1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BATIGOL - Ronaldo, ai hơn ai ?

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi batigol_hoatigon, 11/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Ngu thật....
  2. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu nghe tiếng sủa cũng hay đấy nhỉ
  3. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Khởi động lại topic này tý nhể, không các "pố" lại toàn đi chửi nhau
    Lạc đề! Ở trên ku đang nói Raul không hay ghi được những bàn thắng quyết định cơ mà. Anh liệt kê ra thì ku lại đưa Ro vào, anh có cần ku phải khóc thuê cho Ro đâu
    Raul khi đó mới 22 tuổi, cậu ta cũng ghi được 1 bàn cực kì đẹp mắt trong trận gặp Nigieria(2-3), khi hàng công ghi được đến 2 bàn mà đội vẫn thua, chỉ còn có thể trách hàng thủ mà thôi(sai lầm của Zubi). Tuy nhiên, thua trận, Raul cũng không lấy cớ co giật để bào chữa cho thất bại
    Paolo Maldini, Baresi cũng không có một danh hiệu cá nhân nào cho ra hồn(châu âu và thế giới bầu chọn), nhưng không ai nói họ kém những Yasin, Belanov hay Nedved cả
    Cứ thằng nào đá giải Brazin 5 năm, rồi độ 3 năm nữa ở Nhật thì 700 bàn thắng có sá giề.Đùa thế thôi chứ, anh thấy chú nào ghi được trên 500 bàn thắng, không đá ở giải vô địch quốc gia Brazil thì muôn đời đếk bao giờ đạt đến con số đó
    Trả lời không thoả đánh lắm nhể. Ajax sau năm 95 vẫn còn đó Van der sar, anh em nhà De Boer, Litmanen, Overmars, Blind...Đội bóng này chỉ mất Kluivert, Davids, Rezigher về Milan, Seedorf về Real mà thôi. Nếu Ro tài năng thế, quan trọng thế thì PSV mới chính là đội chảy máu cầu thủ chứ nhể????
    Đã bảo đến giắ...m của Ro ku còn thấy thơm nữa mà
  4. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0

    Có ai khẳng định tất cả những bàn thắng ghi vào lưới Barca đều là những bàn quyết định đâu ?
    Những tài năng lớn thường ko đợi tuổi thằng em ạ.Raul đá chính ở Real và Tây Ban Nha khi anh ta xấp xỉ 20. Mặc dù đã ghi được 1 bàn nhưng anh ta bỏ lỡ cả tá cơ hội ngon ăn khác thì tính sao đây?Ko thể trách anh thiếu kinh nghiệm được vì anh đã quá thừa.Cái chính ở đây là bản lĩnh và đẳng cấp
    Họ ko đạt được vì họ là hậu vệ.Trong khi bầu chọn người ta thường chỉ chú ý đến tiền đạo và rất tiếc ở thời kỳ đỉnh cao của họ có rất nhiều tiền đạo và tiền vệ kiệt xuất nên họ ko được bình chọn là phải.Nhưng có ai ko ca ngợi họ là những hậu vệ vĩ đại nhất của Ý ko nào?
    Từ ngày biết xem bóng đá đến giờ anh mới thấy chỉ có thằng em là so sáng Maldini,Baresi với Yasin,Nedved .Thứ nhất người ta rất ít khi so sáng các cầu thủ ở giai đoạn khác với nhau.Thứ 2 chả ai lại khùng mà đi so sánh hậu vệ với thủ môn và hậu vệ với tiền vệ cả như thằng em cả gia cẩu ạ.
    Càng nói chú càng thể hiện sự ngu dốt của mình.Bóng đá nơi đâu cũng vậy,ghi bàn đều là công việc khó khăn vì chẳng ai muốn mình bị thua.Có chăng chỉ là sự khác biệt về cách ngăn chặn đối phương ghi bàn.Sao tren thế giới này có khối thằng thi đấu ở các giải như Nhật,Hàn Quốc... mà ko ghi nổi đến 200 bàn thắng.Sự khác biệt ở đây là đẳng cấp.
    Mà nhắc mới nhớ Batis đang thi đấu ở Quatar ấy ko hiểu tổng số bàn thắng anh ta ghi được là bao nhiêu nhỉ?
    Có ai dám chắc vẫn những ngôi sao đó thì câu lạc bộ sẽ tiếp tục thành công nào.
    Ấu trĩ nhỉ?Theo lời chú nói thì 1 cầu thủ sẽ quan trọng hơn cả đội bóng à?Bóng đá là môn thể thao tập thể,đành rằng có những lúc những ngôi sao sẽ toả sáng để quyết định cả trận đấu nhưng nhìn chung nếu ko có các đồng đội còn lại anh sẽ làm được gì nào?
    Uh thì Batis của chú cũng có hơn gì,cũng bị thằng Roma cho ngồi dự bị rồi phải khăn gói sang Quatar đấy,chú nói sao nào?
    Dù sao anh cũng có cả tá danh hiệu nhiều hơn Batis nhà chú hehe
    thì với ku rắm của Batis cũng thơm có kém gì
    Được Computerdeptrai sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 08/06/2004
  5. Nhimcon1982

    Nhimcon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.620
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng rồi Argentina năm 200 làng nhàng lắm đâu có nhiều tài năng kiệt xuất nhưng lại là tập thể hùng mạnh làm cả thế giới run sợ và ngả mũ nếu chú có coi bóng đá thời gian đó thì đừng cố cãi nhé vì đó là điều ai cũng biết!!!Còn Brazil và Ronaldo nhà chú khi đó ở đâu đến vòng loại WC khu vực Nam Mĩ còn lận đận nữa là!!!Nếu muốn đưa dẫn chứng thì tìm năm khác đi nhá!
    Biện hộ gì em giai,thằng nào biện hộ gì không biết còn anh,anh chỉ cố gắng cho mấy chú thấy là Argentina nhà anh chơi xuất sắc hơn và xứng đáng có ít nhất 1 điểm...nhưng kết quả...
    Chú ah đừng có cười sớm,xem tuổi nghề của Ro nhà chú đến bao giờ thì kết thúc nhé!Xem khi nào thì Ro qua thời kì đỉnh cao nhé,lúc đó hãy cười nhá!Biết thế nào là bi kịch không???Nếu không thì nhìn vào Rivaldo ấy!!!Năm trước còn là cầu thủ được săn đón tung hô,năm sau thì cho không e rằng nhiều CLB còn chê,đời cầu thủ nhiều bất trắc lắm!
    Được Computerdeptrai sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 08/06/2004
    [/quote]
  6. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Ghi 1 bàn và bỏ lỡ nhiều bàn.
    Họ không co danh hiệu cá nhân nhưng tài năng thì luôn được khẳng định.Còn Raul,anh ta làm người hâm mộ phải đặt nhiều dấu ?
    Ơ hờ,thì rõ ràng Ro là nhân tố quyết định để Inter 87_98 bùng nổ ! Những cá nhân kia có thể vực dậy 1 Inter rệu rã sao ???
    Rivaldo đến với 1 môi trường không thích hợp.Còn về tài nghệ, cả thế giới buộc phải nghiêng mình trước những bàn thắng quan trọng,cách mà Rivaldo ghi những bàn thắng đó.
    Chỉ có loại bệnh hoạn đầy mình như Gia Cát Cẩu mới thấy rắm nó thơm được thôi Ông anh tự kỉ ám thị đến mức.... điên rồi
  7. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Khặc khặc, chú Con-pú-tí này bị anh bóc mẽ bên BrFC, akay quá , nên khẩu khí có vẻ khác thường, đang muốn chứng minh với mọi người "em không phải là theo đóm ăn tàn, mà em là đóm thật đấy"
    Mới biết xem đá bóng à. Barca_Real được coi là trận cầu siêu kinh điển, vượt ra ngoài tầm cỡ của một trận derby TBN, được người ta ví von như "đại chiến thế giới". Như thế những bàn thắng trong những trận cầu như thế này được gọi là gì? Bàn thắng giao hữu chắc! Đừng có thể hiện sự ngu ngốc cùng cực mà nói với anh rằng ví dụ Raul lập hattrick giúp Real thắng Barca 3-0 thì bàn thứ 2,3 của cậu ta không phải là quyết định nhé
    Mathias Sammer năm 96, trước đó là Berkenbauer, Yasin.
    Vậy thì im mõm đi đừng có mà lý giải cho thất bại của Brazin thập kỷ 70,80(trừ VCK70) là họ chơi đẹp mắt , dồn ép đối thủ nhưng lại ...thua do...đen
    Đang là vua phá lưới giải Quatar, không đủ 10 đội bóng trong giải vô địch đâu
    Con pò, đọc lại cho kĩ nhé, thằng đóm Luiz mà ku đang theo ăn tàn đó, đang bào chữa với anh rằng "Ajax bị mất chức vô địch vì chảy máu tài năng"
    Batis sang Quatar khi đã ở tuổi 34. Bati chỉ là Bati khi anh ở trạng thái thể lực tốt nhất, nhưng độ tuổi đó không cho phép. Còn Rivaldo có thiên hướng kĩ thuật, mà đã lụi ở tuổi 30 thì ...
    Đấy, đặc trưng của một thằng theo đóm ăn tàn là thấy người ta nói câu gì, thì sủa y nguyên lại như thế thôi mà. Ở trên thì bi bô theo là "Raul bỏ cả tá cơ hội", xuống dưới này lại thích giắm mới cả dít
    Tự nhiên, anh nhớ lại bài vè hồi bé khi nói về những thằng bắt chước, đại thể là:
    "Bắt chước đồ giếc cá rô
    ****** say rượu yêu cô i...ả đù...n"

  8. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0

    VCK 4 năm mới có một lần. Muốn đoạt nó phải có điểm rơi phong độ và những đồng đội tốt, Raul không có được . Bởi mùa bóng nào anh cũng phải vắt hết sức cho Real. Vì thế không ai xét tài năng của một cầu thủ chỉ dựa trên 1 tháng phong độ thay cho cả đời bóng đá chuyên nghiệp của một cầu thủ cả.
    Nếu thế thì Raul được kính phục hơn nhiều
    -----
    nhiều cá nhân tất nhiên là khó thay thế hơn 1 cá nhân. Việc ra đi của hàng loạt trụ cột đã phá vỡ lối chơi toàn đội. [/QUOTE]
    Kluivert chỉ là tiền đạo dự bị cả mùa giải đoạt cúp C1 đó, Rezigher là thằng thay thế cho Silooy, Davids cũng chưa có vị trí chính thức, chỉ có Seedorf là tương đối nổi
    Cách chơi bóng của Ri quá ích kỷ và cá nhân, sang cả Anh và Đức cũng chẳng dung được đâu, đó là hạn chế của Ri, đừng đổ tại chỉ là môi trường không thích hợp
    Được gia_cat_luong sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 08/06/2004
  9. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Chú GCL này buồn cười thật, đem câu nói của người khác ra để trích dẫn cho 1 người khác nữa. Cho dù là CĐV của 1 đội thì cũng là những con người khác nhau với những tính cách, quan điểm khác nhau. Cái chung dễ nhận thấy nhất là sự ham mê với đội bóng mình yêu quý
    Zico là cầu thủ đầu tiên tôi hâm mộ và yêu mến, ở thời điểm đó (82) Zico còn xuất sắc hơn Maradona nhiều. Và nếu pha đi bóng loại hoàn toàn hàng hậu vệ Pháp ko bị Joel Bats cản ngã rồi sút Penalty trượt thì kết cục WORLD CUP đó hẳn sẽ khác. DĨ nhiên chỉ là nếu thôi. Nhắc đến Zico và Bra của thập kỷ 80 cá nhân tôi chỉ là sự đau buồn vì thất bại, nó lấn át nhiều sự vui thích do lối chơi đẹp mang lại. Đẹp để làm gì khi không mang lại cho CĐV niềm vui chiến thắng. Đó là xu hướng thay đổi tất yếu của bóng đá ngày nay.
    Brazil của WC 90 đá trên chân, áp đảo Achentina suốt trận, nhưng cuối cùng thua 1-0. Áp đảo để làm gì ? Để thua à ? KHỏi cần. Italia cũng áp đảo Achentina ở bán kết rồi cũng đau đớn thua. Brazil áp đảo Italy ở WC 82 rồi cũng thua. Sự ca ngợi thua đẹp, không may mắn khi thất bại chẳng qua là những mũi dao chọc vào vết thương thất bại mà thôi.
    Ronaldo đoạt danh hiệu cầu thủ hay nhất WC 98, chẳng để làm gì cho anh ta và các CĐV Brazil, nhưng ở WC 2002, anh không có danh hiệu đó trong khi Brazil vô địch TG. Hẳn Ro và các CĐV không lấy đó làm buồn bởi vì niềm vui chiến thắng quá to lớn
    Tranh cãi Batis với Ro ai hơn ai quả là nực cười bởi vì trong 3 WC mà cả 2 cùng tham gia đã nói lên trình độ của 2 người rồi. Thành tích của đội tuyển phụ thuộc vào nhiều cầu thủ khác nữa, nhưng cả 2 đều là tiền đạo, lĩnh nhiệm vụ ghi bàn. Không ghi được bàn cho đội tuyển vào sâu, chiến thắng tức là kém hơn rồi, bất tài hơn rồi. Cãi gì nữa. Mà nói Ro có đồng đội giỏi hơn, hỗ trợ Ro tốt hơn để bào chữa thì khác nào nói cả nền bóng đá Achentina bất tài ??? Hay HLV kém, cầu thủ kém ???
    Crazy fan của Selecao không chỉ là fan của 1 Ronaldo hay Ronaldinho - Nhưng để so sánh Batis và Ro thì tự trong lòng các người biết xem bóng đá nói chung đều biết ai hơn ai rồi.
    Đối với lịch sử bóng đá thì Ronaldo là người chiến thắng, thế thôi.
  10. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    đúng là hùng mạnh thật ,bị loại khỏi vòng 1 WC 2002 bởi Thuỵ Điển thì đúng là mạnh thật.Một tập thể khiến thế giới phải ngả mũ vì trên lý thuết cực mạnh nhưng thực tế chẳng khác gì mèo ko vuốt.Cứ nhìn trận hoà với Paraguay ngay trên sân nhà thì biết .Chú càng nói chỉ càng bộc lộ cái ngu dốt của mình ra mà lải nhải hoài thế ko biết ngượng à

Chia sẻ trang này