1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt quả tang chồng sắp cưới bắt cá hai tay nhờ thám tử tư

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi vyvovo, 22/12/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vyvovo

    vyvovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2015
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    27 tuổi tôi chưa từng có một mối tình chính thức và trọn vẹn, tôi đã từng thích, rồi cũng không ít người theo đuổi nhưng có lẽ vì duyên chưa tới nên tất cả đều chỉ dừng lại ở mối quan hệ thích nhau chứ chưa đi đến giai đoạn yêu nhau. Nói thì nhiều người bất ngờ, một cô gái xinh đẹp, cá tính như tôi mà kêu chưa có mảnh tình vắt vai thì ai tin cho nổi, cũng tại không ai tin nên tôi cứ âm thầm ế đến tuổi này. Cái tuổi mà mẹ tôi nói ở quê chúng nó con bồng con bế hết rồi, nhìn lại mình chả có ai tán tỉnh yêu đương chứ nói gì đến chuyện lấy chồng. Càng nghĩ sao mà lại càng thấy cái phận mình nó hẩm hiu, long đong đến tệ. Ở công ty thì thành chị cả, về nhà thì thành gái già, đi chơi với bạn bè thì bị chúng bạn gọi là đứa bơ vơ, tại lúc nào cũng thấy lủi thủi một mình. Ngâm mà thấy tủi hờn, cũng muốn có một người để dựa dẫm, để mà vênh mặt với lũ bạn ta chẳng còn lủi thủi, để xóa bỏ cái mác gái già mỗi lần về quê, để lũ em ún không còn chê chị nó là bà cô già khó tính quá nên ế nữa. Nhưng đâu phải cứ muốn là được, đời đâu phải lúc nào cũng thuận theo ý mình đâu. Nên có muốn, có mong đến mấy mà duyên chưa tới thì cũng đành chịu, mà đến cái tuổi này rồi thì tôi cũng chẳng còn tha thiết chuyện yêu đương nữa, đang có ý định sống độc thân suốt đời, chẳng màng đến thứ tình cảm nam nữ khiến lòng người đau khổ, hạnh phúc loạn xạ không kiểm soát ấy. Thì mọi thứ bị đảo lộn tất cả khi có sự xuất hiện của người đàn ông ấy.

    Tôi gặp anh vào một ngày mưa tầm tã, một chiều chớm thu Hà Nội. Đang lang thang thả hồn theo gió thì mưa ập xuống, tôi vội vàng chạy tránh mưa, nhìn thấy phía trước có quán café, tôi vội lao vào để tránh mưa, chưa kịp định thần thì tôi vồ phải một người đàn ông. Có vẻ như anh ta cũng đang lao vào đây để tránh mưa như tôi, tôi loạng choạng suýt ngã, may có tay anh ta đỡ giúp. Hai đứa nhìn nhau chẳng nói được gì, ngượng ngùng bước vào trong. Tìm một chỗ góc khuất của quán, tôi thích ngồi vị trí góc quán mỗi khi đi café, cái cảm giác ngồi một góc nhìn mọi thứ xung quanh khá thích thú với một đứa dị như tôi. Vừa gọi xong cốc café thì thấy gương mặt mình vừa va phải đứng trước bàn, anh ta ngỏ ý muốn ngồi cùng, tôi khá bất ngờ những cũng đồng ý cho anh ta ngồi cùng. Đằng nào mình cũng ngồi có một mình, tránh mưa chút rồi đi chứ cũng không có ý định ngồi lâu, có anh ta ngồi cùng chém gió cũng bớt buồn. Và cuộc gặp trong tình huống không chút lãng mạn ấy đã đưa chúng tôi đến bên nhau, yêu nhau và có một tình yêu khá thuận lợi. Sở dĩ tôi nói là một tình yêu thuận lợi vì chúng tôi chẳng còn trẻ để mà nói tới kiểu yêu lãng mạn, sến sẩm, ở cái tuổi của chúng tôi yêu nhau là xác định cưới luôn chứ không còn thời gian để vu vơ rồi vờn nhau như cái hồi còn trẻ. Chúng tôi giờ chỉ cần bản thân hai đứa ưng nhau, gia đình hai bên ủng hộ thì đó sẽ là một tình yêu đẹp, và với tôi có được những điều đó là một tình yêu thuận lợi. Tất nhiên một tình yêu thuận lợi chắc chắn sẽ dẫn đến một cái kết có hậu. Chúng tôi quyết định cưới vào cuối năm nay, tính đến thời điểm đó thì tình yêu của chúng tôi kéo dài khoảng 3 tháng. Ai cũng cảm thấy nhanh và bất ngờ, ngay cả hai đứa tôi ở trong cuộc còn cảm thấy ngợp, đôi lúc tôi rất hoang mang không biết quyết định của mình có đúng không nữa. Nhưng mỗi lần tôi suy nghĩ, anh ấy lại xoa dịu và vỗ về tôi, anh giúp tôi tin tưởng và an tâm hơn. Anh nói, thời gian dài hay ngắn không quyết định sự lâu bền hay sâu đậm của một tình yêu, chúng ta ngay từ lần đầu gặp gỡ đã khác người thì tình yêu của chúng ta khác biệt cũng đâu có gì là lạ. Hãy tin ở anh, anh không hứa sẽ mang cho em thứ này thứ kia nhưng anh hứa anh luôn ở đây, ở ngay cạnh em bất cứ lúc nào em cần.

    Tôi cũng không chắc mình yêu người đàn ông ấy đến mức nào nhưng có một điều là tôi chưa thực sự tin tưởng anh ấy, tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó rất lạ, cái cảm giác luôn khiến tôi bất an. Tôi không nói chuyện này với anh ấy, tôi tâm sự với con bạn thân để nó nhìn nhận dưới góc độ khách quan sẽ chính xác hơn tôi. Người ta nói người trong cuộc đôi khi bị tình cảm che mắt không thể tỉnh táo để nhìn nhận mọi chuyện chính xác bằng người ngoài cuộc. Tâm sự với con bạn, nó khuyên tôi nên tìm đến một công ty thám tử tư nào đó, nhờ họ điều tra thông tin về chồng sắp cưới của tôi. Làm như thế vừa chính xác, vừa nhanh gọn lại giải quyết được mọi vấn đề. Tôi sẽ chẳng còn cảm giác bất an hay nghi ngờ người yêu mình, sẽ chắc chắn và an tâm khi đặt niềm tin vào một người mình biết chính xác về họ. Nghe nó nói cũng có lý nhưng tôi cảm thấy nó cứ sao sao, tự nhiên lại đi điều tra người yêu như kiểu điều tra tội phạm vậy, anh ấy mà biết có khi lại tan nát hết. Nhưng theo phân tích của con bạn tôi thì chuyện đó rất bình thường, để phòng tránh mọi bất trắc xảy ra thì đó là một sự lựa chọn hoàn hảo. Hơn nữa văn phòng thám tử họ sẽ đảm bảo giữ bí mật cho mình, chỉ mình và họ biết việc mình nhờ họ, tuyệt đối không ai biết chuyện đó nên cũng không cần bận tâm chuyện người yêu mình phát hiện ra mình điều tra anh ấy. Cuối cùng tôi cũng đồng tình với ý kiến của con bạn thân, quyết định thuê thám tử điều tra thông tin về chồng sắp cưới, để xem sự lựa chọn của mình có chính xác hay không, để xem 27 năm chờ đợi của mình có được đáp trả bằng một chàng “soái ca” chất như nước cất không. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến tôi hồi hộp đứng ngồi không yên, hy vọng nhanh có kết quả.

    Sau một tuần chờ đợi hồi hộp hơn cả chờ kết quả thi đại học thì tôi cũng nhận được kết quả từ công ty thám tử. Một kết quả không hề tốt đẹp nhưng nó khiến tôi cảm thấy may mắn. Kết quả xấu vì người đàn ông tôi sắp lấy làm chồng là một gã sở khanh, hắn lén lút sau lưng tôi bắt cá hai tay, ngoài tôi ra hắn còn đang dây dưa với một cô sinh viên mới ra trường, hắn cũng hứa với cô gái sẽ cưới cô ta làm vợ sau khi xin được công việc ổn định cho cô nàng. Chẳng lẽ gã này định lập thiếp và tìm tỷ muội chung chồng cho tôi. Nực cười hết sức. Tôi cảm thấy mình may mắn vì tôi sớm biết sự thật này trước khi mình chui đầu vào rọ, dẫu sao thì tôi với hắn cũng chưa đến mức sâu đậm không thể chia lìa, tình yêu này tôi cũng còn hoang mang nhiều, bản thân cũng chưa thực sự dốc lòng và tin tưởng trọn vẹn vào người đàn ông đó. Thật may khi tôi chưa cùng hắn ký vào bản án chung thân ràng buộc cuộc đời nhau. Cũng may trước giờ G vẫn đưa ra một quyết định sáng suốt để biết được bộ mặt thật của con người đó. Thiếu chút nữa thì mình đã tự gắn cuộc đời mình với một kẻ bắt cá hai tay trơ trẽn đó.

    Này hỡi những cô gái, dẫu có cô đơn, dẫu có cảm thấy mình cần được ai đó chở che thì cũng đừng quá tin tưởng, đừng dễ dàng chấp nhận. Đừng vì quá cô đơn mà yêu vội, đừng vì quá cô đơn mà chọn lầm người. Hạnh phúc cả đời nên quyết định bằng sự tỉnh táo nhất của bản thân, để tránh những hối hận muộn màng.
  2. nhung_rose

    nhung_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2017
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    vậy thì chia tay thôi
  3. Hanhpx98

    Hanhpx98 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    1
    chửi cho hắn 1 trận rồi phủi đít bước đi thật kiêu hãnh
  4. huongphuong

    huongphuong Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2017
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    1
    khổ thân nhất vẫn là người con gái
  5. ThuNhu

    ThuNhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2018
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    cũng may là phát hiện ra sớm
  6. Binny

    Binny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2018
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    cảm thấy quá thất vọng về cánh đàn ông
  7. ecomic

    ecomic Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/02/2017
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    4
    phận làm con gái quá đau luôn
  8. tigergreen

    tigergreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2017
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    thế thì bỏ luôn khỏi cưới
  9. stop55

    stop55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2017
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    về giã chết nó đi
    --- Gộp bài viết: 13/04/2018, Bài cũ từ: 13/04/2018 ---
    Không thể chấp nhận được
  10. thuhoaian

    thuhoaian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2018
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    cho next luôn đi bạn à

Chia sẻ trang này