1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẦU CHỌN MOD CHO BOX KHPL - ý kiến tổ chức lại box (tr.15)

Chủ đề trong 'Khoa học Pháp lý' bởi You_know_who_am_I, 15/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Híc!...ý các bác thế nào ạ?
    Chị YK?
    bác ra khơi?
    HKT?
    .........?
  2. rakhoi

    rakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Tớ thường nghe: Niu-tơn ngồi nhìn trái táo rơi mà nghĩ ra sự kỳ diệu của định luật vạn vật hấp dẫn . A-chi-mét chạy tồng ngồng ngoài đường khi khám phá ra định luật ... lơ lửng . Páp-lô nhìn con chó ăn khi nghe kẻng mà nghiệm ra sự phản xạ tự nhiên con người . Cóp-phơ-nấc-cục chịu chết vì có phát kiến đi trước thời đại . Ga-li-lê chịu khổ trăm bề mà vẫn không chịu khuất phục bởi những tư tưởng thường thường bậc trung của người đương thời .... Từ xưa đến nay những phát kiến vĩ đại được tìm ra từ những sự kiện tầm thường ở nước nào đời nào cũng có và bậc vĩ nhân trong thiên hạ dù chết vẫn bảo lưu tư tưởng . Ví thử như con người cứ khư khư với những thói quen, suy nghĩ như nhau thì cũng đến chết hoài ở xó cửa , sao có thể lưu danh sử sách cùng trời đất muôn đời bất hủ được?
    Các bác đây vốn dòng luật học tuy thông hiểu văn nghĩa nhưng nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ . Thôi việc âu mỹ xa xưa hẵng tạm không bàn. nay tớ hãy tạm lấy chuyện thời nay trong box KHPL mà tán dóc vậy . Các nạn nhân chất độc da cam là người thế nào mà cứ chịu cảnh khổ từ đời cha mẹ xuống đời con ? Lương Quốc Dũng là người thế nào , lương lậu bao nhiêu mà dám tiêu pha bạc tỉ trong cuộc vui vài phút . Tại sao những cảnh bất công vẫn đầy dãy trong xã hội , mà công bằng pháp luật dường như vẫn xa tầm tay với ?
    Tớ cùng các bác, sinh ra giữa thời đại in tờ nét . Có tai để nghe , có mắt để đọc , có miệng để nói , có tay để ... múa phím . Tụ hội trên phố rùm mổ sẻ chuyện cỏn con ngõ hầu tìm ra nguyên lý của những việc vĩ đại , lạm bàn chuyện thiên hạ để mong tìm cái lý lẽ cùng đích của sự công bằng trong xã hội . Dùng thói quen thường ngày trong xã hội để suy ra sự chặt chẽ trong lý luận khoa học của pháp luật . Hỡi ôi , người múa phím thì nhiều nhưng kẻ thấu hiểu thì chẳng bao nhiêu . Các bậc mồm to miệng rộng thường hay rông rài chuyện ... nhạy cảm mà thành ra lâm cảnh bài mất nick treo . Kẻ lý cùng lẽ kiệt thì đem cảm tính để chửi chó mắng mèo làm chau mày người quân tử . Những lời tâm huyết thì chìm trong mớ hổ lốn của những tư duy một chiều . Khác nào đem thịt ném cho hổ đói, tránh sao khỏi điều đáng tiếc
    Tớ thường tới bữa ăn quên ngủ , nửa đêm ôm gối, nước dãi đầm đìa; mơ có một phố rùm để các bác chuyện trò vui vẻ , cùng nhau đàm đạo cái hay của lý lẽ , cái chặt chẽ của khoa học , cái công bằng của pháp luật để người tài cao học rông nhìn vào thì cảm khái lời văn, không bắt bẻ được cách lập luận mà người bình dân áo vải đọc được thì cũng thấm nhuần lý lẽ , hiểu ra sự công bằng của xã hội
    Các bác bấy lâu nay sinh hoạt trong box cùng tớ . Gặp điều không biết thì cùng nhau tìm hiểu , thấy cái vô lý thì cùng nhau mổ xẻ. Các bác nói thì tớ tán thêm , hỏi điều tớ biết thì tớ trả lời , bàn điều quá cao siêu tớ mù tịt thì tớ dựa cột nghe . Nay nếu các bác tin tưởng giao cho tớ trách nhiệm điều hành box thì tớ phải gánh thêm nhiều trách nhiệm . Gặp khi đàm đạo những tư tưởng quá nhạy cảm thì tớ nhắc nhở , đụng kẻ ba gai buông lời ... suồng sã thì tớ cảnh cáo . Đối phó với kẻ lợi dụng thì dức khoát ...ra đao . Nhưng tuyệt nhiên tớ sẽ tôn trọng mọi tư tưởng và lập luận của tất cả mọi thành viên dù là tân thời hay cổ hũ , dù là quá khích hay bảo thủ . Gương sử sách còn đó . Kẻ nói trăm điều dở cũng có khi ... ngáp phải điều hay . Người bàn vạn điều hay đôi khi cũng hơi bị .... chuối . Người làm mót thì phải biết nhìn xa thấy rộng , lấy sự trung dung để tháo gỡ điều quá khích , đem lòng đại lượng để hoá giải sự hiểu lầm . Gặp kẻ xấu thì vẫn không đem lòng khinh ghét , thấy người tốt thì cũng không về hùa quá đáng . Thế giới ảo là nơi rồng nằm cọp ẩn , tốt xấu lẫn lộn , gian ngay khó lường . Dù có .... mót lắm thì cũng đừng để cho thế gian giật dây làm trò múa rối . Thế có phải là điều đáng khen hay chăng ??
    Các bác là những người trí thức trong thiên hạ , thừa thời gian , lắm bạc cắc , ngao du trong thế giới ảo để giảm sì trét . Có kẻ lấy việc chọc ghẹo người khác làm vui , có kẻ lấy việc thắng thua trong tranh luận làm thích . có kẻ chăm lo tìm tòi thông tin để mở mang trí tuệ , có kẻ thả dê để xin xỏ tình cảm , có kẻ tìm quyền hành ảo mà quên cơm áo thật , có kẻ ham trò chitchat mà trễ việc công sở , có kẻ mê lời văn , có kẻ thích tán dóc . Nếu bất chợt mà máy tính gặp sự cố thì thử hỏi còn ai để các bác chọc ghẹo ? thắng thua trong tranh luận có đem lại bạn bè hay không ? Nhiều thông tin mà không biết gạn lọc thì thử hỏi có ích gì ? Người đẹp ảo thì phải offline mới rõ mặt thật . Quyền hành ảo cũng không làm no bụng . Thuật chitchat không dạy việc ăn nói ngoài đời . Lời văn hay , câu tán giỏi không phải là tư cách thật của con người . Lúc bấy giờ thử hỏi các bác có còn gì để diệu võ giương oai hay không ?? Thế có phải là phí tiền truy cập in tờ nét hay không ??
    Nay tớ nghĩ như thế này. Nên lấy thế giới ảo để học hỏi những điều thật . Dùng phố rùm để thực tập những cảnh huống ngoài đời . Coi cái thất bại trong thế giới ảo làm mẹ cái thành công trong cuộc sống thật . Bàn chuyện thiên hạ để tích luỹ kinh nghiệm cho riêng mình .
    Thế cho nên, đừng đòi hỏi các mót đã làm gì cho ta , mà hãy tự hỏi ta đã học được gì nơi người khác . Các mót ăn cơm nhà đi vác ngà voi thì không thể phục vụ chúng ta như chúng ta là .... thượng đế được . Sự phát triển của box là công sức của tất cả mọi người . Nếu các mót vì nhiệt tình mà quá ... sốt sắng thì các bác cũng phải nhắc nhở các mot như các mot cũng hay nhắc nhở các bác . Cái nhà mà không có cái cột chính thì không đứng vững với năm tháng được . Nhưng cái nhà chỉ có cái cột chính thì là ....cái cọc giữa trời bơ vơ . Nếu các bác cùng ý thức trách nhiệm , thượng tôn pháp luật , đối xử với nhau như anh em một nhà , học hỏi cái hay của nhau, tôn trọng lý tưởng của người đối thoại , thì box KHPL sẽ là nơi để các bậc cao nhân đàm đạo tư tưởng , chia sẻ kinh nghiệm . Kẻ đi sau có thể tham khảo người đi trước . Lúc bấy giờ dẫu các bác không muốn vào box KHPL để vui chơi , phỏng có được không ?
    Vậy nên, tớ mượn văn người xưa , nghiền ngẫm chuyện cũ , suy tư việc mới mà hợp thành những lời tâm huyết trên đây . Nếu các bác đọc những lời này mà tín nhiệm tớ thì ... bầu cho tớ làm mót . Nhược bằng khi dễ lời tớ , chả coi tớ ra kí lô nào , thì buông tha cho tớ tiếp tục ngao du trên nét
    Vì sao vậy ? Chuyện sinh hoạt kết giao là bởi tự ý mỗi người , nếu các bác cứ điềm nhiên không tỏ lộ cho người khác biết ý muốn của mình hoặc không tôn trọng ước muốn của người khác . Ấy là các bác không thành thật và tôn trọng chính mình và người khác . Chẳng khác nào ép buộc chính mình và người khác làm điều gian dối . Nếu vậy , rồi đây , khi con gái các bác đọc được thì các bác còn mặt mũi nào đứng trong cõi trời che đất chở này nữa?
    Ấy thế cho nên tớ viết bài điếu văn ... ý quên diễn văn này để các bác hiểu rõ bụng tớ
    Nay bá cáo
  3. rakhoi

    rakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Tớ thường nghe: Niu-tơn ngồi nhìn trái táo rơi mà nghĩ ra sự kỳ diệu của định luật vạn vật hấp dẫn . A-chi-mét chạy tồng ngồng ngoài đường khi khám phá ra định luật ... lơ lửng . Páp-lô nhìn con chó ăn khi nghe kẻng mà nghiệm ra sự phản xạ tự nhiên con người . Cóp-phơ-nấc-cục chịu chết vì có phát kiến đi trước thời đại . Ga-li-lê chịu khổ trăm bề mà vẫn không chịu khuất phục bởi những tư tưởng thường thường bậc trung của người đương thời .... Từ xưa đến nay những phát kiến vĩ đại được tìm ra từ những sự kiện tầm thường ở nước nào đời nào cũng có và bậc vĩ nhân trong thiên hạ dù chết vẫn bảo lưu tư tưởng . Ví thử như con người cứ khư khư với những thói quen, suy nghĩ như nhau thì cũng đến chết hoài ở xó cửa , sao có thể lưu danh sử sách cùng trời đất muôn đời bất hủ được?
    Các bác đây vốn dòng luật học tuy thông hiểu văn nghĩa nhưng nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ . Thôi việc âu mỹ xa xưa hẵng tạm không bàn. nay tớ hãy tạm lấy chuyện thời nay trong box KHPL mà tán dóc vậy . Các nạn nhân chất độc da cam là người thế nào mà cứ chịu cảnh khổ từ đời cha mẹ xuống đời con ? Lương Quốc Dũng là người thế nào , lương lậu bao nhiêu mà dám tiêu pha bạc tỉ trong cuộc vui vài phút . Tại sao những cảnh bất công vẫn đầy dãy trong xã hội , mà công bằng pháp luật dường như vẫn xa tầm tay với ?
    Tớ cùng các bác, sinh ra giữa thời đại in tờ nét . Có tai để nghe , có mắt để đọc , có miệng để nói , có tay để ... múa phím . Tụ hội trên phố rùm mổ sẻ chuyện cỏn con ngõ hầu tìm ra nguyên lý của những việc vĩ đại , lạm bàn chuyện thiên hạ để mong tìm cái lý lẽ cùng đích của sự công bằng trong xã hội . Dùng thói quen thường ngày trong xã hội để suy ra sự chặt chẽ trong lý luận khoa học của pháp luật . Hỡi ôi , người múa phím thì nhiều nhưng kẻ thấu hiểu thì chẳng bao nhiêu . Các bậc mồm to miệng rộng thường hay rông rài chuyện ... nhạy cảm mà thành ra lâm cảnh bài mất nick treo . Kẻ lý cùng lẽ kiệt thì đem cảm tính để chửi chó mắng mèo làm chau mày người quân tử . Những lời tâm huyết thì chìm trong mớ hổ lốn của những tư duy một chiều . Khác nào đem thịt ném cho hổ đói, tránh sao khỏi điều đáng tiếc
    Tớ thường tới bữa ăn quên ngủ , nửa đêm ôm gối, nước dãi đầm đìa; mơ có một phố rùm để các bác chuyện trò vui vẻ , cùng nhau đàm đạo cái hay của lý lẽ , cái chặt chẽ của khoa học , cái công bằng của pháp luật để người tài cao học rông nhìn vào thì cảm khái lời văn, không bắt bẻ được cách lập luận mà người bình dân áo vải đọc được thì cũng thấm nhuần lý lẽ , hiểu ra sự công bằng của xã hội
    Các bác bấy lâu nay sinh hoạt trong box cùng tớ . Gặp điều không biết thì cùng nhau tìm hiểu , thấy cái vô lý thì cùng nhau mổ xẻ. Các bác nói thì tớ tán thêm , hỏi điều tớ biết thì tớ trả lời , bàn điều quá cao siêu tớ mù tịt thì tớ dựa cột nghe . Nay nếu các bác tin tưởng giao cho tớ trách nhiệm điều hành box thì tớ phải gánh thêm nhiều trách nhiệm . Gặp khi đàm đạo những tư tưởng quá nhạy cảm thì tớ nhắc nhở , đụng kẻ ba gai buông lời ... suồng sã thì tớ cảnh cáo . Đối phó với kẻ lợi dụng thì dức khoát ...ra đao . Nhưng tuyệt nhiên tớ sẽ tôn trọng mọi tư tưởng và lập luận của tất cả mọi thành viên dù là tân thời hay cổ hũ , dù là quá khích hay bảo thủ . Gương sử sách còn đó . Kẻ nói trăm điều dở cũng có khi ... ngáp phải điều hay . Người bàn vạn điều hay đôi khi cũng hơi bị .... chuối . Người làm mót thì phải biết nhìn xa thấy rộng , lấy sự trung dung để tháo gỡ điều quá khích , đem lòng đại lượng để hoá giải sự hiểu lầm . Gặp kẻ xấu thì vẫn không đem lòng khinh ghét , thấy người tốt thì cũng không về hùa quá đáng . Thế giới ảo là nơi rồng nằm cọp ẩn , tốt xấu lẫn lộn , gian ngay khó lường . Dù có .... mót lắm thì cũng đừng để cho thế gian giật dây làm trò múa rối . Thế có phải là điều đáng khen hay chăng ??
    Các bác là những người trí thức trong thiên hạ , thừa thời gian , lắm bạc cắc , ngao du trong thế giới ảo để giảm sì trét . Có kẻ lấy việc chọc ghẹo người khác làm vui , có kẻ lấy việc thắng thua trong tranh luận làm thích . có kẻ chăm lo tìm tòi thông tin để mở mang trí tuệ , có kẻ thả dê để xin xỏ tình cảm , có kẻ tìm quyền hành ảo mà quên cơm áo thật , có kẻ ham trò chitchat mà trễ việc công sở , có kẻ mê lời văn , có kẻ thích tán dóc . Nếu bất chợt mà máy tính gặp sự cố thì thử hỏi còn ai để các bác chọc ghẹo ? thắng thua trong tranh luận có đem lại bạn bè hay không ? Nhiều thông tin mà không biết gạn lọc thì thử hỏi có ích gì ? Người đẹp ảo thì phải offline mới rõ mặt thật . Quyền hành ảo cũng không làm no bụng . Thuật chitchat không dạy việc ăn nói ngoài đời . Lời văn hay , câu tán giỏi không phải là tư cách thật của con người . Lúc bấy giờ thử hỏi các bác có còn gì để diệu võ giương oai hay không ?? Thế có phải là phí tiền truy cập in tờ nét hay không ??
    Nay tớ nghĩ như thế này. Nên lấy thế giới ảo để học hỏi những điều thật . Dùng phố rùm để thực tập những cảnh huống ngoài đời . Coi cái thất bại trong thế giới ảo làm mẹ cái thành công trong cuộc sống thật . Bàn chuyện thiên hạ để tích luỹ kinh nghiệm cho riêng mình .
    Thế cho nên, đừng đòi hỏi các mót đã làm gì cho ta , mà hãy tự hỏi ta đã học được gì nơi người khác . Các mót ăn cơm nhà đi vác ngà voi thì không thể phục vụ chúng ta như chúng ta là .... thượng đế được . Sự phát triển của box là công sức của tất cả mọi người . Nếu các mót vì nhiệt tình mà quá ... sốt sắng thì các bác cũng phải nhắc nhở các mot như các mot cũng hay nhắc nhở các bác . Cái nhà mà không có cái cột chính thì không đứng vững với năm tháng được . Nhưng cái nhà chỉ có cái cột chính thì là ....cái cọc giữa trời bơ vơ . Nếu các bác cùng ý thức trách nhiệm , thượng tôn pháp luật , đối xử với nhau như anh em một nhà , học hỏi cái hay của nhau, tôn trọng lý tưởng của người đối thoại , thì box KHPL sẽ là nơi để các bậc cao nhân đàm đạo tư tưởng , chia sẻ kinh nghiệm . Kẻ đi sau có thể tham khảo người đi trước . Lúc bấy giờ dẫu các bác không muốn vào box KHPL để vui chơi , phỏng có được không ?
    Vậy nên, tớ mượn văn người xưa , nghiền ngẫm chuyện cũ , suy tư việc mới mà hợp thành những lời tâm huyết trên đây . Nếu các bác đọc những lời này mà tín nhiệm tớ thì ... bầu cho tớ làm mót . Nhược bằng khi dễ lời tớ , chả coi tớ ra kí lô nào , thì buông tha cho tớ tiếp tục ngao du trên nét
    Vì sao vậy ? Chuyện sinh hoạt kết giao là bởi tự ý mỗi người , nếu các bác cứ điềm nhiên không tỏ lộ cho người khác biết ý muốn của mình hoặc không tôn trọng ước muốn của người khác . Ấy là các bác không thành thật và tôn trọng chính mình và người khác . Chẳng khác nào ép buộc chính mình và người khác làm điều gian dối . Nếu vậy , rồi đây , khi con gái các bác đọc được thì các bác còn mặt mũi nào đứng trong cõi trời che đất chở này nữa?
    Ấy thế cho nên tớ viết bài điếu văn ... ý quên diễn văn này để các bác hiểu rõ bụng tớ
    Nay bá cáo
  4. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    VỚ vẩn, quy định là không ai được rút cả. Bây giờ nếu bác í thực tâm không muốn làm mod thì phải đi vận động mọi người đừng có bầu cho mình. Chấm hết.
    Vậy đi nhé.
  5. You_know_who_am_I

    You_know_who_am_I Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    VỚ vẩn, quy định là không ai được rút cả. Bây giờ nếu bác í thực tâm không muốn làm mod thì phải đi vận động mọi người đừng có bầu cho mình. Chấm hết.
    Vậy đi nhé.
  6. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hehhehe.....vậy thì phải thả anh ý xuống thì anh ý mới đi....vận động đưọc chứ, treo đỏ lòm thế kia thì làm sao mà "đi"
    Thế này thật không...... công bằng( iem mất cơ hội đưọc đọc thêm một bài điếu văn....ý lộn, diễn văn tranh cử
    Thôi.....Bầu đêêê!!!........BOONG!!!!>>>>>>
  7. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Hehhehe.....vậy thì phải thả anh ý xuống thì anh ý mới đi....vận động đưọc chứ, treo đỏ lòm thế kia thì làm sao mà "đi"
    Thế này thật không...... công bằng( iem mất cơ hội đưọc đọc thêm một bài điếu văn....ý lộn, diễn văn tranh cử
    Thôi.....Bầu đêêê!!!........BOONG!!!!>>>>>>
  8. chivas

    chivas Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Vote một phiếu cho anh Rakhoi, với bài diễn văn thâm thú....y của anh.
    Hihihi.. đề nghị mọi người, những ai được người khác tín nhiệm bầu cử cho mình... làm quan, cũng nên có ý kiến, tránh phụ lòng kẻ sĩ
  9. chivas

    chivas Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Vote một phiếu cho anh Rakhoi, với bài diễn văn thâm thú....y của anh.
    Hihihi.. đề nghị mọi người, những ai được người khác tín nhiệm bầu cử cho mình... làm quan, cũng nên có ý kiến, tránh phụ lòng kẻ sĩ
  10. zeroo

    zeroo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    ặ, cĂi bài HỏằTỏằ> vote cho rakhoi 1 phiỏu làm mod + vote 5* cho bài Hỏằ

Chia sẻ trang này