1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bầu chọn HOẠT ĐỘNG BỔ ÍCH NHẤT CỦA HỘI 83 Hà Nội

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Hetfield, 26/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hetfield

    Hetfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2001
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Bầu chọn HOẠT ĐỘNG BỔ ÍCH NHẤT CỦA HỘI 83 Hà Nội

    Hoạt động bổ ích nhất của hội 83​
    Không biết ý kiến mọi người thế nào, tớ đưa ra đây 4 hoạt động tớ thấy là bổ ích nhất để mọi người bầu chọn. Nếu có thể hãy diễn tả đôi chút cảm xúc về hoạt động đó. Hoạt động nào được bình chọn là bổ ích nhất sẽ là chủ đề của mùa hè năm nay.
    1.Bóng đá: Phong trào bóng đá phát triển và tồn tại từ rất lâu trong hội 83 rồi. Không ngoa khi nói bóng đá đã xích những thành viên 83 lại gần nhau hơn bất kể nam hay nữ. Không có những trận đấu hàng tuần, không có những CĐV đội nắng đến xem 83FC thi đấu có lẽ 83 Ỉn Hà Nội chỉ là một kí ức nhỏ hơn rất nhiều so với những gì đã đọng lại trong mỗi thành viên chúng ta. Bóng đá đã làm nhiều hơn những gì chúng ta trông đợi, không chỉ đem lại sức khoẻ cho anh em, đôi tay Sôcôla cho chị em mà đã trở thành một lý do để anh em gặp nhau trước mỗi trận đấu và chửi nhau sau khi trận đấu kết thúc còn chị em thì nhủ thầm: ?o Bó tay với mấy thằng điên ?.

    2.Karaoke: Phải khẳng định một điều là 83 Ỉn Hà Nội đã phát hiện ra rất nhiều các ca sỹ có triển vọng đi lên từ phong trào Karaoke. Không tự nhiên mà phong trào này lại được đưa ra xếp hạng dù không thường xuyên như bóng đá, nhưng có một điều chắc chắn là Karaoke phê không kém gì bóng đá. Hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau và thật khó để so sánh. Karaoke cũng đã vượt ra ngoài sự trông đợi của chúng ta. Với 83, nó không chỉ đơn thuần là hình thức giải trí mà còn là một nghi thức thiêng liêng. Khi những bài hát vang lên xoá nhoà đi khoảng cách giữa mỗi con người, họ nắm chặt tay nhau cùng hát lên từ trái tim mình, hôm sau một bác xuất ngoại.

    3.Nghỉ mát: Phong trào nghỉ mát gần đây diễn ra đều đặn trong các mùa hè nhưng mỗi năm có một khác. Hoạt động thường niên này thật không thể so sánh với các hoạt động kia về tần suất nhưng nó lại có một ý nghĩa khác, bao hàm những cảm xúc mà những hoạt động khác không thể có. Thứ nhất là qua đêm với nhau, cóng chưa?Mấy hoạt động kia 23h chưa giải tán mới là lạ.Thứ hai là ?otắm...biển với nhau?, hoạt động cực kỳ bổ ích này rất vui, anh em tha hồ vầy nước và dìm nhau, ngoài ra trước khi tắm biển còn có những trận cầu kinh điển giữa các thành viên. Thứ ba là một hoạt mang tính nghệ thuật thẩm mỹ cực kỳ cao và độc nhất vô nhị, chỉ có ở nghỉ mát, chưa lần nào 83 Ỉn Hà Nội rời bãi biển mà không để lại cho địa phương một bức tượng khoả thân miêu tả một chàng trai có hoóc-môn nữ rất phát triển. 83 mà sống ở thời phục hưng thì bây giờ đảm bảo ngành điêu khắc, tạo hình tốn giấy mực với tụi mình chứ không đùa. Thứ tư và cuối cùng là những tâm sự đêm khuya, những than ngắn thở dài chửi những thằng nào không đi nghỉ mát.

    4.Trà đá: Phong trào trà đá tồn tại chủ yếu trong anh em, chứ chị em không tham gia được phong trào này mấy, đây là một nhược điểm rất lớn của trà đá, tuy nhiên cái hay của nó là không thể phủ nhận. Hay ở chỗ nào ư? Những hoạt động kia như những vòng quay của năm tháng, mỗi lần đến như những khoảng khắc rất đẹp đọng lại trong kí ức chúng ta, còn phong trào trà đá chủ yếu bới tìm lại những kỉ niệm xưa, những gì không bao giờ có thể quay lại, những gì chỉ còn là kí ức. Đặc điểm tuyệt với của trà đá là thoáng mát, rẻ, khả năng tổ chức không bị ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố và cuối cùng là cười sặc sụa vì vui. Trà đá không chỉ còn là một hoạt động giải khát mà xứng đáng được gọi là một nét đẹp văn hoá trong đời sống tinh thần của anh em 83. Anh em đâu, mau về mà khôi phục nét đẹp văn hoá này đi chứ, nghỉ hè cứ sang chơi nhà ngoại nhiều thế, về đê, post bài hẹn đê.
    simredepvn thích bài này.
  2. viking11

    viking11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    1
    Chưa kịp rủ đi trà đá nó đã out rùi
    simredepvn thích bài này.
  3. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá tớ cũng thích. Karaoke tớ cũng thích.Nghỉ mát lại càng thích. Chỉ có trà đá là "ngoài vùng phủ sóng", nhưng nếu được đi ké cũng thích nốt . Nhưng hè nóng nực thế này, đi nghỉ mát đi thôi . Đi mấy ngày cuối tuần cũng okies mà, phòng trường hợp có bác nào bận đi học, đi làm.
    Hay là thế này đi. 1 hôm đẹp trời nào đó, 83 đi đá bóng ở sân Y quen thuộc. Chị em sẽ đi cổ vũ, rồi part 2 là Karaoke. Ở đó chúng ta tranh thủ bàn kế hoạch đi chơi luôn.Xông lên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Một mùa hè rực rỡ nắng vàng...........
  4. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Ủng hộ : bóng đá dạo này có lẽ không mấy tụ tập đông đảo được do thời tiết khá oi bức và nóng nực, dù là 8h sáng chủ nhật nhưng cũng khó có thể tập hợp đủ nha. Tất nhiên đó chỉ là 1 lý do nhỏ, còn nhiều điều nữa, đó là lực lượng dạo này sứt mẻ ghê quá, chả thấy quá 10 chú đi đá bóng, mà các chú mới thì không thấy tham gia.
    Karaoke àh, cái này có lẽ là dễ nhất trong các cái có thể thực hiện được trong hè này, ngay cuối tháng này, ngay thứ bảy, chủ nhật tới này. Với các điều kiện, ngồi phòng mát, nước mát, bà con dễ thích nghi, lại còn được thoả sức biểu diễn và thể hiện năng khiếu tuyệt vời. Đó có lẽ là lựa chọn số 1 mùa hè này.
    Nghỉ mát thì tuyệt rồi, cái này được gọi là trở về với thiên nhiên hoang dã, vứt bỏ khói bụi thành phố, he he, nghĩ đến đã thấy bủn rủn chân tay vì thích thú. Hi hi. Cái này cần bàn kỹ nha. Lựa chọn số 2 đó.
    Có lẽ thằng Hetfield quên mất 1 cái, nên mix cả trà đá và món "bơi lội" vào với nhau thì hay nhất. Năm ngoái đi được 2,3 buổi rồi chúng mày mất hút, lại còn mấy thằng bơi bì bà bì bõm, không biết bơi khá lên chưa, không rủ chị em đi, chị em nhìn thấy thì bùn cười chết. Lựa chọn số 3.
    Máu lên nào là máu lên nào. Và một điều quan trọng, số mấy đi chăng nữa là hội 83 cần xốc lại khí thế, mở rộng và làm không khí gắn bó thêm, để làm điều này, cần lựa chọn ra một kế hoạch, lựa chọn offline thường xuyên hơn, hàng tuần, 1 buổi offline là hay nhất........
    Mọi người lên tiếng đi.
    simredepvn thích bài này.
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Chuyện vặt !!!
    Đang tán tỉnh gạ gẫm thằng Ku này Trà Đá mà nó còn kiêu !!! **** !
    Tớ thích Bóng Đá, tớ thích Karaoke, tớ thích Nghỉ Mát vì tớ yêu 83 !!!! Forever And One !!!
  6. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Được lắm Hét phiu, lâu lắm mới thấy một bài viết hay! 5*
    ~~~~> Xúc tiến đi chứ nhỉ!


    [​IMG]
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Tớ ủng hộ ý kiến của anh Her. Làm 1 bữa bóng đá rồi karaoke rồi trà đá rồi bàn kế hoạch nghỉ mát ...
    Ôi sân Y gió bụi ...
  8. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Ý kiến đc đấy.Ko biết năm nay còn có thêm nhân nào về phép nữa ko nhỉ. Hôm nào rảnh rảnh chị em lên sân cổ vũ anh em cái. Còn vụ đi chơi xa thì phải gặp nhau bàn cụ thể chứ ko thể nói suông thế này đc. Hôm nào rủ nhau đi hát hò rồi bàn bạc vấn đề 1 cách nghiêm túc đi. He he he
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    "Hôm nào" là hôm nào? Còn phải chờ nữa à, do it right now !!!!
    simredepvn thích bài này.
  10. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Không chậm hơn nữa nhé. Chiều thứ 6 ngày 01-07-06 này, lúc 5h30-6h30 tụ tập nha.
    Nóng thế này tớ đề nghị mọi người đi ăn kem tươi đê.Hẹn ở Kem Hồ Tây luôn cho nhanh. Ai đến trước ăn trước, ai đến sau ăn sau, ai không đến ăn kem thì đi hát. Rồi sau đó, đi karaoke, và bàn xem đi chơi xa, nghỉ mát ở đâu? ngày nào?
    Hôm nay là thứ 3 rồi. Ai mà thấy chờ lâu quá, thì có thể hẹn lịch đi bơi trước cũng được. Nhểy?
    Máu lên nào

Chia sẻ trang này