1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"BẬT QUẸT LÊN" - phim pha trộn hài kịch và hành động

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi scrable, 02/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scrable

    scrable Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    "BẬT QUẸT LÊN" - phim pha trộn hài kịch và hành động

    "Bật quẹt lên" - phim pha trộn hài kịch và hành động

    "Bật quẹt lên" sẽ được công chiếu vào 6/12.
    Thường thành công với những vai hiền lành, tốt bụng, lần này Kim Seung Woo thể hiện anh chàng Huh Bong Gu hậu đậu, trẻ con, thiếu suy nghĩ. Đến 30 tuổi rồi mà Bong Gu vẫn thất nghiệp và phải lấy cắp tiền của cha mẹ để đi tập quân dự bị. Sau một ngày tập luyện mệt nhọc, Bong Gu chỉ còn 300 won trong tay, đủ để mua một chiếc bật lửa hút điếu thuốc lá rớt ngoài đường. Nhưng anh chàng lại hậu đậu để quên bật lửa ở cầu tiêu trong ga Seoul. Khi quay lại tìm thì nó đã trong tay trùm côn đồ Yang Chul Gon (Cha Seung Won thủ vai), người từng giúp đỡ nghị viện quốc hội Park Yong Gap giành chức. Chul Gon luôn mơ mộng rằng mình sẽ được trả ơn, nhưng tay nghị viện quốc hội đã nuốt lời hứa, nên hắn đành phải lên chuyến tàu của tay nghị viện để đòi nợ.
    Về phần Bong Gu, với quyết tâm lấy lại chiếc bật lửa, anh đã thó được một cái vé, lên xe lửa cùng Chul Gon và nghị viện Park. Khi xe rời khỏi ga, Chul Gon đòi tiền nhưng ông Park sợ quá khứ của mình bị phơi bày nên cố chấp không chịu trả một xu nào. Chul Gon đành bắt cóc con tin và khống chế toàn bộ xe lửa. Bọn Chul Gon khống chế cả khoang lái và cho xe lửa chạy hết tốc độ. Trong lúc đó, chỉ có một người dũng cảm là chàng khờ Bong Gu dám liều mình cứu 240 hành khách. Tuy nhiên, lý do thúc đẩy hành động dũng cảm đó chỉ là: đòi lại chiếc bật lửa màu đỏ, giá 300 won.
    Không có những cảnh yêu đương, hiểu lầm, mối tình tay ba, tay tư như truyền thống của phim Hàn Quốc, nhưng Bật quẹt lên cũng không tránh khỏi những tình tiết dài dòng, nặng nề. Sự kiên nhẫn của khán giả được thử thách khi cứ phải theo dõi quá trình Bong Gu vất vả, gian nan để đòi... bật lửa. Tuy được báo chí đánh giá là bộ phim hài thuộc loại nhất, Bật quẹt lên chỉ là sự pha trộn giữa một nửa là phim hành động giống Tốc độ của Keanu Reaves, nửa kia là hài kịch về thân phận của chàng khờ gặp may.
  2. merrimy

    merrimy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Nghe nội dung cũng na ná giống " Pay back" của Mel Gibson ấy nhỉ?
    Có một xã hội khác, một thế giới khác tồn tại xung quanh bạn, đẹp đẽ hơn có, xấu xa hơn có..
    Bạn chỉ không nhận thấy mà thôi!

Chia sẻ trang này