1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bầu bí thương nhau (Xin các bác tí đất)

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Tinhnguyen08, 22/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Ke hoach tuan 2, thang 10/2007 cua chuong trinh ho tro benh nhan ngheô?
    1. 4h chieu thu 7 ngay 13/10/2007 vui choi, tham hoi, dong vien, tang qua... benh nhan tai khoa Ung Buou, tang 7, toa nha 8 tang, Benh Vien Nhi trung uong, tren duong De La Thanh. Lien he: Thanh Huong: 0987.433.779, Thu Huong 098 660 2057
    2. 4h chieu Chu nhat Ngay 14/10/2007 tham hoi, dong vien, tang qua benh nhan tai Vien Bong Quoc gia canh vien 103 Ha Dong Lien he: Hoang Ha 0974.93.1914, Trong Van, 0914.77.11.29, Thu Huyen, 0985.26.72.99, Nguyen Muoi, 0904.35.18.32 Xin moi nguoi gui cho nhung nguoi quan tam. Em Xin cam on Chuc moi nguoi binh an!
  2. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Chúng em cảm ơn anh Thế Linh rất nhiều, chương trình hỗ trợ bệnh nhân đã nhận được số tiền tài trợ là 500.000 VND của anh Nguyễn Thế Linh
    Chúng em rất trân trọng tấm lòng, sự nhiệt huyết của anh và gia đình. Thực sự em rất cảm động, dù bận rất nhiều việc gia đình, xã hội... nhưng trong chuyến về thăm nhà, anh Thế Linh đã bớt chút thời gian gặp và trao tiền cho em.
    Chúng em đã sử dụng số tiền trên trong đợt ủng hộ các bệnh nhân. Chi tiết em xin gửi báo cáo sau.
    Em rất mừng khi nhân được sự giúp đỡ kịp thời, thiết thực từ anh và gia đình.
    Em rất xin lỗi vì thời gian qua, em cũng bận học hành, công việc, thi cử... nên chưa hồi âm cho anh được. Mong anh thông cảm cho em.
    Em xin chúc anh và gia đình an lạc!
    www.vinguoibenh.org
  3. DerDrachen

    DerDrachen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    thân gửi Hoàng Hà , anh có một ý kiến này xin đưa ra để anh em mình cùng bàn thảo nhé. Chúng ta có nên lập một tài khoản của chương trình và công bố trên các thông tin đại chúng cũng như trên các chương trình vận động đóng góp hay không ? Mình sẽ lưu tài khoản như chữ ký ở dưới mỗi bài viết để mọi người đều có thể cập nhật. Theo anh được biết , công nhân viên chức tại Việt Nam bây giờ đều phải xử dụng tài khoản nhà băng để giao dịch và thanh toán tiền lương phải không em ? Nhiều người có tâm đức,có nhiệt huyết với chương trình nhưng lại không có nhiều thời gian và tài chính cũng không rộng rãi , hẹn gặp được các em cũng khó vì ai cũng bận rộn với cuộc sống của riêng mình , mà khi gặp rồi đóng góp 20.000 hay 50.000 họ cũng ngại. Vậy nếu có tài khoản anh nghĩ sẽ có nhiều người giúp sức hơn em ạ, rồi hàng tháng các em công bố danh sách những người ủng hộ lên cho hợp tình đạt lý. Anh không biết lệ phí cho 1 tài khoản ở VN là bao nhiêu và tiến hành như thế nào , anh em mình sẽ bàn thêm em nhé. Trước khi đi anh đã nhờ 2 bác ở nhà đến tham gia giùm anh chương trình Bát cơm phiếu Mẫu ở Chùa Thanh Nhàn, qua đây anh cũng xin cảm ơn em nói riêng và cảm ơn các tình nguyện viên chương trình nói chung đã cho anh cơ duyên được tham gia chương trình và có thêm cơ duyên nhìn lại mình . Chúc em và các bạn luôn mạnh khoẻ , ngày càng phát triển trên đường sự nghiệp và học vấn .
  4. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Ke hoach du kien tuan 3, thang 10/2007 Mang luoi Am ap tinh thuong
    1. 5h sang thu 7 ngay 20/10/2007 tu Ha Noi, di tham, tang qua ung ho dong bao bao lut xa Chau Thang, Quy Chau, Nghe An, Lh Hoang Ha 0974.93.1914
    2. 3h chieu thu 7 ngay 20/10/2007 vui choi, tham hoi, dong vien, tang qua... benh nhan tai khoa Ung Buou, tang 7, toa nha 8 tang, Benh Vien Nhi trung uong, tren duong De La Thanh.
    Lh: Thanh Huong: 0987.433.779, Thu Huong 098 660 2057
    3. 4h chieu Chu nhat Ngay 21/10/2007 tham hoi, dong vien, tang qua benh nhan tai Benh vien Bach Mai
    Lh: Hoang Ha 0974.93.1914, Trong Van, 0914.77.11.29, Thu Huyen, 0985.26.72.99, Nguyen Muoi, 0904.35.18.32
    Xin moi nguoi gui cho nhung nguoi quan tam.
    Em Xin cam on
    Chuc moi nguoi binh an!
    www.vinguoibenh.org
  5. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Em cảm ơn anh đã luôn theo sát, cổ vũ động viên chương trình và chúng em.
    Anh ơi, tụi em cũng lập một số tài khoản và cũng đã nhận được tài trợ từ cá nhân...
    Địa chỉ nhận quần áo cũ, sách báo, đồ chơi: Số 23-Ngách 98-Thịnh Hào 3-Tôn Đức Thắng-Đống Đa-Hà Nội (Hà Thu Huyền - Bùi Hương Liên)
    Email: contact@vinguoibenh.org
    Tài khoản 1: 0011001902595 ?" Ngân hàng Vietcombank trung ương, 198 Trần Quang Khải Chủ tài khoản: Đỗ Hoàng Hà

    Tài khoản 2: 11120436262016, Ngân hàng TECHCOMBANK,15 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm, HN.
    Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thu Huyền
    (Số CMTND: 012221247 Ngày cấp: 22/4/1999 (CA TP Hà Nội)
    Mobile: 0985 267 299 ĐTNR: 04 686 1234)

    Thưa anh, thực ra em đang rất bận, bình thường, sau khi nhận được tài trợ và làm xong chương trình, em thương gửi các báo cáo chi tiết như thế này :
    Chương trình hỗ trợ bệnh nhân nghèo tại bệnh viện ở Hà Nội.
    Báo cáo kết quả tài chính từ 21/6/2007 đến 30/6/2007
    Bệnh viện Nhi Trung Ương
    Ngày Quý Tặng Nhận Địa chỉ/ ĐT Tặng Nhận Ghi chú
    21/6/2007 Bác Nguyễn Thị Thìn Hồ Ba Mẫu 50,000
    Chi Phạm Thị Nết VVAF 100,000
    Anh Nguyễn Xuân Tùng Language Link 100,000
    Anh Phạm Trung Hiếu Phố Trương Định 200,000
    Bác Phạm Bảo Khánh Tăng Bạt Hổ 50,000
    Quỹ Từ thiện Bích Ngọc 100,000 Chuyển khoản
    Nguyễn Minh Hằng Phố Đoàn Thị Điểm 100,000 Chuyển khoản
    Gđ chị Tuyết Hương 50,000
    Phạm Bích Ngà 50,000 Chuyển khoản
    Phạm Mai Hạnh VCCI 50,000 Chuyển khoản
    Cô Mai Chung Thuỷ Seaprodex Hà Nội 500,000
    Cô Hà Bắc Sơn Seaprodex Hà Nội 500,000
    GĐ Cô Lê Thị Lan Phố Kim Mã 200,000
    GĐ Bác Phúc Tỏ 100,000
    GĐ Chị Yến 100,000
    Nhà tài trợ 50,000 Chuyển khoản
    Chị Nguyễn Thanh Thuỷ Thuỵ Khuê 100,000
    Khoa Huyết Học
    30/6/2007 Lưu Thị Hương Sơn Dương-Tuyên Quang(Dtộc Sán Dìu) 200,000 Loãng máu mãn tính
    Phan Tiến Toàn (3tháng) Quảng Yên-Cao Bằng(Dtộc Tày) 200,000 Xuất huyết giảm tiểu cầu
    Trịnh Thị Thuý Nga(18tháng) Chương Mỹ-Hà Tây 200,000
    Hồ T Hương Mơ(11tháng tuổi) Quỳnh Lưu-Nghệ An 200,000 Thiếu máu huyết tán
    Phan Thị Hải Yến (5tuổi) Yên Thành-Nghệ An 200,000 Huyết tán
    Khoa Ung Bướu
    30/6/2007 Hồ Văn Quang (10tuổi) Quỳnh Thọ-Quỳnh Lưu-Nghệ An 200,000 U thận phải
    Lê An Quyền (12tuổi) Cát Hải-Hải Phòng 200,000 Bạch Cầu cấp
    Lê T Phương Diệu (3tuổi) Xuân Trường-Nam Định 200,000 Bạch Cầu cấp
    Nguyễn T Ngọc Ánh (2tuổi) Từ Sơn-Đồng Quang-Bắc Ninh 200,000 Bạch Cầu cấp, u
    Phạm T Minh Trang (8tháng) Vinh-Nghệ An 200,000 U bụng
    Phạm Hồng Nhung (7tuổi) Đông Anh-Hà Nội 200,000 Bạch Cầu cấp
    Hoàng Anh Tuấn (3.5tuổi) Đại Xuyên-Phú Xuyên-Hà Tây 200,000 Bạch Cầu cấp
    Tổng cộng 2,400,000 2,400,000
    Hà Nội ngày 7/7/2007
    Người lập báo cáo
    Đỗ Hoàng Hà - Hà Thu Huyền- Nguyễn Văn Mười- Lữ Trọng Vân
    Danh sách tham khảo:
    Khoa huyết học
    Bác sĩ, trưởng khoa: Dương Bá Trực (0904.114.110)
    Y tá trưởng: Lê Kim Loan (04.832.9436)
    Khoa Ung bướu
    Viện trưởng: Nguyễn Thanh Liêm
    BS. Phó trưởng khoa: Bùi Ngọc Lan
    Y tá trưởng:( A14) Nguyễn Thanh Nhàn, dt: 0989.302.742
    Y tá trực: Đinh Thị Thanh Mai, dt: 0984.290.472
    Y tá trực: Đặng Thị Tuyết
    ĐT Khoa: (04)83.43.176( 242)
    Chúng em sẽ cố gắng báo cáo rõ ràng, đầy đủ, chi tiết, trong thời gian sớm nhất.
    Em xin cảm ơn anh rất nhiều!
    Mong anh luôn ủng hộ tụi em trong các hoạt động vì cộng đồng!
    Kính chúc các bác (tứ thân phụ mẫu) sức khoẻ, bình an!
    Kính chúc anh chị và gia đình vui vẻ, hạnh phúc!
    Em trai!

  6. MSGvovit

    MSGvovit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Cựu Chiến Binh Bình Thuận giúp đồng đội Lâm Tấn Nhơn (Bình Ðịnh)
    Monday, October 15, 2007

    Mấy hôm nay trên diễn đàn và báo chí VN hải ngoại, một bản tin với bốn tấm ảnh đính kềm của cựu Ðại Úy Lâm Tấn Nhơn phục vụ tại Tiểu Khu Pleiku thuộc Quân Khu II, nằm bất động như một cái xác không hồn, chân bị dập, mông loét nát... ai nhìn kể cả mấy người mù mắt nghe bạn kể lại cũng khóc cho số phận bèo bọt của người lính VNCH.
    Anh bị bắt làm tù binh vào những ngày đầu Tháng Tư 1975 khi đơn vị được lệnh di tản về duyên hải bằng liên tỉnh lộ 7. Cũng từ đó, anh và nhiều đồng đội bị giặc đầy đọa qua hằng chục địa ngục trần gian. Cuối cùng năm 1979 tại Kon Tum, trong khi đi lao tác, anh bị cây rừng đè giập nát đôi chân, gây nên nỗi thống khổ về thể xác và tinh thần, không còn bút mực nào diễn tả cho hết được.
    Sự thể chắc không đến nỗi nào nếu ********* địa phương lúc ấy chịu cứu chữa cho nạn nhân. Thế nhưng chúng đã vô tâm vô nghĩ vô nhân và vô tình đối với một người đang bị hoạn nạn nguy cấp, cho dù gì chăng nữa cũng cùng chung huyết thống màu da và đồng bào. Ðây chính là sự khác biệt giữa con người và thú vật giữa người Việt Quốc Gia và Cộng Sản. Kết quả Ðại Úy Lâm Tấn Nhơn bị liệt và toàn thân lở lói vì không được ai chữa chạy chăm sóc ngoài những người bạn tù cũng đau khổ bệnh tật như anh.
    Rốt cục gia đình đem về Bình Ðịnh chăm sóc nhưng những người thân trong gia đình chỉ có tấm lòng mà không đủ tiền bạc thuốc men, để cho người trai lính một thời ngang dọc đàng ngậm hết cay đắng tủi hờn của thân phận kẻ nghèo và nổi đời bất hạnh mà chắc ai cũng đã thấy.
    Huynh đệ chi binh đời lính giúp nhau trong cơn nguy ngập, đó là bổn phận chung của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại. Với ý nghĩa cao cả đó, nên dù bản nội quy của Ủy Ban Tương Trợ Cựu Chiến Binh Thuận ký vào Tháng Bảy 2007, quy định chỉ giúp cho các thành phần đối tượng cựu chiến binh Bình Thuận tại quê nhà mà thôi. Thế nhưng ai nỡ nhẫn tâm đứng trơ mắt ếch nhìn các em học sinh Phan Thiết, nghèo tới mức không ai nghèo hơn kể cả các em học sinh thuộc thành phần Việt kiều Campuchia tại Biển Hồ mà ông Việt Thảo đã làm một phóng sự vô cùng giá trị đầy nước mắt trong cuốn videp Vân Sơn mới phát hành Tháng Chín 2007. Ðó là ?~Lá lành đùm lá rách?T chứ không phải góp tiền vài trăm gửi về cho VC trong nước vì chúng bây giờ đã xài tiền từ trăm ngàn lên tới bạc tỷ đô la, mà hiện ai cũng thấy biết.
    Thứ đến cựu chiến binh Bình Thuận cũng xin phép quý niên trưởng và chiến hữu, xung phong vào hàng trước tiên, để kiếm một số tiền nhỏ gửi về an ủi anh Nhơn, gọi là chút tình huynh đệ chi binh của những chiến hữu Quân Ðoàn II/QLVNCH trước Tháng Tư 1975.
    Xin trân trọng cám ơn vô vàn đồng hương tại Honolulu, chỉ trong thời gian ngắn, đã giúp cho Cựu Chiến Binh Bình Thuận một số tiền vừa lo cho 54 em học sinh nghèo tại trường tiểu học Ðức Long Phan Thiết và giúp Ðại Úy Lâm Tấn Nhơn tại Bình Ðịnh.
    Thật cảm động biết bao về tấm lòng thương người của Linh Mục Nguyễn Hùng Ðức, cha xứ tại tiểu bang IOWA (Hoa Kỳ). Ông là con trai của một cựu quân nhân HQ thuộc Duyên Ðoàn 28, sinh quán tại Vĩnh Phú Phan Thiết, đã nhiều lần giúp cho Cựu Chiến Binh Bình Thuận (200.00 USD) và mới đây khi đọc được bản tin của Bình Thuận, ông đã emai cho biết sẽ gửi 100.00 USD tặng anh Nhơn.
    Tóm lại Ủy Ban Cựu Chiến Binh Bình Thuận sẽ gửi tất cả số tiền mà ủy viên đặc trách tại Honolulu về giúp:
    1. Số tiền năm trăm bốn chục đồng (540.00 USD) giúp 54 học sinh nghèo (chứ không gửi cho VC) qua dịch vụ trả tiền, mỗi em nhận mười đồng (10.00 USD) quà mua sách vở đi học.
    2. Gửi đến anh Lâm Tấn Nhơn qua dịch vụ tận nhà, do chính anh ký nhận số tiền bốn trăm đồng (400.00 USD). Số tiền 100.00 USD của Linh Mục Ðức sẽ gửi sau khi nhận được check.
    Riêng tiền giúp anh Nhơn là của các vị ân nhân tại Honolulu:
    - Anh Chị Hưởng-Ðức, chủ tiệm vàng Kim Sơn: 100.00 USD.
    - Anh Cao Minh Hồng, chủ tiệm vàng Hồng : 100.00 USD.
    - Chị Minh : 20.00 USD.
    - Cô Hoa Ðồng Tháp : 100.00 USD.
    - Dì Út Long Xuyên : 50.00 USD.
    - Trân : 20.00 USD.
    - Anh Nghĩa : 10.00 USD.
    - Anh Thành : 5.00 USD.
    - Trung Úy Xuân (SD21BB- Cà Mau) : 25.00 USD.
    Tổng cộng 430.00 gồm tiền gửi anh Nhơn và lệ phí chuyển tiền. Tiền bạc trên sẽ được gửi tới các đối tượng tại Phan Thiết và Bình Ðinh chậm nhất cuối Tháng Mười 2007.
    Thay mặt 54 học sinh nghèo và đồng đội bất hạnh Lâm Tấn Nhơn, trân trọng cám ơn Linh Mục Ðức (IOWA), Dược Sĩ Anh, Nha Sĩ Vũ và quý ân nhân tại Honolulu nhất là Anh Cao Minh Hồng, một người bình thường, không có bằng tiến sĩ, không có chức vụ gì tại địa phương nhưng anh đã có một trái tim Bồ Tát Quan Âm, luôn nghĩ tới chuyện giúp đỡ người khác vô vụ lợi, vô bè phái và không cần phải đền ơn đáp nghĩa lại. Thật đáng để cho người viết kính phục và ngưỡng mộ.
    Honolulu ngày 14 Tháng Mười 2007
    T.M. Ban Cố Vấn và Ðiều Hành
    Ủy Ban Tương trợ Cựu Chiến Binh Bình Thuận Hải Ngoại
    Ký tên Hồ Ðinh
    Tổng thư

  7. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Thường thì tôi quan tâm nhiều đến trẻ mồ côi hơn nhưng hôm nay vô tình đọc báo ( Rất tiếc là để quên ở nhà ) , tờ báo nói về 1 cụ già ở Huế đã 94 tuổi nhưng vẫn phải đạp xích lô kiếm cơm . Tờ báo chỉ nói tên cụ và không có địa chỉ.
    Có anh em nào ở Huế làm ơn xác nhận hộ và nếu được, xin cho địa chỉ liên lạc của cụ để tôi gửi ít quà giúp đỡ .
    Xin lỗi đã mượn topic này để viết lên vì box KHPL không có ai ở Huế .
  8. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Bác post bài báo lên, hoặc hình ảnh, tên, địa chỉ hoặc link bài báo...
    bác nói thế rộng quá, e rằng khó kiếm
    Nếu bác quan tâm đến các em nhỏ, muốn đỡ đầu cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn... 50.000 VND/ tháng, xin bác vui lòng email về
    vihocsinh@yahoo.com
    Hoàng Hà, 0974.93.1914
    Xin cảm ơn và chúc bác vui!

Chia sẻ trang này