1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bất ngờ!!!!!!

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi dunghoituitengi, 03/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunghoituitengi

    dunghoituitengi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Thật bất ngờ khi nhận ra rằng một sự giả tạo xung quanh ... con người của nó!
    hic hic
  2. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ mình bị chó nó tạp cho một phát ,đau đến bất ngờ ..hiến máu nhân đạo cho nó rồi ...
    Bất ngờ với tiết trời trở lạnh của buổi sớm nay , làm mình lười dậy đi học , đến lớp suýt nữa trễ .
    Bất ngờ luôn đến khi mình chả nghĩ gì đến nó cả ....hức hức ...trả giá cho nó hơi bị đau khổ .
    I want to live my life for the way I feel...!
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Bất ngờ !
    Hôm nay Box mình chỉ có mỗi một bài viết của trumdonal
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  4. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Thật bất ngờ khi nghe anh nói anh đã ra trường và lên TP học tiếp cao học
  5. harmonylove

    harmonylove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Thằng đệ đưa cho mình coi những thứ mình vừa được biết trước đó ko lâu. Bất ngờ là chính pé cưng nói cho mình mới nhức đầu chứ. Đối với pé thì nó là những dòng tâm sự với anh trai, nhưng đối với tiểu đệ nó giống như những lời khai, những lời xác minh cho một sự thật phũ phàng.
    Biết nên vui hay buồn nhỉ. Xét ở vị trí của thằng đệ thì pé thật đáng trách, thật quá thất vọng, pé thay đổi đến chóng mặt. Nhưng ở vị trí mình thì có trách pé được ko? khi mà trước giờ pé vẫn nói rằng pé chẳng có rung động, cảm mến thằng tiểu đệ mình chút nào, đã có gì với nhau đâu mà. Bi giờ pé gặp được 1 người pé mến thương thì sao ko chúc mừng, ko chúc phúc cho pé sao?
    Vẫn biết là vậy nhưng sao buồn thế nhỉ. Nếu chỉ là pé chưa muốn đáp lại tình cảm của thằng đệ thì mình chẳng buồn, vẫn sẽ âm thầm chẳng nói, vẫn động viên tiểu đệ cố lên rồi một ngày pé cũng sẽ đổ thôi. Nhưng sao nhanh thế nhỉ, mới đó mà pé đã có người khác rồi. Bất ngờ! ko nói được, đến hôm nay mới có thể post bài
    Pé nói rằng pé coi mình như anh ruột nên mới tâm sự cho anh nghe, liệu rằng đó là lời thật lòng hay là lấy lòng? Hay pé sợ anh thế nào rồi cũng biết chuyện nên thôi thà khai trước cho rồi.......... Sao mà tui rối thía chứ. Tôi đang thật sự mất niềm tin nơi pé hay tôi đang tự dối mình, vì pé là pé cưng, tôi đã nhìn người nào good là người đó good, ko thể nhìn nhầm được chứ. Tôi ko nghĩ rằng pé là người dễ yêu dễ quên, nhưng mà sự thật cho tôi thấy tôi nhầm. Tôi đã từng sợ rằng có thể thằng đệ mình sẽ làm tổn thương pé, nhưng bi giờ thì ngược lại. Hic..hic... thiệt kêu trời không thấu. Pà kon TTVN có thấu chăng
  6. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Thật bất ngờ tôi gặp em,mến em và yêu em từ lúc nào tôi không biết nữa!


     Có em bên đời đó là một điều thật hạnh phúc!

Chia sẻ trang này