1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bầu chọn quả bóng Vàng Việt Nam 2003!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Sunflowerboy, 06/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Quốc Vượng ko nằm trong top 3 vô lý,thằng HT đá được 2 trận nổi bật ở Seagame mà được giải cho cả năm,Mấy CU bầu chọn chán quá,năng lực kém.
    Cầu thủ trẻ xuất sắc là Công Vinh mới đúng,TBình chân gỗ mà được giải.
    Mấy Cu bầu chỉ căn cứ vào Seagame,còn trước đó làm gì ko quan tâm
  2. nguyenvantruongvn

    nguyenvantruongvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng văn quyến chúc mừng sông lam chúc mừng bóng đá việt nam
    VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
  3. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Bác nói nghe cũng ngọt đấy chứ.........
  4. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chờ Quyến!
    (VietNamNet) - 20 tuổi, Quyến đã trở thành cầu thủ trẻ nhất (tính đến thời điểm này) đoạt danh hiệu Quả bóng vàng với số phiếu bầu gần như tuyệt đối. Cùng với Tài Em và Hữu Thắng, một thế hệ mới của bóng đá VN đã chính thức đăng quang.

    Với danh hiệu Quả bóng vàng, Quyến sẽ trưởng thành hơn?
    Năm 2000, thất bại của đội tuyển VN ở Tiger Cup và chiến thắng vang dội của tuyển U 16 VN ở vòng chung kết U-16 châu Á trước U-16 Trung Quốc đã giúp cái tên Phạm Văn Quyến lóe lên ở cuộc bầu chọn Quả bóng vàng năm ấy. Dù nhiều người bảo "Quyến còn non, non lắm...". Nhưng một cầu thủ 16 tuổi được nhắc đến trong cuộc bầu chọn QBV cũng đã là sự kiện chưa từng có của bóng đá VN.
    Nhưng chỉ 1 năm sau, việc bị loại khỏi đội tuyển U-23 tham dự SEA Games 21 đã trở thành tai nạn nguy hiểm đối với sự nghiệp của Quyến. Ngoài tài năng, tên Quyến còn đi liền với những thói hư tật xấu trên khá nhiều mặt báo. Nhiều người bắt đầu lo cho chú ngựa chứng Văn Quyến. Nhưng thật lạ lùng, Quyến lại bừng sáng trong đội hình SLNA và được đánh giá là ngôi sao trẻ triển vọng của bóng đá châu Á. Đang thăng hoa, tên Quyến lại xuất hiện trong vụ thủ môn Ngọc Thế (Đà Nẵng) bị đâm trọng thương... Rồi lại chói sáng cùng Olympic VN trong trận thắng Hàn Quốc và sau đó là SEA Games 22.
    Trong cuộc bầu chọn năm nay có một vị khách đặc biệt là Tiến sĩ Bae Yang Soo - Chủ nhiệm khoa tiếng Việt của trường Đại học Ngoại ngữ Busan (Hàn Quốc), người đã nhiệt tình giúp đỡ các phóng viên VN trong những ngày diễn ra ASIAD 14 tại Busan. Khi nhắc đến tên Văn Quyến, tiến sĩ Bae nói ngay: "Cậu ấy đã đẩy BHL đội tuyển Hàn Quốc vào thế khốn khổ. Không biết bao nhiêu bài báo đã chỉ trích các HLV trong trận thua ấy. Thật thú vị khi cậu ấy đoạt danh hiệu Quả bóng vàng của bóng đá VN. Trở về Hàn Quốc, tôi sẽ thông tin cho một số tờ báo thân hữu về sự kiện này".
    Mừng cho Quyến nhưng chắc chắn cái cảm giác phập phồng trong lòng những người hâm mộ Quyến vẫn chưa thể trút bỏ khi sự nghiệp của anh cứ đan xen giữa tài năng và những điều tiếng không hay. Vẫn biết tài - tật thường song hành với nhau nhưng mọi người vẫn mong chờ sự trưởng thành ở Quyến bởi tài năng sẽ lụi tàn theo thời gian nhưng danh tiếng bao giờ cũng bất bại với năm tháng. Quả bóng vàng Trần Công Minh là một minh chứng hùng hồn nhất. Anh đã rời sân cỏ nhưng hình ảnh của một cầu thủ tài năng, mẫu mực vẫn còn mãi.
    Mọi người đang chờ Quả bóng vàng Phạm Văn Quyến trưởng thành
  5. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hãy đứng vững trên đôi chân, Văn Quyến nhé

    Anh là một hiện tượng thực sự của BĐVN, xét về tài năng. Nhưng, anh cũng là một trường hợp đặc biệt bởi cá tính và những tai tiếng trong sự nghiệp chỉ mới bắt đầu của mình.
    Quả thật, vào lúc này đây, việc nhắc lại những ?othành tích? buồn của Văn Quyến là hơi lạc điệu. Nhưng, sẽ không quá khi nói rằng, chính vì đang ở trên đỉnh vinh quang mà Văn Quyến càng phải biết giữ gìn, trân trọng hình ảnh đẹp mà anh đã có.
    Những kỳ tích mà Văn Quyến đạt được thực là chuyện xưa nay hiếm trong BĐVN. 16 tuổi đã giành danh hiệu ?oCầu thủ xuất sắc nhất? giải U16 châu Á, 18 tuổi được khoác áo ĐTQG tham dự Tiger Cup 2002. 19 tuổi đã tung hoành ở V-League. Anh còn là người nhấn chìm ?ođệ tứ anh hào thế giới? bằng bàn thắng duy nhất trong chiến thắng lịch sử của Olympic VN trước Hàn Quốc. Và, nhất là một SEA Games 22 đẹp như mơ, với 4 bàn thắng đẳng cấp.
    Nhưng, trước khi có được những kỳ tích đó, Văn Quyến cũng là tâm điểm của sự chỉ trích vì thói ?ođỏng đảnh, ngôi sao?. Anh từng bị HLV A.Riedl đày ải trên ghế dự bị vì thói lười biếng. Và tệ hơn, năm 2001, anh bị HLV Dido đuổi thẳng cánh khỏi đội U23 chuẩn bị tham dự SEA Games 21.
    Chừng đó đủ cho thấy, trong Quyến tập hợp đủ cả chữ ?otài? và chữ ?otai?. Suy cho cùng, cổ nhân có câu ?oLắm tài nhiều tật?. Phải chăng, Văn Quyến cũng không phải là một ngoại lệ?.
    Thời gian qua, báo giới ca ngợi sự trưởng thành của Quyến cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Đó quả là tín hiệu đáng mừng cho BĐVN, nếu như ?ocon ngựa chứng? trong anh đã được thuần hoá. Nhưng, vinh quang đến sớm nhiều khi lại ?olợi bất cập hại?. Một tài năng trẻ chưa được chuẩn bị đầy đủ kinh nghiệm sống có thể sớm lụi tàn trước những cám dỗ đời thường.
    Thế giới từng chứng kiến những quái nhân sân cỏ như Gascoigne, Ivan De La Pena, G.Best? xuống dốc không phanh sau khi sớm đạt được thành công. Người ta thường nói ?oDưới đỉnh cao là vực sâu?, ?oGiành được vinh quang đã khó, ngự trị và duy trì nó còn khó hơn gấp bội?. 20 tuổi giành được QBV quả là vinh quang quá lớn. Nhưng chính vì thế, Văn Quyến càng cần phải trân trọng, nghiêm túc hơn với nghề nghiệp. Bởi, vinh quang hiện tại cũng chỉ là phù hoa. Nếu không đứng vững trên đôi chân của chính mình, không những hiện tại mà cả tương lai sẽ chỉ là khoảng không trống rỗng, vô định như những Gascoigne, G.Best đã từng trải nghiệm trong những năm tháng ?ohậu vinh quang
  6. dia_golden

    dia_golden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    2.568
    Đã được thích:
    1
    Tài với đức luôn đi luôn cạnh nhau, nếu có tài, không có đức thì coi như cũng là không, năm mới chúc thằng em VQ bảng bóng vàng 9999 của VN cố gắng hơn nũa và giữ được chữ Đức
     
  7. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Tài và Đức luôn đi cạnh nhau,ko chỉ trong bóng đá.Thằng Quyến đã làm gì mà mất Đức đâu nhỉ?????
  8. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    Vậy không biết có nên thêm trong chủ đề các kỷ lục của BDVN là Văn Quyến là cầu thủ trẻ nhất bị HLV đuổi khỏi đội tuyển vì lười tập không nhỉ.

    Whoever control the present, control the past.
    Whoever control the past, control the future.
  9. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Cái tên DIDO ko hiểu gì nên đuổi VQ khi thằng bé vừa mới đi cày giúp mẹ xong,có hiếu có đức quá
  10. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Văn Quyến quá xuất sắc khi ghi bàn thắng ở phút 88 giúp SLNA kiếm 1 điểm trước chú lính con Bình Dương.Trận ra quân đầu tiên ngay sau khi đoạt quả bóng vàng.Chú được bầu là cầu thủ hay nhất trận.Một trận đấu hoàn toàn nghiêng về chủ nhà
    Được Sunflowerboy sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 19/01/2004

Chia sẻ trang này