1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi NGOCLAN82, 15/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Burgboy1204

    Burgboy1204 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2001
    Bài viết:
    4.194
    Đã được thích:
    0
    www.bótay.com
    Waiting for you...love you forever ....
     
     
     
  2. NGOCLAN82

    NGOCLAN82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    đâu có nào, đây là một chuyện có thật đấy chứ, không hề bịa một chút nào cả. Tuy nhiên nếu như kết thúc chỉ có như vậy thì không bất ngờ lắm đâu, các bạn hãy cứ thử nữa đi, thể nào cũng tìm ra một phương án tót nhất mà lại thú vị nhất đấy.
    BÔNG HỒNG ĐẠI DƯƠNG. cobekieucang13@
  3. skyfire

    skyfire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thế khi bắt gặp cảnh tượng như vậy thì 2 người con gái kia đã yên vị chưa hay là ntn...
    Vất vả gian nan lấy được vợ.
    Trở thành con nợ mới thấy ngu.
    ----------------------
    Đời là củ chuối.
    Tình là củ khoai.
  4. NGOCLAN82

    NGOCLAN82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên khi anhchàng tới thì đã thấy 2 cô đang tươi cười nói chuyện với nhau rồi. Khổ quá cô em thì không ở cùng nhà với cô chị mà cô em đã ở một mình rồi, vì thế cậu ta không biết cô em cũng là điều dễ hiểu. Cô em ở trong tp HCM và đợt này ra HN chơi. Vậy bạn nào cho mình cái kết của câu chuyện với.
    BÔNG HỒNG ĐẠI DƯƠNG. cobekieucang13@
  5. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu bác muốn cái kết thúc truyện hay để làm gì, để kết thúc mở như thế có phải câu truyện tốt hơn không ... tha hồ mà tưởng tượng. He he, nếu muốn thì để em cho 1 cái kết nhé :
    Chàng trai bước vào quán , tỏ ra bình tĩnh lạ thường bước về phái 2 cô gái. Trong đầu cố nghĩ ra 1 cách tiếp cận hợp lí để 1 mũi tên trúng 2 đích (vừa lấy lòng cô em, vừa dạy cho cô chị 1 bài học ) Có điều là 2 cô gái cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên hay bất ngờ trước sự có mặt của chàng trai. Họ tỏ ra thân thiện 1 cách kì lạ .... trong một thoáng chàng trai chợt nhận ra hình như mình đang là 1 con lừa để cho 2 cô gái dắt mũi .... he he. Và kết cục thì chàng trai khốn khổ vẫn phải chịu đựng sự làm mình làm mẩy của cô người yêu thôi.

    Đã là nguời thì không bao giờ bó tay chịu thua. Con người có thể bị tiêu diệt chứ không chiụ khuất phục

Chia sẻ trang này