bất thường! ôi trời ơi, quái thật, nhìn ảnh nó rất giống người đấy. cũng cái cằm vuông cũng ánh mắt cũng vầng trán ấy. vì thế dù rất thích nói chuyện với nó mình cũng đành phải stop here. quyết định ko nt, ko chat, ko gọi điện cho nó nữa. nó còn hỏi tại sao lại tạm biệt. ai mà trả lời cho được
Quá khứ vẫn ám ảnh bạn phải không? Khi nào mà bạn gặp một người giống người cũ, mà điều đó không còn khiến bạn phải bận tâm nữa, đó là lúc bạn đã vượt qua được mọi chuyện. Không hiểu sao mình lại nghĩ bạn là một cô gái mạnh mẽ
đã vượt qua được mọi chuyện rồi đấy chứ. bỗng dưng bắt gặp 1 dáng hình và lại chợt nhớ. nhưng mãi đến hôm qua đã lại 1 lần nữa giật mình : ô ta lại tiếp tục nhầm chưa thấy ai nhận xét mình là 1 cô gái mạnh mẽ . họ chỉ nói sao mình kín thế. chẳng bao giờ tiết lộ những chuyện riêng tư. có lẽ ttvn này là bạn thân nhất trong số tất cả những người bạn thân vì ttvn là người bạn duy nhất được lắng nghe những tâm sự thầm kín nhất. mấy đứa bạn thân, chúng mày đừng có mà ghen tị với ttvn nhé. vì ttvn đâu có như chúng mày, ttvn ngoan lắm, nghe tao nói mà chả bao giờ cãi tao câu nào, chúng mày thì có được như thế đâu