chờ đợi thời cơ rồi phát huy khả năng chuyên nghành
    thời thế sinh anh hùng ,có khó khăn mới biết ai hơn ai
    cố găng nhé bạn
    và đây cũng là thời cơ cho các cá nhân và doang nghiệp nhỏ đi lên
    chúc bạn thành công
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Bất động sản tèo, học ĐH Xây Dựng ra khó kiếm việc thì về xây dựng... gia đình [:P] Quá đúng chuyên ngành ;))

    Mấy ông chồng xây dựng của bạn bè mình, ai cũng than vãn. Có người mới lập công ty riêng được hơn 1 năm cũng đang kêu trời vì hàng loạt dự án dừng, kinh tế khó khăn nên công ty rơi vào tình trạng hoạt động cầm chừng =((

    Có người bạn kể cho mình chuyện vui thế này: Mấy ông bạn đi ăn trưa với nhau, một ông làm Xây dựng bảo với bạn: "Mai mày sang công ty của tao, thấy gì lấy được thì cứ lấy đi, không mấy hôm nữa bọn Ngân hàng nó sang niêm phong bắt nợ thì phí của!":)) (mình ko nhớ chính xác câu đùa, gần gần như thế thôi)

    Hi vọng "qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai", không chỉ ngành xây dựng, mình thấy hiện tại, hầu như ngành nào cũng có vẻ khó khăn hơn thì phải
  4. thaison901

    thaison901 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Muốn thành công thì cần phải có may mắn 100%.

    Dưng mà những người giỏi thì được may mắn đến 90 %.

    Thế rồi nhừng người chăm chỉ cần cù, nắm được phương pháp học thì lại chiếm 90 % số người giỏi.

    Túm lại thì chẳng có cái gì tự nhiên, đột nhiên lại may mắn cả.

    Cơ hội đến với mọi người nhiều như thiên thạch trên trời. Để tóm được thiên thạch thì trọng trường và kích thước phải đủ lớn. Nếu chưa được như vậy thì phải năng động chạy loăng quăng để có thể túm được càng nhiều thiên thạch càng tốt. Nếu cứ ù lỳ, hiền lành như trái đất thì sẽ chỉ túm được các viên thiên thạch bé tí mà thôi. Nếu trái đất to hơn, trọng trường lớn hơn hoặc năng động hơn thì đã bẫy được các cục thiên thạch to hơn từ lâu rồi. Lâu lắm rồi, trái đất chẳng bẫy được cục thiên thạch nào to như viên đã bẫy được vào cuối thời kỳ có khủng long. Và khi bẫy được các cục thiên thạch rất to thì ...mới vui

Chia sẻ trang này