1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẤT LỰC!

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi dangphuongthuy, 18/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    đặng phương thuỳ hâm ,zhaowei hâm ,,,,,,hâm thế không biét

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông
  2. trangly

    trangly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Con Thuỳ dạo này làm sao thế không bít . Hay la vì chị không cho mày tiền đi tắm trắng mà mày phát điên rồi lên đây viết linh tinh ? Thôi đi về đi rồi chị cho tiền nhé
    Em xin lỗi các bác nhé ,để em về dạy lại con bé này .Cháu nó trẻ người non dạ ,không bít gì ,làm các bác hiểu lầm .
    Trang ly
  3. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Trang ly cũng là đứa hâm ,nói mà nó có trả lời đâu ,mà ai cần cô fải xin lỗi hộ .Hạnh hâm đâu rồi ,về mà chữa cho mấy đứa bạn hâm đi .hehhe

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông
  4. Hayumiko

    Hayumiko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Mình mà nói ra câu nào chắc lại bị gọi thành "hâm" mất. Mà ko nói ra thì ko hiểu thiên hạ họ có biết là bây giờ sao lại có lắm người ko bình thường thế ko bít. Thật là ngu ngốc...!
    => Thiên hạ ai cũng bị hâm, mà vì tất cả mọi người cùng bị hâm như nhau, nên chẳng có ai hâm hơn ai => Thiên hạ chẳng có người nào bị hâm cả
    => Ai cũng bị hâm = Ko có ai bị hâm
    => "Có" = "Không"

    Hayumiko
  5. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    nhân danh cha con và các thánh thần a di đà phật !!!
    Hu hu hu ,tên này nói còn củ chuối hơn cả (Hạnh ,Thuỳ ,Ly )x(hâm ),, nhà ta nữa,hic hic cứ lẩm bà lẩm bẩm ,có có không không ,thế rốt cuộc là thế nào ?không hâm nghĩa là hâm mà hâm nghĩa là không hâm phỏng ,hề hề ,chịu chú rồi ,
    Thực ra thì chú nói cũng có lí ,có ai biết thế nào là hâm đâu mà ,thôi được rồi ,tui nhượng bộ ,ai cũng hâm ,(đương nhiên trừ tôi ra ,hề hề )

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông
  6. Hayumiko

    Hayumiko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Nói cấm có sai! Mình mà ko nói ra thì nhiều thằng *** nó lại hông biết là nó ***..!
    To vinhhp:
    Ok! Chú hơi tự tin đấy! Nên suy nghĩ cho kĩ những gì mình muốn nói, nếu ko là gậy ông lại đập lưng ông đấy...!

    Hayumiko
  7. dangphuongthuy

    dangphuongthuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    ê, vinhaihong !
    cún con ! bảo này nhé , hay cực !
    đưa tay lên , tay trái hay phải cũng ok , xoè các ngón ra , xoè rộng ra !
    tự tát vào mặt mình 3 phát , 1 cái cho Hạnh , 1 cái cho Ly và 1 cái cho tôi !
    đấy là hành động sáng suốt nhất để chứng tỏ rằng mình ko hâm !
    đúng là người đua , .. cũng đua (muốn biết rõ hơn thì hỏi cái Hạnh ấy )

    gương kia ngự ở trên tường !thế gian ai ...
  8. NguyenTienluong

    NguyenTienluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ cái tên chủ đề ấn tượng quá làm mình cứ tưởng con gái lớp sử bị bất lực , thấy lạ . số đã vậy phải chịu thôi .hai người cùng tự ái , không ai chịu xuống nước cả , giống tôi tôi dù sai nhưng ko bao giờ xin lỗi , tôi biết thế là sai nhưng ko sửa được thế đấy .

    Ha Ha Ha Ha Ha
    (DDDDH)
    [/sze=5]
  9. Cuonglovely

    Cuonglovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    1
    Chuyển sang hệ VỚ VẨN rồi đấy ạ!

    Nothing's Gonna Change My Love For You

Chia sẻ trang này