1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Batigol-ronaldo Bài viết tổng hợp

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi zombie911vn, 08/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zombie911vn

    zombie911vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Batigol-ronaldo Bài viết tổng hợp

    Sau đây là bài phân tích tổng hợp về hai sát thủ bẩm sinh dựa vào những tiêu chí hàng đầu của 1 tiền đạo:


    1. Khả năng chạy chỗ: batigol: 8.5/10
    ronaldo: 7.5/10

    2. Khả năng chớp thời cơ: batigol: 9/10
    ronaldo: 8.5/10

    3. Kĩ thuật cá nhân: batgol: 7/10
    ronaldo: 9/10

    4. Kĩ thuật qua người: batigol: 8/10
    ronaldo: 9/10

    5. Khả năng chơi độc lập: batigol: 8/10
    ronaldo: 7/10

    6. Kĩ thuật sút: batigol: 9.5/10
    ronaldo: 8.5/10

    7. Khả năng sút tốt hai chân: batigol: 9/10
    ronaldo: 7.5/10

    8. Tốc độ: batigol: 7.5/10
    ronaldo: 9/10

    9. Khả năng và kĩ thuât chơi đầu: batigol: 8.5/10
    ronaldo: 6.5/10

    10. Khả năng tạo đột biến: batigol: 7.5/10
    ronaldo: 9/10

    11.khả năng sút phạt: batigol: 8.5/10
    ronaldo: 6.5/10

    12. Lối chơi đồng đội: batigol: 8/10
    ronaldo: 7/10

    13. Khả năng duy trì phong độ đỉnh cao: batigol: 9/10
    ronaldo: 7.5/10

    14. Hiệu suất ghi bàn: batigol: 9/10
    ronaldo: 8.5/10

    15. Tâm lý ổn định khi thi đấu: batigol: 8/10
    ronaldo: 7/10

    TỔNG kẾT:
    batigol: 125/150
    ronaldo: 118/150

    oki, các bác thấy rõ kết quả rồi nhé. Đây là trên sân cỏ còn bên lề sân cỏ thì chúng ta đều biết một người có nhân cách vĩ đại, thuỷ chung, lòng tự trọng; ăn một quả khế "đẻ" một đống vàng; người còn lại nhân cách cực "lớn" , vô liêm sỉ, ăn một đống tiền "đẻ" một đống c_ _.

    CIAO
    saint - batigol
  2. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Lấy đâu ra đấy ?? Bố láo vừa vừa thôi .Ro ma không sút tốt 2 chân bằng Batis hả ? chớp thời cơ không bằng hả ? Chơi độc lập mà không bằng mới nực cười chứ. Duy trì phong độ đỉnh cao là sao ?? hiệu suất là cái gì ? tâm lý cái con khỉ , có bao giờ vào chung kết dc đâu mà cần tâm lý.
    So sánh ngu như bò.
  3. Fire_Stone_new

    Fire_Stone_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Anh thì nghĩ con bò vẫn còn được tôn trọng hơn những thằng như chú mày, đọc mà ko biết mình đọc cái gì, chỉ biết ông ổng sủa như con chó điên thì từ "ngu" cũng ko miêu tả hết cái đần độn, thiểu năng của chú mày đâu
  4. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    354
    Ngu là cái thằng phải chửi để lấp câu trả lời. Ngưòi ta hỏi,mày lại đi chửi,thử hỏi thằng nào đọc mà không biết mình đọc cái gì ???
    he he,***y hỏi hơi bị hay đấy.
    Được mr_bikini sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 10/05/2004
  5. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Trả lời đi đã con cún , lấy ở đâu ra đấy. Nói người khác thiểu năng thì nhìn lại mình đi đã cún ạ.
    Sủa ít thôi, nói tiếng người cho mọi người hiểu
  6. Fire_Stone_new

    Fire_Stone_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một lũ lợn!
  7. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn này fan của MU à ? Vốn ko thích MU nhưng phải công nhận anh này nói 1 câu quá hay "tâm lý cái con khỉ , có bao giờ vào chung kết dc đâu mà cần tâm lý."
  8. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Lại chửi nhau rồi,nhưng các chu thôi cái giọng vòng chung kết đi,nghe nhàm lắm ,những danh hiệu chỉ như đồ trang sức các chú đeo trên người thôi,còn bản chất thì vẫn là nó.Các chú tranh cãi mà vẫn nhai đi nhai lại cái điệp từ cũ rích đấy không chán à?
    (Nếu muốn tranh cãi thì chỉ ra cái sai của nó đừng ông ổng chửi nữa.NHẠT LẮM
  9. sexy_tequila

    sexy_tequila Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Danh hiệu là đồ trang sức đeo trên người hả , hờ hờ. Đồ trang sức thì mua lúc nào chẳng được, còn danh hiệu thì chú Batis nhà các anh có đưọc cái gì không ? So sánh như thế thì việc Batis cắn răng chạy sang Roma chỉ để lấy cái đồ trang sức scudetto chẳng biết nên nói thế nào nhỉ. Chỉ vì món đồ trang sức mà nước mắt ròng ròng. Bản chất nó là thế mà. Cái sai của nó đấy, tôi chẳng thấy nhạt tý nào. Từ lúc vào đây thấy mấy bác Argentina có vẻ khinh thường không thèm các danh hiệu, cổ động viên như thế thì các cầu thủ phải tìm mọi cách để không được danh hiệu nào chứ.
    Nói chung đừng có khinh các danh hiệu như thế, 20 năm nữa hỏi con ông Ro là ai , nó sẽ bảo là đó là cầu thủ vô địch thế giới, còn ông thử hỏi Batis là ai, biết nó trả lời thế nào không ? nó bảo là sao bố không hỏi cái đầu gối của bố ý. Cheers
  10. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Mấy con chuột nhắt này không biết điều, vào đây cắn bậy. Anh thấy các chú toàn là nhắt hết, tha không đập chít, không ngờ được thể lại già mồm. Chứ như anh đây, lại hạ mình xuống đi giết chuột à.
    .
    Ý của ku muốn nói tới những giọt nước mắt của Bati khi ghi bàn vào lưới Fiorentina phải không? Cái đó là tình người đó ku, ghi bàn vào lưới đội bóng đã gắn bó với mình gần 10 năm mà không đau đớn ư? Anh thấy ngạc nhiên cho ku đấy. Ku cũng ăn cơm người, mặc áo người như một con người mà sao ku mãi không hoá lên kiếp người được vậy.
    Ô hô, thế thì anh sợ những thằng con của ku sau này sẽ nói là "sao bố khó đào tạo và Đao thế, chú Batistuta được dựng tượng trước cổng sân Artemio Franchi mà bố đếk biết à, chú ấy là huyền thoại bóng đá bất tử tại thành Firenze- trung tâm văn hoá lớn nhất của thời Phục hưng La Mã, chú ấy 10 năm thuỷ chung gắn bó với 1 CLB....còn chú Rô , à bố ơi có phải cái thằng ăn cháo đái bát mà đi đến đâu cũng bị người đời rủa đến đó không ạ, rời Barca là thằng tham tiền, đi khỏi Inter là thằng mất gốc, ở Real lại hám tiền đòi bám váy chú Beck sang Chelsea...". Anh nghĩ thằng con của ku chỉ cần nói đến đó là ku cũng đủ uất ức cho cái đầu thiển cận của ku để mà hộc máu mà chết tươi rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này