1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bầu chọn nhân vật lố bịch nhất trong truyện Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi TrueLie, 03/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    đunhgs vậy,nhưng Đoàn Dự là 1 người biết thị phi,không mù quáng ,hơn nữa Vương Ngọc Yến cũng không như A tử,đọc ác mà lại hiền dịu==>không có viẹc gĩảy ra chứ như bác Du Thản Chi thì giết người như ngoé
    NGƯỜI LUÔN MANG TRONG LÒNG HÌNH BÓNG DƯƠNG QUA VÀ TIỂU LONG NỮ
  2. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Nói tiếp đi bà con
    Đang hay mà
    Hãy ráng bầu Bầu chọn nhân vật lố bịch nhất
    [​IMG]
  3. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Ta bầu cái topic này là lố bịch nhất ... hắc hắc

    Majin-Boo

  4. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Con tại hạ thì xin bầu bài post của bác Majin_Boo là bài post lố bịch nhất
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  5. tinh_bo_vo

    tinh_bo_vo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Lố bịch?
    Tôi chả thấy nhân vật nào trong số những người các vị bảo là lố bịch cả. Người lố bịch bên ngoài thì nói làm quái gì. Những người lố bịch bên trong mới đáng nói. Hờ. Mà không hiểu các vị hiểu thế nào là lố bịch nhỉ? Theo tôi, người lố bịch nhất là anh chàng Kiều Phong. Cái lố bịch trong lòng của anh ta thật đáng sợ. Không phải anh ta chết vì anh hùng đâu nhé. Chết lãng xẹt, chả đem lại cái gì cả. Anh ta chết vì anh ta cảm thấy trong người anh ta nhiều cái lố bịch quá. Các vị cứ ngẫm kỹ mà xem (và nên hiểu cái từ lố bịch cho đúng toàn bộ cái ý tứ của nó). Anh hùng thì anh hùng thật. Con người tự nhận thấy cái lố bịch sâu xa của mình thì có mấy người. Nhưng cũng vẫn là lố bịch. Tiếp theo chân anh chàng Kiều Phong là đến anh chàng Trương Vô Kỵ. Hà. Thế mới hay.

    Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi...
  6. nhanktpc128

    nhanktpc128 Guest

    Lại thêm một người nữa ...
  7. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ ghét nhất thằng tặc đạo sĩ Doãn Chí Bình , tức bỏ me , hớt tay trên của người ta mà lúc nào cũng giả đạo đức
    Nhấn vào đây nè
  8. Ica

    Ica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2001
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Phẩm chất thanh niên thời đại đấy, gặp cơ hội là phải vồ ngay!

    POUR LA PATRIE, LES SCIENCES ET LA GLOIRE!
  9. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hô hô , bài pót của ta có bài của chú tinh-bo-vo hớt mất ngôi lố bịch nhất rồi ... hà hà ... Lố bịch là phải pót như thế mới được ...

    Majin-Boo

  10. Royce

    Royce Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thế các tiên sinh cho Đào cốc lục tiên bao nhiêu điểm vậy???
    Đào cốc lục tiên tuy lố bịch thật nhưng tại hạ cũng thấy họ hay hay!!
    Còn về Tiếu ngạo giang hồ ,đó là bộ truyện hay nhất ,chẳng có gì để bàn cãi cả!!!

Chia sẻ trang này