1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Battle Royale (2000) - Are you ready to kill your friend? (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Hisashi, 07/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Theo IMDB Trivia thì hãng Toei của Nhật sở hữu film này quyết không bán cho các đối tác ở Bắc Mỹ. Có lẽ là ... sợ remake chăng?
    Nói qua chút về Battle Royale II. Cũng giống như nhiều film sequel khác, BR II là một thất bại thảm hại. Nội dung của nó có thể tóm tắt như sau: Sau khi sống sót trở về, Nanahara lập ra một biệt đội khủng bố mang tên ''Wild Se7en''. Chính phủ nói là khủng bố thế thôi chứ mục đích của ''Wild Se7en'' là giúp cho thành viên của những lớp học không may mắn bị chọn chơi trò chơi ''Battle Royale'' có thể sống sót trở về. Ở phần II này, ''BR'' có thêm một luật mới là một học sinh nam phải cặp với một học sinh nữ và nếu một trong hai người chết thì người kia cũng chết theo. Tuy nhiên tính chất của trò chơi đã bị thay đổi hoàn toàn khi mục đích của chính phủ là mượn tay những đứa trẻ tham gia trò chơi ''BR'' để diệt đạo quân ''Wild Se7en'' ẩn nấp trên đảo. Thật không may cho chính phủ khi lũ trẻ đủ thông minh để hợp tác với ''Wild Se7en'' để chống lại quân đội. Cuối cùng, bộ film trở thành những cuộc đấu súng tẻ ngắt giữa liên quân ô hợp ''BR'' và ''Wild Se7en'' với đội quân của chính phủ. Thật kì lạ là những đứa trẻ gần như chưa cầm súng bao giờ lại có thể nhắm bắn chuẩn xác và khiến cho bao người lính phải hi sinh và những nhân vật chính của chúng ta dù có bị dính đạn vẫn có thể sống sót và chạy trốn ngon lành
    To a. Đạt : Em chưa xem film kia của anh đâu ! Mà film này thì cũng không có PĐVN !
  2. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Hỏng.
    Thứ nhất, Elephant không nói về bạo lực học đường (học sinh bạo hành lẫn nhau) mà là vụ nổ súng trong trường học.
    Thứ hai, BR khác Elephan hoàn toàn và bản thân BR cũng không nói về bạo lực học đường , bạo lực trong phim này nảy sinh do hoàn cảnh đặc biệt.
    Nếu làm chương trình về bạo lực học đường thì nên chọn All about Lili Chow Chow . Nhưng mà phim này indie đấy, nó không hẳn đề cập đến vấn đề gì cả mà để cho khán giả có suy nghĩ riêng , thế nên rất là dở nếu quá chú ý vào chủ đề bạo lực học đường khi nói đến phim này.
    Nếu định nói về Elephant thì nên làm song song Elephant và Bowling for Columbine của Micheal Moore. Đây là 2 góc nhìn (1 hiện thực châm biếm , 1 có tính nghệ thuật) về vấn đề quản lý súng đạn ở Mỹ để dẫn đến mấy vụ nổ súng trong trường học .
    Được youtamoutechi sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 08/06/2006
  3. BLOODHUNTER

    BLOODHUNTER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Post bài xong cái là tôi biết ngay thể nào ông cũng nhảy vào mà !
    Cả 3 cái tôi đều chưa xem.
    Ý tôi muốn nói là làm một cái sử dụng bạo lực học đường nhưng theo thái cực , ý nghĩa hoàn toàn khác nhau và của hai nền văn hóa khác nhau.
    Thực ra tôi biết Elephant khác chứ. Nhưng nếu để ghép vào vẫn có thể ghép được !
  4. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he nghệ thuật của em Bloodhunter hôm nay chuyển sang vì con bò rồi à?
  5. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 phim đều không phải là bạo lực học đường cho nên chẳng có thái cực hay khía cạnh nào cả. Làm thì vẫn cứ làm được thôi, những người khó tính cũng vẫn sẽ không thấy một bàn tay nghiêm túc nào mó vào cả .
  6. BLOODHUNTER

    BLOODHUNTER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Ặc ! Đặc trưng của chương trình rồi !
  7. YoutaMoutechi

    YoutaMoutechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Chương trình này cũng vui , vui nhất là người ta không chon Hinh thức nhí nhố - Nội dung nghiêm túc mà lại thích Hình thức nghiêm túc - Nội dung nhí nhố . Không bao giờ nên làm việc trong một môi trường mà không một cấp trên nào đủ khả năng đánh giá chất lượng lao động của cấp dưới, đồng nghĩa với việc cấp trên thiếu năng lực. Hình như ở VN càng ngày càng nhiều thằng thiếu năng lực nhưng lại ở trên , điển hình là vụ động cơ tầm xa mới đây .
    Được youtamoutechi sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 09/06/2006
  8. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Phim này xem cũng lâu rồi, khoảng năm 2002, hồi đó xem shock qué trời. Mà xem bằng VCD thôi é. Trong phim toàn em xinh mà chết hết cả .
    Bùn cười nhất là có anh với phải cái nắp nồi làm vũ khí. Còn chú hacker thì gõ laptop cứ như là robot í, nhanh dã man.
  9. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Thật hài hước khi mà cuối cùng thì hãng New Line Cinema cùng Roy Lee - ông trùm remake film cũng đã thoả thuận được với Toei để có thể làm lại film này.
    http://www.bloody-disgusting.com/index.php?Show=6572&Template=newsfull
    http://www.joblo.com/arrow/index.php?id=4406
  10. stormtrooperofdeath

    stormtrooperofdeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc thế, hehe, hết chán chưa thì hôm nào làm đê, mà hôm qua mới xem Gun-shy, đoạn cuối shock vãi đái, thế mới là tính kịch được đẩy lên cao độ chứ, công nhận Đức làm nhiều phim hay thật.
    Tối WC rồi, Argentina vô địch.

Chia sẻ trang này