1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Batistuta, hôm nay tôi viết cho anh !!!

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi batigol2000, 14/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. batigol2000

    batigol2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Batistuta, hôm nay tôi viết cho anh !!!

    Người ta gọi anh là vua sư tử. Phải,vua sư tử, từ xưa tới nay trong các biệt danh của các cầu thủ, không ai có một biệt danh nào uy nghĩ và lẫm liệt như anh. Một vẻ đẹp hoang dã và một cỗ máy săn bàn khủng khiếp.

    Biết nói về anh thế nào đây, một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế kỷ XX ? Cầu thủ nước ngoài ghi nhiều bàn thắng nhất ở Seria ? Hay là cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất mọi thời đại cho đội tuyển quốc gia Argentina? Tất cả đều đúng hết, nhưng chưa đủ. Nhắc đến Batigol, ta nhớ đến một khuôn mặt đẹp trai đậm chất Nam Mỹ, một nhân cách đẹp, một tình yêu cháy bỏng và một cuộc đời bóng đá bất công vô bờ bến. Trong các cuộc bình chọn Quả Bóng Vàng hay Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, người ta đã vô tình lãng quên anh. Anh chỉ ở các vị trí thứ 5, thứ 6 dù rằng anh xuất sắc không kém những Shevechenko, những Figo, Rivaldo, Beckham, Raul?vậy mà dù chỉ là một Quả bóng đồng, anh cũng không được nhận. Anh là tiền đạo xuất sắc nhất xưa nay của bóng đá Argentina, vậy mà thường xuyên bị loại khỏi đội tuyển và nước mắt anh rơi dang dở trong 3 kỳ World Cup. Anh là tiền đạo thuộc hàng xuất sắc nhất của bóng đá thế giới thế kỷ XX, vậy mà anh chỉ có một Scudetto trong sự nghiệp. Batigol, tên anh gắn liền với những bàn thắng và một sự nghiệp không toàn bích.

    Anh cống hiến cả cuộc đời thanh xuân và đỉnh cao sự nghiệp cầu thủ của mình cho đội bóng áo tím Fiorentina. Anh cống hiến với một tình yêu không vụ lợi, ghi tới hơn 180 bàn cho The Viola. Anh không có gì ở The Viola, trừ một chiếc Cup Quốc Gia, nhưng đối với người dân thành Fiorentina, anh đơn giản là một anh hùng huyền thoại. Ở Fiorentina có một câu nói ?oĐầu tiên là Batistuta, sau đó là Thượng Đế và cuối cùng mới là chúng tôi?. Họ tôn sùng anh hơn cả thượng đế. Họ dựng tượng anh ngay giữa lòng thành phố. Anh trung thành với thành Florence trước những lời dỗ ngon ngọt đến từ Manchester United, Barcelona, Inter Milan?Batistuta là ước mơ cả một đời HLV của Six Alex, vậy mà không có được anh. Cả cuộc đời cầu thủ đỉnh cao của anh là ở Fiorentina, thành Florence yêu anh và chủ tịch CLB có một câu phát ngôn bất hủ ?oTôi sẽ tự sát nếu để Batistuta ra đi?.

    Nhưng rồi anh ra đi, ngày anh sang Roma, thành phố Florence chìm trong những giọt lệ đau. Không một nỗi đau nào lớn hơn ở thành Florence vào thời điểm ấy, họ tạm biệt người con ưu tú của họ. Người con ấy đã đến lúc cần bay cao bởi vì những danh hiệu khát khao mà anh không thể có được ở Fiorentina. Họ hiểu anh, thương anh và không trách CLB dù rằng CLB đã bán đi người anh hùng của họ.

    Năm 2000, mùa thu Italia, trận đấu giữa AS Roma và Fiorentina. Tôi chứng kiến một cảnh mà cổ họng tôi nghẹn đắng không thốt được nên lời. Batistuta ghi bàn vào lưới Fiorentina, anh cúi đầu lặng lẽ đi, không ăn mừng, không một nụ cười. Chỉ lặng lẽ bước đi, đầu cúi thấp. Cả Sân vận động lặng đi, nhiều cổ động viên Fiorentina khóc trên khán đài. Rồi tất cả cùng vỗ tay. Hình ảnh ấy, chưa bao giờ tôi còn gặp lại sau này. Chưa bao giờ thấy ở các cầu thủ khác sau này. Có lẽ chỉ một mình anh thôi : Batistuta. Anh không ăn mừng bàn thắng của mình vào lưới CLB cũ.

    Mùa giải năm ấy, anh ghi 23 bàn thắng cho Roma và có Scudetto đầu tiên trong sụ nghiệp cầu thủ bóng đá của mình. Tuyệt vời Batis ! Nụ cười của anh khi anh giương cup mới đẹp làm sao, chưa khi nào tôi thấy anh cười đẹp đến thế. Bởi tôi chẳng bao giờ còn thấy anh cười đẹp đến thế nữa. Những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp cầu thủ của mình, số phận anh đong đầy trên ghế dự bị, trong các bản hợp đồng cho mượn. Seria, giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh đã hắt hủi anh khi tiếng gầm của Vua Sư Tử không còn uy lực.

    Anh sang Quatar

    Nước mắt tôi chảy ngược vào tim.

    Một giọt nước mắt cho tình yêu không nói được thành lời, chỉ một lần mà thôi.

    Batigol, nước mắt anh rơi trên đất Nhật-Hàn 6 năm trước chắc vẫn còn vương vấn đâu đây phải không anh? Anh bịt mặt khóc, bất lực nhìn Argentina-ứng cử viên số 1 cho chức vô địch, bị loại ngay từ vòng bảng. Anh chỉ ghi được một bàn thắng, một bàn thắng đẹp và đặc biệt khó như biết bao bàn thắng anh ghi được xưa nay. Vua sư tử cất tiếng gầm cuối cùng của mình ở giải đấu WC lần cuối cùng. Còn anh và thế hệ của anh, mãi mãi giấc mơ đăng quang chỉ còn là niềm đau.

    Còn tôi và những người yêu anh nhìn anh khóc mà đau xé lòng.

    Đó là lần cuối tôi được nhìn thấy anh trong sắc áo của Albiceleste, một lần cuối và hình ảnh anh trong tôi chỉ còn là những giấc mơ nhập nhòe không rõ rệt. Chàng cầu thủ đẹp trai hoang dã, nụ cười thật hiền, cả khi anh khóc lẫn khi anh cười. Anh đều đẹp hơn hết thảy.

    Batigol, bây giờ anh ở quê nhà, bên người vợ Irina xinh đẹp, bên những đứa con thiên thần, ở một ngôi nhà thanh bình trên bờ biển Argentina. Thế cũng là tuyệt vời rồi, Batis nhỉ ?

    Viết cho anh, cho một giấc mơ còn dang dở. Cho một tình yêu dành cho anh đến tận bây giờ mới được nói thành lời. Batis vĩ đại!

    By Batigol''s crayzy fan.
  2. hthanhdat

    hthanhdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    bài viết ko có j` mới nhưng xúc động thật. Dù ko theo dõi Batigol nhiều nhưng cũng thấy tiếc nuối cho những j` a có được trong cả sự nghiệp.
  3. balong271

    balong271 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Anh viết xúc động quá. Em là fan cuồng của Argentina chính là do Batigol đó.
    Không thể quên những bàn thắng của anh.
    Gào thét cùng anh ở WC 98 khi anh tung hat trick vào lưới Jamaica, phấn khích với cú phạt đền trong trận 1/16 với Anh, đau tim với loạt sút luân lưu, rồi tan nát khi Hà Lan chiến thắng.
    Những bàn thắng siêu tưởng, những pha ăn mừng như bắn liên thanh, thiên thần của chúa, vua sư tử, tất cả những gì về anh thuộc về 1 phần không thể thiếu của bóng đá thế giới hiện đại nói chung và tuyển Argentina nói riêng
    thanks vì đã post topic này
  4. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Thời của Bati đã qua rồi, nhắc đến chỉ thêm đau. Một thế hệ thất bại
  5. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thật sự Yêu ai đó đến mức Crazy mới có thể viết xúc động như vậy. Red yêu Redondo cũng như yêu cách a dạo chơi giữa cuộc đời , mà cuộc đời thì nhiều thứ lắm, đâu chỉ bóng đá. Nói cách khác bóng đá ko phải tất cả. Thích sự nhởn nhơ của a với bóng đá. Đừng ai nói đấy là vô trách nhiệm nhé !!!
    1 phút đồng cảm với Batigol2000.
    Ps: Ông GCL phũ phàng quá nhưng .....Sad but true
  6. batigol2000

    batigol2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    batigol đã làm cho tôi yêu arg. tôi cảm ơn batis vì điều đó thôi. Với tôi batis là trung phong vĩ đại nhất.

Chia sẻ trang này