1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bắt trẻ đồng xanh _ Xin giúp. Cám ơn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi toidayma, 28/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toidayma

    toidayma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Bắt trẻ đồng xanh _ Xin giúp. Cám ơn

    Các bác cho em hỏi một chút. Em muốn đọc cuốn Bắt trẻ đồng xanh bằng tiếng Việt ( do trình độ tiếng Anh của em quá kém, hichic). Vậy có bác nào có thể post lên đây, hoặc cho em mượn, hoặc bán lại cho em, hoặc cho em thuê, hoặc chỉ chỗ cho em mua thì em xin chân thành cám ơn và xin hậu tạ. Chúc các bác Phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Cám ơn!
  2. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Catcher the Rye, nên đọc bản dịch ở SG trước 75 mới thấy hết cái hay của một thế hệ thanh niên Mỹ bế tắc trong giai đoạn đó.
    Loving
  3. blue_talisman

    blue_talisman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân tôi thì không có. Nhưng thư viện Hà Nội thì có đấy. Tôi cũng đọc cuốn đó từ trên ấy. Không nhớ là ai dịch nữa, nhưng mà đọc cũng được. Chịu khó lên đấy mượn rồi về phô tô, chắc không ai lần ra để mà kiện vi phạm bản quyền.
  4. Illustrator

    Illustrator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nghĩ lối dịch văn kiểu miệt vườn ( bản trước 75) như thế là hay.
    Khỉ phải gió
  5. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Trên thư viện HN có đấy, nhưng mượn về đọc chỉ tổ bực mình thôi, vì sách đã cũ đã nát thì chớ, lại còn thiếu trang lung tung.
    Hay lên ông Dư Bà Triệu vậy (chịu mắng một tí nhưng chắc có)
    easy come - easy go !
  6. Illustrator

    Illustrator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    Của Moneytalk viết bên ftuvn.net
    về bắt trẻ đồng xanh
    Holden Caulfield là một cậu học sinh 16 tuổi, sinh ra trong một gia đình giàu có tại New York. Bố của Caulfield là một luật sư, người bố dường như không quan tâm nhiều đến con với những diễn biến tâm lý của con. Điều quan tâm duy nhất với con là kết quả học tập phải tốt, còn nếu không thì như lời một nhân vật khác trong truyện " Papa is going to kill you".
    Không giống như bạn bè đồng tuổi khác, trong một thời gian ngắn cậu đã phải học tại 3 trường cấp ba (nguyên văn: prep). Tại trường học cuối cùng, Holden Caulfield tiếp tục bị đuổi học vì thành tích quá yếu kém. Môn học khả quan duy nhất của Caulfield là tiếng Anh. Trong cuộc gặp gỡ cuối cùng với thầy giáo hiệu trưởng, ông bày tỏ lo ngại cho tương lai của cậu. Holden Caulfield tỏ ra thờ ơ với chuyện đó, điều duy nhất làm cậu chán nản là phải nghe thầy nói chuyện dài lê thê chứ không phải viễn cảnh những điều xảy ra với mình. Chưa nghe hết lời tâm sự của thầy giáo, Caulfield tìm cách bỏ ra ngoài.
    Caulfield trở về kí túc xá ngủ lại đó một đêm. Tại đây, Caulfield đã có một câu chuyện dài với anh bạn cùng phòng, anh chàng có một bề ngoài đẹp mã khoẻ mạnh, học trên cậu vài lớp. Stradlater có khả năng quyến rũ con gái mạnh mẽ. Anh chàng kể lại câu chuyện với người bạn mới quen, cô gái tên là Jane. Hai người đã ở lại trong xe hơi rất lâu. Nghe câu chuyện đó, nhớ ra rằng một người bạn thời thơ ấu của mình cũng tên Jane, Holden Caulfield rất bàng hoàng khi nghĩ đến cảnh Stradlater, người mà Caulfield coi là tầm thường, cùng cô cùng nhau ở băng ghế sau ô tô trong cuộc hẹn. Cậu hỏi anh chàng cùng phòng rất nhiều thứ, gần như là thô lỗ. Bực mình, Stradlater đã không trả lời. Tình thế chuyển sang vật lộn, kết cục Caulfield bị đấm máu chảy ròng ròng trên sàn.
    Kế hoạch thì học kì sẽ kết thúc vào thứ tư. Không muốn về nhà sớm vì "papa gonna kill ya", Caulfield đã bỏ ra khỏi trường và lang thang từ chủ nhật.
    Đọc cuốn sách, bạn sẽ thất vọng vì nó không có tình tiết chàng và nàng yêu nhau. Nó cũng không có những tình tiết gay cấn kiểu trong truyện trinh thám, hoặc những đoạn thót tim kiểu kiểu James Clavell. Cũng không có những đoạn phân tích tâm lý tầm tầm cũ kĩ kiểu văn học lãng mạn, hoặc những chi tiết văn học cổ điển. Toàn bộ câu chuyện được thuật lại bằng con mắt nhìn của nhân vật tôi, Holden Caulfield, một cách trung thành. Trắc trở, nói quá và thiếu tự tin. Cứ mỗi một lời phát biểu hoặc lời tường thuật, nhân vật tôi lại đưa ra một tràng giải thích. Truyện cũng đầy rẫy những lời nói tục, "what the hell", for Christsake, Goddamn... Nhân vật tôi trong truyện nói tục và chửi thề rất nhiều.
    Chuyện chậm rãi, nhiều chi tiết vụn vặt và kiệm lời, kiểu kiểu những gì bạn thấy trong văn của Hemingway, các chi tiết nhỏ cũng có ý nghĩa của nó. Toàn bộ thời gian nghệ thuật của truyện gói gọn trong 4 ngày, cho nên bạn có lẽ sẽ có cảm giác ngột ngạt. Cũng chính vì thế, văn phong không gây cho bạn cảm giác hùng tráng, cũng không có những câu văn mượt mà, chau chuốt.
    Holden Caulfield có một người em gái 10 tuổi, Phoebe, thường được nhắc tới trong truyện dưới cái tên "the old Phoebe". Cùng với người anh trai Allie đã chết, Phoebe là người duy nhất trên đời Caulfield yêu quý.
    Trong bốn ngày trên đường, cậu đi nhiều nơi, công viên New York, sàn nhẩy, đi chơi gái, lên xe buýt, rồi lại vào sàn nhẩy. Có sàn nhẩy cậu được uống bia, những có sàn nhẩy do dưới mười tám tuổi Holden Caulfield chỉ được uống Coke. Holden đã tìm gặp những bạn bè của mình, hay gặp gỡ với gái nhảy, bắt chuyện với gái điếm, nhưng trong các câu chuyện với cậu, họ đều không nhiệt tình.
    Holden Caulfield đã mua cho em gái một đĩa nhạc, một ban nhạc mà Phoebe rất yêu thích. Nhưng khi từ sàn nhảy bước ra, trong đêm đen mù mịt ở công viên, Caulfield đã lập cập đánh rơi đĩa nhạc đó. Nó đã vỡ tan thành nhiều mảnh. Quá lạnh, quá cô đơn và không biết đi về đâu, Holden Caulfield bật khóc. Trong đêm ấy, một mình lê bước, Caulfield vẫn tự hỏi, vào mùa đông, khi mặt hồ đóng cứng lại thành băng, các con thiên nga đi về đâu?
    Không ai trả lời được cho Holden Caulfield câu hỏi này.
    Cuối cùng, Holden Caulfield trở về nhà đưa cho em gái chiếc đĩa nhạc đã vỡ, trả lại em gái số tiền mình đã vay. Số tiền này là tiền quà Giáng Sinh (kiểu như tiền mừng tuổi cho trẻ con ở mình, em nghĩ nhiều anh chị trong room vẫn còn được tiền này?). Cậu quyết định đi Hollywood.
    Khỉ phải gió
  7. Illustrator

    Illustrator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cái link này giúp hiểu được chút gì đó về bắt trẻ đồng xanh, về một thế hệ lạc lõng cô đơn. Thế hệ của Mac Murphy ( bay qua tổ chim cúc cu- Kenn Keyse), của Holden Caulfield ( Bắt trẻ đồng xanh- DJ. Salinger)..
    http://forum.ftuvn.net/index.php?showtopic=867&st=0
    Khỉ phải gió
  8. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nói văn trước 75 là miệt vườn? Liệu có ai ở VN này dịch Bố Già hay và chuẩn bằng Ngọc Thứ Lang? Liệu Bia mộ đen của Remarque bản dịch mới hay bằng hồi xưa? Rồi XIn chọn người yêu là Thượng Đế, Love Story...
    Loving
  9. Pham_Cong_Dinh_new

    Pham_Cong_Dinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2001
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhiều cuốn miền Nam hồi 75 dịch ngu thật. Hệt như dân Tàu nói tiếng Việt. Nhưng mà nhiều cuốn dịch được. Cuốn bắt trẻ đồng xanh dịch cũng không đến nỗi nào đâu.
    -----------------------------------
    Thành viên của Hiệp hội các nhà phát triển JavaVietnam http://www.JavaVietnam.org
    Nếu bạn muốn làm một lập trình viên, hãy đón đọc báo Học lập trình phát hành tại Sài Gòn và Hà Nội.
  10. Moneytalks

    Moneytalks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Hoạ sỹ vẽ vời có nhắc tên tớ trong topic về Bắt trẻ đồng xanh này. Cái chủ đề mà bạn có đưa mình có lẽ sẽ tiếp tục trong một ngày gần đây.
    Trong TTVN này mình chưa đăng một bài nào. Hơi buồn, nhưng diễn đàn này nói thật là tẻ quá.
    Money talks. Loudly!

Chia sẻ trang này