1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bất lực!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cadicanpha, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bất lực!

    Cảm giác bất lực cứ xâm chiếm đầu óc mỗi khi đặt lưng xuống,như lúc này đây đang ngủ trưa không chịu được nên phải ra đây giải toả.

    Bất lực,là nhìn thấy những gì trước mắt đáng ra phải là của mình,hình dung ra tưởng tượng ra nó gần đến nỗi sờ thấy được nhưng mà vươn tay ra thì nó biến mất,chẳng làm gì được,chẳng làm gì được.Nó nằm ngay đó thôi,nó hiển hiện trước mắt kia nhìn thấy nó nhưng chẳng làm gì được nó.Cái cảm giác bất lực khiến con người ta mất hết dũng khí,muốn buông xuôi tất cả đến đâu rồi đến,muốn đập phá muốn cắn xé nhưng không được,muốn gây gổ muốn chửi nhau,chẳng nhẽ gây gổ với ông bà già,chẳng được.Chẳng nhẽ buông xuôi,chẳng nhẽ bó tay,nhưng mình là thằng cứng đầu,đừng mong chờ nó mở mồm xin xỏ cái gì,rất khó!Mà đã mở mồm mà không cho cũng đành bất lực.Bao nhiêu dự định thế là tan biến,cũng đành bất lực nhìn nó tan biến,mình không muốn là một kẻ xin xỏ,chẳng muốn thằng nào ban ơn,đành bất lực với chính mình.Muốn gào lên,muốn chửi bới nhưng đối tượng im lìm,im lìm gào lên với ai chửi bới ai,họ chẳng có lỗi,chẳng ai có lỗi.Nếu mà đủ tiền đủ can đảm thì mình đã bỏ nhà đi từ lâu rồi,chẳng thể sống được nữa,ấm ức cứ để trong lòng lâu rồi cũng đến sinh bệnh mất thôi.Tại ai,tại tôi,tại bố mẹ,tại con em,chẳng biết nữa,tại tất cả,tại ông trời.Đành buông xuôi sống vất vưởng mặc cả với ông bà ấy sao,nhưng mà còn tương lai,lại bất lực,nhìn dòng đời bon chen lũ lượt lại muốn nhẩy đến tõm một phát vào chen vai hích cánh,nhưng mà mới 20 tuổi đầu,còn đang làm thằng sinh viên năm nhứt thì chỉ nhẩy thôi cũng chẳng nhẩy được,bất lực.Tôi muốn gào lên!Bao giờ tôi được tự do!
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chú gì tạo topic rõ là chập mạch . Thanh niên gì mà sống trên đời mới thấy chút khó đã vội lăn đùng ra tru tréo um cả lên
  3. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Mắc mớ gì đến cậu , để nhiên cho bác netwalker dạy dỗ cậu ấy .
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Muốn cảnh tỉnh ai cần phang mạnh vào lòng tự ái của hắn . Thương cho roi cho vọt , ghét cho ngọt cho bùi
  5. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hị..... ! vậy ha ! đi phang nha !
  6. JogReloaded

    JogReloaded Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, dạo này mình hay vào nhầm topic quá, mới nhìn tưởng cái topic này mới bị chuyển từ bên GDGT sang bên này [​IMG]
  7. NMI

    NMI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà ! Đôi lúc sẽ điên điên một chút thôi !
    Hay đi làm vài cốc
    Đủ phê phê một tý.
    Ra chỗ nào trống trống gào lên.
    Về nhà ngủ một giấc.
    Sáng mai dậy cho một ngày mới bắt đầu
  8. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Thôi ông ơi,ông mấy tuổi mà lên giọng cha chú với tôi,thế ông tưởng tôi con nít chắc,tôi biết những gì mình làm,tôi nghĩ sâu hơn ông nhiều,ông không hiểu thì đừng lên giọng dạy đời người khác,ông nghĩ ông là ai,hử!?.Ai cho ông cái quyền dạy người khác phải làm gì,hử!?Góp ý thì chấp nhận nhá,giọng cha chú thì coi như...
  9. JogReloaded

    JogReloaded Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ chú này bị chập mạch điện hay sao mà ăn nói như vậy, nếu chú không muốn người ta reply thì nhắn một câu ở dưới bài viết để người ta khỏi mất thời giờ.
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nghiêm trọng nhở,chú mới là sv năm 1 mà đã bị như thế rồi sao,bằng tuổi chú bây giờ tớ hung lắm,cái gì cũng làm,cái gì cũng chiến( tuy rằng thất bại nhiều hơn là thành công),chú nên xem xét lại bản thân mình đi,tự do là do chính mình tạo nên,đừng có thấy khó là buông suôi,như vậy là không tốt đâu

Chia sẻ trang này