1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BATIGOL - Ronaldo, ai hơn ai ?

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi batigol_hoatigon, 11/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    thực ra hơn kém cũng chỉ là tương đối. NGay cả trong cuộc sống cũng vậy. Chúng ta ngồi đây cãi cọ cũng không thể quyết định được ai hơn ai kém vì trong lòng CĐV của ai thì người đó luôn là nhất. Mọi sự tranh cãi không dựa trên tinh thần thể thao, phân tích mặt hay, cái chưa được thì khó tránh khỏi sự khó chịu cho hai bên.
    Tôi đánh giá cao sự trung thành của Bati cho Fio khi đội này xuống hạng và đã vực dậy được. Sự cống hiến đó khiến Bati trả giá bởi những danh hiệu cá nhân có thể đạt được nếu đá cho 1 đội lớn hơn. Lại từ nếu rồi.
    Nếu Ro không bị co giật khó hiểu trước trận CK 98 thì giờ đây có lẽ đã được ví như Pele mới.
    Và nếu chúng ta tranh luận 1 cách fair play, thì sẽ ko có xung đột giữa Arg và Bra box !
  2. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    to Risky: Tất nhiên không thể đánh giá "hơn-kém" một cách toàn diện, nhưng vẫn có thể so sánh sự "hơn-kém" về từng khía cạnh chuyên môn chứ, theo tôi thì có sự khác biệt rõ nét về Batigoal và Ro, Btigoal gần như chỉ duy nhất thích hợp ở vị trí trung phong cắm, trong khi Ro đá cơ động hơn, nhưng Batis lại toàn diện hơn trong những tình huống ghi bàn, cụ thể là trên không và đá phạt, còn Ro rõ ràng hơn hẳn Batis trong các pha xử lý bóng nhỏ và có khả năng dứt điểm tinh tế.
    Thêm một điểm nữa là về bản lĩnh Ro không thể so sánh với Batis, nếu mọi người để ý sẽ thấy khi Ro không có sự hỗ trợ tốt của đồng đội hoặc bị ức chế về tâm lý thì chẳng khác gì con gà thiến, lóng ngóng đến mức không cầm được bóng chứ đừng nói đến dứt điểm, nhưng điều này ở Batis trong những năm đỉnh cao (10 năm liền á) là gần như không có, mặc dù ở Fio chả có chú nào ra hồn ngoài thằng già Ruicosta
    ---------------------
    "All the world's a stage and all the men and women merely players." - As You Like It -
  3. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Hè hè !
    Hoan hô tinh thần đoàn kết của 2 box Argen và Braxin !
    Mong rằng từ nay, 2 box của chúng ta sẽ ngày càng phát triển và sẽ có nhiều cuộc giao lưu với nhau hơn .
    Như ngày xưa đã từng có những hôm các thành viên của 2 box cùng nhau đi đá PS 1 !
    RỒNG VÀNG TẮM NƯỚC AO TÙ.
    NGƯỜI KHÔN NÓI VỚI KẺ NGU BỰC MÌNH !!!
  4. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Trước khi tiếp tục phân tích,luiz xin khẳng định 1 điều,điều quan trọng nhất:xét về hiệu xuất thì Ro hơn Batigol Chúng ta hãy thống nhất phần này trước khi nói tiếp đến các khía cạnh khác. Chắc hẳn các bạn bên Arg cũng không phản đối gì tôi chứ !? Ai có chỗ nào đó chưa rõ thì xin xem lại bài viết của luiz ở trang trước và nếu vẫn còn thắc mắc nữa về khoản này thì cứ hỏi,tôi sẽ giải đáp đầy đủ !
    Nói có sách,mách có chứng,xin nhắc hở anh max về cách tranh luận.Nói mà không có cơ sở thì bất cứ ai cũng có thể nói được.
    Xét về bản lĩnh,trong cả thập niên vừa rồi có có lẽ chỉ có Romario,Baggio và Rivaldo có thể so sánh với Ronaldo.
    Anh bảo batigol bản lĩnh nhưng xin thưa đó chỉ là bản lĩnh ở cấp CLB và trước những ĐTQG yếu kém. Khi phải thể hiện mình ở môi trường cao nhất_World Cup thì cái bản lĩnh của batigol không hiểu lặn đi đâu mất !?Ghi những bàn thắng vào lưới Jamaica,Nhật Bản,Nigiêria,những trận cầu mà dù có mặt batigol hay không thì Arg cũng nắm đến 70,80% thắng lợi thì có gì đáng kể.Tại sao batigol tịt ngòi khi phải đối diện với những ông kẹ thật sự ?Tại sao anh ta không thể ghi bàn để giúp Arg vượt qua hà lan(WC1998),Anh,Thuỵ điển (WC 2002).
    batigol là 1 tiền đạo giỏi nhưng chưa đủ tài để làm những điều thay đổi cán cân lịch sử !
    Nói về Ro thì có đơn giản hơn ,xin không thống kê những trận đấu với những đối thủ lớn mà chỉ thống kê những trận Ck Ro đã tham dự và ghi bàn và chiến thắng:
    Ck cúp nhà vua TBN_Barca_2 bàn(1997)
    Ck cúp C2_Barca_ 1 bàn(1997)
    Ck Coppa America 97_2 bàn
    Ck conferdaration Cup 1997_2 bàn.
    Ck cúp UEFA_Inter_1 bàn (1999)
    Ck Copa America 99_1 bàn
    Ck World Cup 2002_2 bàn
    Ck cúp liên lục địa_Real Madrid_1 bàn(2002)
    Ck siêu cúp TBN_Real Madrid_1 bàn.
    Đấy là bản lĩnh của "nguời ngoài hành tinh". Với những cầu thủ cùng thời thì bản lĩnh của Ronaldo luôn là số 1.
    Hi vọng các ban không phản đối chứ ạ !???
    Trước hết mong anh đừng hạ thấp vai trò của Rui Costa,ở Fio là 1 Rui đỉnh cao phong độ chứ không phải 1 lão già.
    Thứ 2,bên cạnh Rui và Batis trong quãng thời gian Fio đã làm điên đảo SeriA không thể không nhắc tới Henlrich bên cánh trái,Di livio bên cánh phải,Toricelli công thủ toàn diện ở hàng thủ , Toldo tường đồng vách sắt trong khung gỗ v v ............
    Những điều Batigol làm được ở SeriA là đáng khâm phục nhưng có không ít tiền đạo giỏi khác cũng làm được những điều tương tự. Tranh chấp chức vua phá lưới trong màu áo những CLB khá thậm chí yếu không phải là điều ít gặp mà là mùa bóng nào cũng có
    Jimmi Floy hassenbank (0 nhớ rõ cách viết) 3 lần liên tiếp vua phá lưới ở Anh và TBN trong màu áo những câu lạc bộ hạng trung,Inzaghi ngay mùa đầu góp mặt tại Attalanta cũng đạt được chức vua phá lưới,thấp hơn 1 chút là kevin Phillip,kẻ khủng bố giải ngoại hạng Anh với 30 bàn thắng trong màu áo Sunderland v v...........Đấy chỉ là những ví dụ tiêu biểu nhất còn nếu muốn liệt kê thì cả còn nhiều,rất rất nhiều !Ở đây cũng không thể không nhắc tới tượng đài của bóng đá Italia Roberto Baggio,người cũng nổi lên ở Fio kém cỏi và trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới. batigol đầy tài năng nhưng những thứ anh ta làm được là nhiệm vụ bất khả thi với những người khác.

    Còn với Ro của tôi thì sao nhỉ !? Điều những tiền đạo tài năng khác làm được,Ro đều làm được,tuy nhiên những điều mà Ro làm được thì những người khác chưa chắc đã làm được,thậm chí là không thể làm được( xét trong trong mặt bằng những cầu thủ cùng thời).
    Chờ các bạn phản hồi.Hi vọng tôi sẽ không phải tiếp chuyện với những anh Chí thời đại.
    Thân ái @luiz
    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
  5. batigol_hoatigon

    batigol_hoatigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Trước hết xin cám ơn các bạn đã nhiệt tình tham gia chủ đề này, mong rằng mọi người sẽ nhiệt tình tham gia hơn nữa !
    Sau đây là những ý kiến của tôi về sự so sánh giữa Batigol và Ronaldo . Theo như những gì luiz_nazirodelima nói thì tôi xin hỏi lại bạn : những bàn thắng mà Ronaldo ghi trong những trận đấu mà bạn cho là quan trọng có thực sự quan trọng không ? Những bàn thắng mà Ronaldo ghi tại Worldcup có phải là ghi vào lưới những đội rất yếu mà trước khi trận đấu diễn ra người ta đã có thể khẳng định rằng Braxin sẽ thắng , thậm chí là thắng rất đậm như Costa Rica, Trung Quốc .... vậy bản lĩnh của Ronaldo ở đâu khi gặp đội tuyển Anh ? hay phải nhờ đến cú phạt đầy ăn may của Ronaldinho mới vượt được qua Anh ! Ngay cả hai bàn thắng của Ro trong trận chung kết có thể coi là quan trọng đi thì chúng ta phải nói đến yếu tố may mắn : đội tuyển Đức đã không có Ballack, Kanh ở các trận trước rất xuất sắc nhưng ở bàn thắng đầ tiên của Ro thì anh ta chính là người "có công lớn nhất" ! Bàn thắng của Ro ở trận chung kết C2 năm 1997 , chỉ là do đá penalty mà thôi ! Coppa America, đó là một giải đấu mà các đội tuyển đều tham dự với đội hình hạng hai của mình chỉ trừ có Braxin, mà Ro cũng không phải là cầu thủ xuất sắc nhất mà là Rivaldo , phát hiện mới Ronaldinho (lúc bấy giờ). Nói chung những thành tích mà của Ro mà bạn kể ra không phải là do công sữ của Ronaldo mà Ro chỉ là người " thêm ắm thêm muối mà thôi" không có những bàn thắng của Ro thì cũng đã có kết cục như vậy rồi !
    Sau đây tôi xin nêu ra những ưu điểm của Batigol so với Ronaldo :
    1) Không cần phải bàn cãi Batigol là một tiền đạo toàn diện hơn Ro , thử hỏi Ro có biết không chiến không, có biết sút phạt không, có khả năng chơi bóng bằng cả hai chân không, khi gặp nhưng siêu hậu vệ thì Ro chỉ là cái bóng của mình thôi ( điều này đã được chứng minh rất rõ qua thời gian Ro ở Serie A), những cú sút của Ro làm sao khủng khiếp bằng Batigol, khả năng tận dụng cơ hội..... ok ? Đấy là chưa kể Ro còn toàn chơi trong những CLB có rất nhiều ngôi sao như Barca , Inter, Real, Braxin !!!!
    2) Khả năng ảnh hưởng đến đội bóng : Trong những CLB mà Ro chơi cho đến bây giờ, Ro không phải là không thể thay thế : Barca hồi thi đấu còn Stoichokov, Figo , Inter thì còn Zamorano, Vieri, Recoba, Real thì khỏi phải nói rồi nhiều vô kể. Còn vai trò quan trọng của Batigol đối với Fio , anh là linh hồn, là nguồn cảm hứng hay nói cách khác là hiện thân của đội bóng ( mùa giải Serie A năm 98-99 là rõ ràng nhất , Fio đang đẫn đầu bảng nhiều tuần liên tiếp với khoảng cánh 6 điểm so với đội đứng thứ hai, nhưng khi Bati bị chấn thương và nghỉ thi đấu thì Fio đã tuột dốc không phanh và cuối cùng nỗ lực lắm mới về thứ 3 chung cuộc). Trước khi Bati sang Roma thì Roma chỉ là ứng cử viên tiền tàng cho chức vô địch mà thôi vẫn những gương mặt cũ đã cùng Bati đoạt Scudetto sau đó , điều nào tạo nên sự khác biệt ==> Chính là BATIGOL, anh đã thổi vào các đồng đội khát vọng chiến đấu và chiến thắng bằng tài năng và phẩm chất của một vị thủ lĩnh !
    3) Một mình làm thay đổi trận đấu : bàn thắng không tưởng vào lưới Arsenal , một mình hạ gục AC Milan bằng hai bàn thắng trong trận tranh Siêu cúp Italia, hai bàn thắng cự kì quan trọng vào lưới Parma ở lượt đi SerieA năm 2001.....vvvv.
    4) Nhân cách : Về vấn đề này thì Ro là hình ảnh trái ngược hẳn với Batigol : thử hỏi Ro đã làm gì để trả ơn Inter sau khi Inter gần như nuôi không anh ta trong suốt gần 3 năm ( miễn bàn luận vì động chạm). Còn Batigol : 10 năm thuỷ chung với một Fio - một CLB trung bình của Serie A , trong khi với tài năng của mình, Bati có thể đầu quân cho một CLB hùng mạnh hơn rất nhiều để đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp. Và những giọt nước mắt của Bati khi ghi bàn vào lưới Fio . Ngoài ra Bati còn là người chồng, người cha gương mẫu đối với gia đình còn Ronaldo thì sao, chỉ là một thằng bờm có máu "trăng hoa". Bati còn có một tấm lòng của một thiên thần, anh đã từng quyên góp quỹ từ thiện để giúp Tổ quốc của mình trong cuộc khủng hoảng kinh tế, một bàn thắng dành tặng riêng cho cậu bé xấu số Anthony (tôi không nhớ rõ tên) ==> 10 điểm dành cho anh !
    5) Trong con mắy của các fan nữ thì rõ ràng Bati luôn là biểu tượng của một cầu thủ đẹp trai đá bóng giỏi . Bati chắc chắn là lôi cuốn cũng như làm cho các fan nữ xao xuyến dõi theo những bước chạy, nhưng pha ghi bàn đầy uy lực và cũng rất tinh tế hơn rất nhiều lần so với một Ro " thợ đá bóng ".
    Một số thành tích cá nhân của Batigol :
    -) 11 trận liên tiếp ghi bàn tại Serie A - giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới với khẩu hiệu " ghi một bàn còn khó hơn cả ghi bàn tại Worldcup"
    -) Vua phá lưới qua một thời đại của Argentina với 56 bàn .
    -) 184 bàn tại Serie A , vua phá lưới năm 1995 với 26 bàn , vua phá lưới Coppa 1991 & 1995..... vân vân !
     
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG]
     
  6. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản như trận gặp Juve ở mùa C1 trước đó, sự bất lực thể hiện rõ trên nét mặt của Ro..(tất nhiên không thể vd một trận để nhận xét toàn diện được, nhưng Luiz đòi cụ thể trong ghi chính Ro cũng chẳng thể nhớ nổi có bao nhiêu trận giống như người mất hồn)
    Có lẽ quá hào hứng mà Luiz trở lên chủ quan và phiến diện quá, sao lại có thể so sánh Batis với một số cầu thủ chỉ lóe sáng nhất thời trong 1-2 mùa bóng, nếu so sánh như vậy thì những Zola, Hasselbaink .v.v chẳng thua bất kì một ai hết á. Luiz phải biết là "bản lĩnh + kinh nghiệm = ổn định", hãy hỏi tại sao trong suốt một thập kỉ Batis luôn ghi bàn đều đặn cho dù đội bóng có đang thi đấu yếu kém, suốt từng ấy năm đối mặt với các máy chém siêu hạng mà không bị chấn thương nào đáng kể mặc dù là một tiền đạo thiên về sức mạnh.
    Còn Ro tôi thấy thực sự chỉ nổi đình nổi đám hồi còn ở Barca và WC2002, chứ ngay kể cả ở Real thì Ro cũng chỉ là một tiền đạo giỏi mà thôi, chả có gì đặc biệt hết .
    Đây là giọng lưỡi dành cho những Fans phong trào Luiz à, nếu cứ đeo cái biển này vào nhà người khác thì đừng thắc mắc tại sao lại "chai, lọ" vào đầu nhau...
    to Risky, Luiz: Đừng quá đề cao các trận đấu ở WC, trong màu áo của tuyển quốc gia thì dù giải khu vực, châu lục thì bản lĩnh, kinh nghiệm, trình độ đều được bộc lộ như nhau, có khác thì ở cái tính chất của giải mà thôi.
    Bác Risky nói Arg từ sau chú lùn Maradona thì toàn hạng lìu tìu, vậy không biết trong suốt lịch sử môn bóng đá của Bra có ai ra hồn không nhỉ, kể cả Pele (lão này ngoài phong cách Bônsêvic ra thì chả có cái quái gì đặc biệt cả)
    ---------------------
    "All the world's a stage and all the men and women merely players." - As You Like It -
  7. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Vui quá, vui quá.
    1/ Trước hết xin mời xem 1 bài hoàn toàn mang tính trung gian ở trên VNE
    Thứ tư, 22/10/2003, 10:45 GMT+7
    Ronaldo - tiền đạo có hiệu suất ghi bàn cao nhất Serie A

    Thành tích của Ronaldo khó lòng bị phá vỡ.
    Ghi được 49 bàn thắng khi còn chơi cho Inter Milan sau 68 lần ra sân, trung bình cứ 10 trận, trung phong người Brazil lại có hơn 7 lần lập công. Với tỷ lệ này, Ronaldo xếp trên cả các huyền thoại Maradona, Platini và Van Basten về hiệu suất làm bàn.
    Ronaldo thi đấu tại Serie A trong 5 mùa bóng, từ 1998 đến 2002. Tuy nhiên, phần lớn thời gian anh phải nghỉ để chữa trị chấn thương đầu gối. Mùa giải 98/99 là thành công nhất đối với trung phong này tại Italy, ngay sau khi chuyển đến từ Barcelona. Anh cùng với Inter Milan giành ngôi á quân Serie A, vô địch Cup UEFA. Bản thân Ronaldo ghi được 25 bàn thắng nhưng chưa đủ để trở thành vua phá lưới do còn kém 2 bàn so với Oliver Bierhoff, khi đó khoác áo Udinese.
    Dưới Ronaldo là cây làm bàn đang chơi cho Juventus, David Trezeguet. Tiền đạo người Pháp có 51 lần sút tung lưới đối phương sau 80 trận đấu (tỷ lệ 0,637). Trong số 10 chân sút hàng đầu, chỉ có Van Basten là hiện không còn chơi bóng.
    Xếp ở tốp 10 có 4 cầu thủ mang quốc tịch Italy, đứng cao nhất là Vieri (thứ 3) với 106 bàn. Filippo Inzaghi đứng thứ 12 với 112 bàn thắng. Del Piero ở thứ 33 (103 bàn - 249 trận). Mặc dù 3 lần giành Quả bóng vàng châu Âu, Michel Platini chỉ đứng ở vị trí 15 (68 bàn thắng). Xếp thứ 28 là Maradona (81 bàn). Sandro Mazzola và Gianni Rivera, hai trong số những tên tuổi lừng lẫy nhất của thành Milan, lần lượt xếp thứ 47 và 50. Mazzola (từng chơi cho Inter) có 116 bàn sau 418 trận. Còn Rivera lừng danh của AC Milan ngày nào có 128 bàn sau 527 trận.
    10 chân sút hay nhất lịch sử Serie A
    TT Cầu thủ Quốc tịch BT Trận Tỷ lệ
    1 Ronaldo Brazil 49 68 0,720
    2 Trezeguet Pháp 51 80 0,637
    3 Vieri Italy 106 167 0,364
    4 Van Basten Hà Lan 90 147 0,612
    5 Shevchenko Ukraina 73 124 0,588
    6 Batistuta Argentina 184 318 0,578
    7 Crespo Argentina 108 188 0,574
    8 Dario Hubner Italy 71 125 0,568
    9 Montella Italy 110 195 0,564
    10 Signori Italy 183 326 0,561
    * Thứ 2 xin được bàn về 1 số điểm của bài Bati..-hoati dưới đây
    Trích "Nói chung những thành tích mà của Ro mà bạn kể ra không phải là do công sữ của Ronaldo mà Ro chỉ là người " thêm ắm thêm muối mà thôi" không có những bàn thắng của Ro thì cũng đã có kết cục như vậy rồi !"
    Trời ơi trong bóng đá hiện đại ngày nay chính những người "thêm mắm thêm muối" như bằng những cú phi người trong trận gặp Thổ 1-1 hay 2 bàn thắng trận Bỉ, cú đi bóng giữa rừng hậu vệ Thổ trận bán kết và quan trọng là 2 bàn trong trận chung kết đó mới là ĐÁNG NỂ đó.
    Thử hỏi cơ hội 10 mươi của Italy trong 2 hiệp chính với Hàn quốc ko bị Vieri và Totti bỏ lỡ thì Italy giờ có phải thù ghét sâm cao ly ? Sự khác biệt của 1 tài năng và 1 thiên tài là ở chỗ đó. Làm những điều mà người khác không thể làm được. Còn những bàn thắng vào TQ, Costa Rica chẳng qua để hâm nóng mà thôi, tính làm chi
    Vô lý hơn là câu này "không có những bàn thắng của Ro thì cũng đã có kết cục như vậy rồi !" - Câu này ko logic tí nào. Tỷ số đang là 0-0, nếu ko có bàn thắng của RO thì tự nhiên được là 2-0 thì bóng tự bay vào lưới ??? Khác biệt lớn lắm
    Gặp ANh thì Batis tắt điện. Ro cũng không ghi bàn nhưng xem lại pha gỡ hoà 1-1 của Ri thì thấy ko có Ro thu hút 2 chú HV Anh thì Ri đâu có rảnh chân đệm bóng. Trong khi Achentina tấn công dồn dập vẫn ko làm gì được mấy chú Anh ngố.
    Ro là 1 tiền đạo còn chơi bóng đỉnh cao hiện giờ có chiếc chân trái tốt nhất (ko phải chân thuận). Ko tin tôi có thể nhờ Luiz có thể chứng minh bằng 1 loạt các clip pha ghi bàn = chân trái.
    Achentina trước WC vừa rồi là 1 trong 2 ứng cử viên hàng đầu với đội hình mà báo chí gọi là toàn sao. Như vậy Bati cũng có sự hỗ trợ của các sao đó chứ.
    Nói chung hơn hay kém thì trong lòng chúng ta ai cũng có câu trả lời rồi. Về sau chỉ có lịch sử là không thể thay đổi được thôi. Nhắc đến Bati, người xem bóng đá sẽ nhớ anh là 1 tiền đạo giỏi của Arg, có thể Crespo hay SAviola sau này cũng được như thế
    Còn nhắc đến Ro thì với biệt hiệu "Người ngoài hành tinh" đoạt được (? lần ) chức vô địch thế giới + (? lần) Fifa player of year.
    Nhưng niềm vui của các Brazil fan không chỉ có 1 mình Ronaldo mà rất nhiều tiền đạo xuất sắc khác liêp tiếp kế thừa và phát triển. Cách đây 9 năm thì có lẽ người nằm trong chủ đề kiểu như thế này là chàng lùn Romario.
    Xin tạm biệt chủ đề này


  8. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Viết thì dài đấy ,nhưng mà nội dung thì chẳng bao biện đuợc bất cứ điều gì
    May mắn là 1 phần của thực lực.Không đủ thực lực để vuợt qua hàng loạt thử thách ( ví dụ đơn giản nhất là Batigol và Arg) thì làm sao có được may mắn ở chiến thắng cuối cùng !?
    Cậu lại sai toét rồi,vậy cậu lí giải thế nào về phong độ và lối chơi tệ hại của Selecao tại vòng loại World Cup 2002 ,cậu nghĩ Brasil của chúng tôi mạnh mẽ đến mức "bất chiến tự nhiên thành" !?Cậu có khả năng nhận thức giữa đúng và sai không mà lại dám khẳng định 1 câu tối như ......chị Dậu :không có những bàn thắng của Ro thì cũng đã có kết cục như vậy rồi
    ở mỗi CLB mình chơi,Ro đều phải chia sẻ cơ hội đồng thời cạnh tranh với hàng loạt tài năng khác của bóng đá TG,còn batigol,anh ta luôn được chơi trong môi trường mình là số 1 và cơ hội luôn được những hàng tiền vệ cực mạnh tập trung cho trung phong cắm duy nhất.Batigol liệu có bao giờ phải chia sẻ cơ hội với những sát thủ như Rivaldo,Stoikov,Vieri,Zamorano v v.... !? cậu không phủ định "lợi thế" khá lớn này của batigol chứ !?

    Vẫn còn quá ít và quá nhỏ bé khi so sánh với Ronaldo bạn ạ,tôi không muốn liệt kê ra làm gì,mong cậu hãy nhìn nhận lại và "biết mình biết người hơn"
    Phần 4 và 5 của cậu thực chất không liên quan gì đến bóng đá,tuy nhiên cũng xin nhắc cậu nhớ là những đóng góp của Ronaldo cho fong trào từ thiện trện thế giới là rất lớn nếu không muốn nói là lớn nhất trong giới cầu thủ hiện nay.
    Anh như thằng người bỗng nhiên từ dưới đất chui lên anh Max ạ tôi có cả đống nhận xét của các HV của Seria về Ro,trong đó có cả nesta,Mandini v v.......còn anh,anh có cái gì ngoài nhưng câu ăn tục nói phét !?
    Ví dụ quá tồi,trận lượt đi Ro chơi nửa trận ghi 1 bàn rồi rời sân vì chấn thương,lượt về do chưa lành hẳn chấn thương,Ro chỉ chơi đuợc hiệp 2 và kiếm được 1 quả Penalty cho Real.Trong những trận cầu đỉnh cao liệu làm được như thế là quá ít !???Anh Max ạ,tôi chưa bao giờ đánh giá cao sự hiểu biết của anh,tuy nhiên anh đừng khiến tôi phải nghĩ rằng anh còn kém cỏi hơn mức tôi từng nghĩ !
    Tôi đã phân tích lợi thế của batigol khi chơi ở những CLB và ĐTQG phía trên,anh không có gì để phản đối chứ !?
    Còn về chuyện chấn thương,batigol có bao giờ diễn được những màn solo kinh điển như Ronaldo để khiến các HV phải kinh hoàng và chỉ biết ngăn cảnh bằng cách phạm lỗi !?
    Khác đấy,Batigol không bao giờ làm được những điều như Ronaldo tại World Cup ! Anh ta chưa đủ tầm
    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 22/10/2003
  9. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Tí quên câu này của cậu hoatigol Cậu cứ thử đem câu này ra các diễn đàn khác xem bao nhiêu người sẽ nhảy vào bêu riếu sự thiếu hiểu biết của cậu!?
    Xem ra tôi đã đánh giá quá cao về những điều cậu "biết".Cậu cũng chỉ như cỡ mấy ông anh ruồi dấm,max fire mà tôi đã gặp ở cái ArFC này thôi
    Gần 1 chục pha solo xuyên phá không tưởng từ giữa sân của Ronaldo tôi sẽ đưa lên trong 1 ngày gần đây .Nếu cậu có thời gian download và muốn hiểu biết thêm 1 chút thì cứ nói,lúc nào post tôi sẽ nhắn cậu Download và há mồm kinh ngạc
    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 22/10/2003
  10. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Một thă?ng va?i lâ?n được bâ?u la? câ?u thu? xuất sắc nhất thế giới ma? lại đem so sánh với một thă?ng Nam Myf lai tạp phong cách châu Âu. Batistuta ma? mang quốc tịch Brazil thi? cufng ra xếp ha?ng cu?ng với Elber với lại Jardel thôi.
    Ronaldo chi? câ?n 2 cái chân la? đaf ghi ba?n nhiê?u hơn thă?ng Batis du?ng ca? chân va? đâ?u rô?i. Câ?n quái gi? pha?i toa?n diện. Sút mạnh thi? la?m đựoc cái gi?. Vấn đê? la? sút có va?o hay không ấy chứ.

Chia sẻ trang này