1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bất lực nhìn người yêu lấy chồng , cảm giác làm sao

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi khocliet, 24/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ đau bùn là 1 vết thương. Vết thương liền miệng nhưng để lại sẹo.
  2. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hãy giết cô ấy đi là xong ...! mà khoan đã ý tớ nói quên cô ra cho roài , là giết trong lòng bạn để quên người ấy hix
  3. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Ui! Bac chu topic ơi! Một cô gái như thế bác tiếc làm cái j,cô ta dễ dãi với bác thì cũng có thể dễ dãi với thằng khác,và sự thật lù lù trước mắt đấy thôi.Cái j cũng có tính hai chiều của nó mà! Đấy cũng là lời khuyên em dành cho bác và tất cả cánh anh em chúng ta.Em thấy mừng cho bác khi ko vớ phải cô gái như vậy đấy,vì cô ta có tính đo thì cái chuyện như vậy sớm muộn j cũng xảy ra,và nếu nó xảy ra khi bác lấy cô ta rồi thì còn khổ hơn đấy.
  4. goodfriends_doyouloveme

    goodfriends_doyouloveme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu sao vẫn cứ yêu . ko quên dc .
  5. NhiNhanhLaEm

    NhiNhanhLaEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Pó tay rùi , thấy cậu yêu người ấy thực sự rùi ,người ấy thực may mắn rùi còn gì hihihhihi
    YÊU CẢ CÁI XẤU XA NHẤT CỦA NGƯỜI MÌNH YÊU
  6. thenewwind

    thenewwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    khi nào cưới gửi cho nàng cái vòng hoa
  7. iron_man1102

    iron_man1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    đã đi láy ng kách la chẳng yêu minh nưa,mà không yêu mình thi sao phải tâm trạng

Chia sẻ trang này