1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bất lực!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cadicanpha, 26/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sinense

    sinense Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Bác ấy nhiều chữ cứ để bác ấy dạy dỗ xem đống` sách vở của bác ấy dem8 ra đời được mấy hở ... Ờ !
  2. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    "Thèm làm mẹ không thèm làm vợ"-->không chồng mà chửa-ngày xưa người ta gọi là chửa hoang-->cạo đầu bôi vôi,thả trôi sông.Không đủ tư cách dạy người,hình như có dáng dấp thơ Vi Thùy Linh.
  3. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đúng như mẹ đã nói:Không có gì quan trọng cả,không gì cả.Không một thứ gì quan trọng đến nỗi làm ta buồn,vì thực ra nó không xứng đáng làm cho ta buồn vì ta là trên hết,không cho phép thứ gì ở trên ta.Hehe!
  4. After_the_rain

    After_the_rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    cậu này vô lễ! người ta khuyên tử tế ko cảm ơn còn vênh cái mặt lên. người ta type xong cái bài í ng ta đc gì của cậu vậy.
    lớn rồi mà...đek biết nghĩ!!
  5. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    "Cậu này vô lễ"-xin lỗi bạn chứ từ vô lễ chỉ dùng để chỉ cách cư xử không đúng với những người họ hàng là bậc bề trên thôi,tôi và anh ta không quen biết,anh ta lấy cái quyền gì mà lên giọng dạy khôn tôi,tôi chẳng vênh cái gì cả,nhưng với những người lạ tỏ vẻ bề trên với tôi tôi phải vênh!.Ngoại trừ bố mẹ tôi ra chứ không ai được dạy đời tôi.
    Lớn rồi mà không biết cái lòng tự trọng đặt ở đâu mới là đeck biết nghĩ.
  6. Tieuphu82

    Tieuphu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Đọc tên Topic, cứ tưởng ai post nhầm bên GDGT.Hoá ra, có ku "Nhàn cư vi bất thiện".Cho chú đi cày, làm cu li vài tháng, sau đó, đời lại đẹp
    Lao động là vinh quang
    Lang thang là chết đói

Chia sẻ trang này