1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Bắt giò" báo chí Việt - Mời anh chị em "nhào dzô"

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi lekimlien, 30/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lekimlien

    lekimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng báo Thanh Niên 20 tuổi nhé (già quá rồi :D). NGày kỷ niệm hôm qua, nhưng hôm nay mới nhớ ra. Chúc giờ chắc cũng chưa muộn.
    [​IMG]
    Bác "gái già" emnam "nhặt sạn" dùm luôn mấy oép-sai xem. Em chưa tìm ra lỗi nào nhớn cả, ngoài cái việc "chôm" bài nhanh như chảo chớp... (xin lỗi mấy anh chị báo mạng nghiêm túc nhé).
  2. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Nói xấu tớ vừa vừa coi sao được
    Phải nói xấu thêm cơ, thế vẫn chưa đủ
    Thật ra các bài trước post lên hoàn toàn nghiêm túc. Khác hẳn với vẻ nhí nhố của mình
    Đùa chứ, cứ dây vào con gái là rắc sờ rối ngay. Tránh hoài vẫn dính....
    Lỗi lớn nhất của báo điện tử (tạm gọi là thấ) là đa phần những người trong nghề chưa rõ khái niệm về "báo mạng", "báo điện tử" là gì! Tôi có tìm trên net các thuật ngữ và sách của nước ngoài mà vẫn chưa có một khái niệm chuẩn... À quên, vụ này chắc phải lập một cái topic nữa mới hợp.
    Nhắn riêng lekimlien: em ơi, định pm nhưng lại thôi... Không có tiền mà mời cà phê đâu (vì tiền phải mời các em khác rồi)
  3. chuonchuonot_7582

    chuonchuonot_7582 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cái lão "luôn nói lời iu" này kỳ thật. Dạy dỗ bọn trẻ phải từ từ chứ đi đâu mà vội.
    Hơ hơ, tỏ tình mãi mà chẳng thấy ai đáp lại nên định "nghía" bé Liên thật à?
    Em lekimlien ui, chị bảo này! Vớ phải thằng cha này là khổ lém đó. Hắn đi suốt ngày, hút thuốc liên tục, làm việc như... trâu cày. À quên, rất "ghét" chị em phụ nữ nhà mình léo nhéo (chuyên "phình phường"). Nhưng công nhận, được cái... đẹp giai (ông đừng có mà to mũi đấy nhé alway) và cũng galant lắm.
  4. emnam

    emnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưỏng tượng cái mặt già câng của lão way tàu cứ rúm 3 góc lại vì vừa cười chúm chím vừa viết "em ơi" mà tôi chết sặc. Lại còn lòi đuôi ki bo ra nữa chứ. Đang ế thì phải đầu tư bố ạ. Cà phê là nhẹ đấy, cứ phải ăn trưa hoàng tráng mới may ra. Em Liên dạo này làm đỏm ghê thật, cứ đà này box mình sắp có đám cưới.
    Mà tôi đang nghĩ chưa ra lão có phải lão way tàu cùng cơ quan với tôi không đấy. Không khéo mắt quáng gà lại trêu nhầm chuồng. Vì em gì vừa bảo bố đẹp chai, mà rõ là tôi thấy bản mặt khú đỉn của bố có cái đít chai nào đâu nhẩy... Thôi chết rồi... bị thằng cu tí nó chỉ điểm đểu rồi.....
  5. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ, quá khen, quá khen!
    Tui thấy tui chỉ có 2,5 điểm... đẹp giai, 3 điểm galant và 1(chứ không phài 10) điểm thông minh...... Làm sao xứng với em Liên được!
    Tất cả những điểm số trên xin ứng với phần còn thiếu để đạt đến hoàn hảo
    Dạo này thèm ngủ quá!
  6. ducfpt

    ducfpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Kẻ tung người hứng kinh thật . Em vẫn thích báo Thanh Niên nhất vì dám nói thẳng nói thật những điều mà các báo khác không dám nói .
  7. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Sorry cậu, cô bạn tôi vào trêu làm cậu nghĩ chúng tôi "tung hứng"!
    Nhận xét của cậu không sai chút nào!
    Riêng về cá nhân, tôi nghĩ đơn gian m,ột điều, nguyên tắc sống là thứ không thể thay đổi được!
  8. lekimlien

    lekimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là bên box "báo TN phát hành nửa triệu bản mỗi kỳ" viết:
    Loạt bài về Năm Cam, về vụ bán độ ở Sea Games 23 làm tăng số lượng phát hành của TN lên tới nửa triệu bản thật ấy chứ. Có ai biết Tuổi Trẻ phát hành bao nhiêu không?
    Nhiều tờ báo khai man số lượng phát hành để bán quảng cáo nhưng tớ có bạn làm ở TN tớ biết con số trên là chính xác đấy.
    Mà quan tâm gì tới con số. Cứ nhìn thiên hạ mua báo đọc là biết liền à. Với lị mức độ ảnh hưởng của tờ báo trong xã hội khẳng định đẳng cấp của báo đó.
    Trả lời:
    Thứ tự vị trí phát hành hiện nay trên sạp (tương đối thôi, vì còn lên xuống theo từng số):
    An Ninh Thế Giới (khoảng 500.000 bản/kỳ)
    Công an TP.HCM (...)
    Tuổi Trẻ (360.000 bản/kỳ)
    Thanh Niên (200.000 bản/kỳ)
    Tiền Phong (vài chục ngàn bản/kỳ)
    Lao Động (còn thấp hơn nữa)
    ...
    Đây là điều tra mới nhất của các công ty môi giới quảng cáo. Họ căn cứ trên kết quả này để mời chào, tư vấn và làm giá quảng cáo cho các DN. Cũng dễ hiểu vì DN hầu hết muốn quảng cáo cứ đổ xô vào tờ phát hành cao.
  9. lekimlien

    lekimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Báo chí "sạch" quá, chẳng còn lỗi nào nữa chăng? Sao không thấy ai lên tiếng ở topic này nữa vậy? Buồn wá...
    [​IMG]
  10. lekimlien

    lekimlien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Lại "bắt giò" TN đây pà con ơi,
    Còn nhớ bữa trước Liên em đưa ra điểm khác nhau giữa hai tờ báo về vụ "đốt tài liệu" của P.SLNA, trong đó tờ TP bảo đốt giấy trong WC, còn tờ TN bảo đốt tài liệu phi tang. Bữa nay thì lãnh đạo P.SLNA đã có đơn khiếu nại và yêu cầu đính chính gởi báo TN và gởi cơ quan điều tra rồi đây. Héhé...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được lekimlien sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 06/01/2006

Chia sẻ trang này