1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bầu chọn quả bóng Vàng Việt Nam 2003!

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi Sunflowerboy, 06/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Sóng gió Phạm văn Quyến
    Chàng tiền đạo xứ Nghệ Phạm Văn Quyến thì dắt lưng một chiêu khá lạ: có khi cứ vật và vật vờ tỏ vẻ mệt mỏi và lười nhác lắm, các hậu vệ đối phương thấy vậy chắc chàng nào cũng cười thầm: tên này thì làm trò trống gì, chuyện hệ trọng - kèm người - vì thế mà có phần trễ nải. Thế mà chỉ thoáng thấy đồng đội co chân chuẩn bị phất một đường chuyền về hướng mình, Quyến lập tức lột xác chẳng khác gì con thú đói săn mồi, nhanh như cắt, thằng béo cho các hậu vệ tha hồ mà hít khói? Không biết mọi người nghĩ thế nào, chứ người viết thì tin rằng những gì đương kim Quả bóng vàng Việt Nam này có được, có phần góp sức không nhỏ của cái món quái chiêu vật vờ ấy. Nói khác đi, đấy chính là phong cách của một trong những tiền đạo xuất sắc của không chỉ làng túc cầu đất Việt vậy?
    ''''Quái chiêu'''' của bất kể người nào nói chung, của các VĐV thể thao nói riêng, suy cho cùng, chính là những làn gió nhỏ. Nhiều cơn gió thì ắt góp lại thành sóng; nhưng đó là ngọn sóng lành (có ích) hay sóng dữ (vô dụng) thì còn tùy thuộc vào sự nỗ lực rèn dũa của từng cá nhân và sự tiếp sức không kém phần quan trọng của môi trường xung quanh. Phạm Văn Quyến có truyền thống gây nhiều phiền toái với các đời HLV của ĐTQG (mà có lẽ là của bất cứ đời HLV nào khác ngoài lò SLNA) vì cái phong cách thi đấu vật vờ của mình. Anh chàng cũng từng suýt bị ông A.Riedl cho ''''ra rìa'''' ở đấu trường SEA Games 22 vừa rồi cũng chính bởi cái bệnh tốn biết bao giấy mực của báo giới ấy. Thật may là Quyến có một người thầy là người của sân Vinh; vị trợ lý Nguyễn Thành Vinh chắc hẳn đã tốn rất nhiều công sức để thuyết phục ngài thuyền trưởng người Áo tạo cơ hội cho Quyến. Ông tin vào khả năng của chàng trai trẻ này; ông tặng cậu cơ hội và cuối cùng thì chàng đã đền đáp xứng đáng. Ông Nguyễn Thành Vinh nói riêng và triệu triệu người hâm mộ Việt Nam nói chung đều ngây ngất niềm vui không chỉ bởi những pha đi bóng lắt léo, những cú dốc bóng thần tốc, những bàn thắng đẹp như tranh - những gì đúng như thiên bẩm - mà còn chính bởi thái độ thi đấu nỗ lực hơn, bốc lửa hơn và tinh thần đồng đội cao hơn, trách nhiệm hơn - những điều chỉ có được khi Quyến quyết tâm để người khác hiểu đúng về mình - của tiền đạo này.
    Bài học của Phạm Văn Quyến là tấm gương để bất cứ ai trong cuộc sống cũng có thể soi rọi và học tập. Người ta không ai sinh ra hoàn hảo; cuộc đời không phải khi nào cũng công bằng với tất cả mọi người. Điều quan trọng là ta phải hiểu đúng mình, đúng người mà phấn đấu để khẳng định mình và cống hiến sức mọn cho sự nghiệp chung. Bên cạnh đấy, những người sống xung quanh - những cộng sự - cũng phải biết độ lượng, có tâm và tài để làm anh nài ngựa vững tay mới mong thuần phục được những con ngựa quý mà lại thích bất kham?
    Sóng bắt đầu từ gió. Gió bắt đầu từ đâu? Mong rằng, sống trong cuộc đời đầy biến động này, mỗi nào như thế. Xuân mới, chúc cho mỗi người luôn được cuộc sống ban tặng thật nhiều câu hỏi, như thế cuộc đời này mới thật có ý nghĩa?
  2. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hoãn lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2003

    Văn Quyến, Tài Em - chủ nhân của Quả bóng vàng, Quả bóng bạc 2003 - tiếp tục đợi chờ ngày nhận giải thưởng.
    Lễ trao giải thưởng danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2003 cho cả bóng đá nam và nữ theo dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 14/2 tại TP HCM. Tuy nhiên, ban tổ chức vừa quyết định hoãn tới cuối tháng 2.
    Lễ trao giải thưởng dự định sẽ được tổ chức tại Nhà hát Thành phố. Tuy nhiên vào thời điểm này, nhà hát dày đặc các sô diễn cho đến cuối tháng 2. Ông Đỗ Tuấn - thành viên ban tổ chức cuộc bầu chọn Quả bóng vàng - cho biết: "Ban tổ chức đang sắp xếp lại thời gian và địa điểm tổ chức lễ trao giải. Ngày giờ và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trong một ngày gần đây".
  3. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0


    Chuyện chưa kể về Quả bóng vàng Phạm Văn Quyến
    TTO - Chiều 29 tết, dưới mưa xuân như rây bụi tôi quyết định dong xe lên đội ba, xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cách TP Vinh chừng mười km để "xem Quyến về quê chuẩn bị đón tết có gì thú vị".
    Chị Niềm - mẹ Quyến mời tôi vào ngôi nhà cấp bốn nhỏ nhắn vừa mới xây xong. Tôi khen ngôi nhà đẹp, giản dị và cái gì cũng mới trừ mỗi chiếc gường chật hẹp, cũ kỹ đặt ở gian trong. Chị Niềm bảo: "Tất cả từ mua đất đến dựng nhà cu Quyến lo cho hết".
    Theo lời chị đây là lần đầu tiên hai mẹ con có một ngôi nhà riêng. Trước đây chưa có nhà thì ở đỡ nhà ông bà ngoại. Chị Niềm quanh năm suốt tháng đi làm thợ phụ hồ xây dựng, còn Quyến ở với ông bà buổi sáng đi học, buổi chiều đi chăn trâu. Tủ, ti vi Quyến mua tặng mẹ trước kỳ SEA Games. Còn cái gường là nơi hai mẹ con ngủ từ khi chị Niềm sinh Quyến (1984) đến nay.
    Thấy tôi ngạc nhiên, chị Niềm nói thêm: "Hễ đi luyện tập hoặc thi đấu xa thì thôi, còn về nhà là bao giờ cu Quyến cũng ngủ chung với mẹ". Những đêm ngủ với mẹ "không khi nào Quyến kể chuyện bóng đá mà chỉ hỏi công việc và sức khoẻ của mẹ hồi này thế nào. Quyến thường nói, con thêm một tuổi là biết thêm nhiều điều, mẹ không phải lo".
    Năm nay cũng là năm mẹ con chị Niềm có cái tết vui nhất. Ông ngoại của Quyến thì cho rằng "đây là cái tết thắng lợi vì mẹ tậu được mảnh vườn quê để xây nhà mới và con được "quả bóng vàng" ở lứa tuổi trẻ nhất lịch sử".
    Chị Niềm lại kể: "Tết này Quyến cũng lo cho hết từ cành đào đặt trong phòng khách đến cái bếp ga, bình ga dưới bếp mua từ Vinh mới đèo về. Mẹ chỉ còn lo đi chợ mua ít thịt, cá trong chợ làng".
    Trong các thế hệ cầu thủ bóng đá VN, có lẽ Quyến là người thường xuyên nhận được nhiều thư của độc giả nhất. Hỏi Quyến, cậu giấu bặt chuyện này nhưng mẹ Quyến thì ngược lại. Chị vui kể: "Sau SEA Games cho đến ngày 29 tết, riêng ở nhà, hôm nào cũng nhận được thư. Hôm nhiều là 50 thư, hôm ít là 30 thư từ Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc đến Cao Bằng, Lũng Cú, Lai Châu. Còn ở dưới đội bóng SLNA thì tôi không biết". Nghe bạn Quyến nói thư nhiều đến nỗi Quyến đọc hoài mà chưa hết.
    Về nhà Quyến rất khoái đi chơi với bạn bè trong xóm. Nhưng bạn bè có rủ ở lại nhà, Quyến cũng lại về ngủ với mẹ.
    Ông Quyến kể: "Quyến nhiều bạn lắm, đa số là bạn chăn trâu cắt cỏ và bạn đá bóng. Những trận Quyến đá, kể cả trước và sau SEA Games, có truyền hình trực tiếp là nhà đông chật cổ động viên bạn Quyến. Có lần tôi hỏi lũ trẻ, trong tụi bay có đứa nào có khả năng đá tương đương thằng Quyến không? Cả bọn nhao nhao trả lời: "Làng ni có bao nhiêu tài năng bóng đá thì cu Quyến "tạm ứng" hết rồi ông ạ!". Ông cười rồi nhìn Quyến gợi lại một hình ảnh xưa: "Hồi chín, mười tuổi vào cữ rét như thế này cu Quyến thường mặc áo bông của bà đi chăn trâu, thương lắm. Nhưng nó biết đá bóng là nhờ những buổi chăn trâu ấy".
    Quyến vẫn vậy, rất ít nói, ít cười. Hình như tuổi thơ nghèo pha lẫn chút bất hạnh đã sớm hình thành trong con người trẻ này cá tính trầm lặng mang dấu nét của sự khắc khổ và sự nỗ lực vượt lên trước thử thách.
    Tôi trao Quyến một số ấn phẩm của Tuổi Trẻ về SEA Games 22 có những bài viết về Quyến và in hình Quyến khá đẹp. Quyến liên tục vừa nghe điện thoại di động vừa xem kỹ những bài bình luận trước và sau các trận đấu của tuyển U23 VN. Như được "hâm" nóng lại bởi không khí của những trận bóng lịch sử, Quyến nói:
    -"Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa trong từng buổi tập và trong những trận đấu của V-League 2004 kể cả sân nhà lẫn sân khách để tiếp tục "nâng" mình lên cao bởi bóng đá càng bất ngờ bao nhiêu thì càng không có chỗ cho cầu thủ dừng lại để chiêm nghiệm chiến công của mình mặc dù đó là chiến công rực rỡ".
    * Quyến nghĩ gì về vòng loại World Cup 2006 khu vực châu Á sẽ bắt đầu vào tháng hai tới và Tiger Cúp 2004 vào cuối năm?
    - Sự nỗ lực như tôi vừa nói cũng là bước phấn đấu hết sức để có thể có tên trong danh sách đội tuyển VN.
    * Tôi không tin như một số "chuyên gia" bóng đá xứ Nghệ nhận định "đỉnh cao của Văn Quyến là ở SEA Gmaes 22 vừa rồi" vì Quyến còn quá trẻ và điều quan trọng hơn, Quyến là tiền đạo tận dụng rất tốt cơ hội và xuất thần ở những thời điểm gay cấn nhất để ghi bàn cứu nguy cho đội nhà. Chuyện ấy không chỉ diễn ra một lần mà nhiều lần?
    -Tôi nghĩ chiến công của tôi phần lớn là nhờ ở đồng đội. Sự nghiệp bóng đá trẻ của tôi còn ở phía trước.
    * Mùa xuân Quyến có lời gì gửi tới những người mến mộ?
    -Tôi hy vọng sự bất ngờ lớn bao giờ cũng được triệu triệu người mến mộ gần xa ghi nhận và trân trọng. Bởi bất ngờ chính là một niềm vui tột bậc mà.
    Bài, ảnh: VŨ TOÀN
  4. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Vì sao bóng đá Việt Nam thiếu tiền đạo giỏi?


    Bóng đá Việt Nam hiện đang đứng trước tình trạng thiếu tiền đạo. Các tiền đạo trẻ "chơi được" và thường xuyên được ra sân không nhiều do tính quyết liệt của các trận đấu và do chất lượng của chính các tiền đạo này.
    Vào thời điểm hiện nay, Sông Lam Nghệ An là "lò" đào tạo cầu thủ tốt nhất nước. Thế nhưng số lượng cầu thủ "chơi được" ở vị trí tiền đạo của đội bóng xứ Nghệ cũng không nhiều, trừ Văn Quyến và Công Vinh đang dần khẳng định. Ngay từ mùa bóng chuyên nghiệp đầu tiên, Sông Lam Nghệ An vẫn phải thuê một tiền đạo nước ngoài để chơi cùng các tiền đạo nội (ở giải VĐQG 2004, Sông Lam Nghệ An vẫn phải giữ lại tiền đạo Julien). Hiện nay, trừ Thể Công vì cơ chế chưa cho phép thuê cầu thủ ngoại, ở các đội bóng CN còn lại, BHL thường dành một "suất cứng" trên hàng tiền đạo cho ngoại binh. Điều này không phát xuất từ tâm lý "chuộng ngoại", mà là từ thực tế khách quan có liên quan đến yếu tố chuyên môn, trong đó lý do chính là khả năng đưa bóng vào lưới đối phương của nhiều tiền đạo nội thấp hơn nhiều so với tiền đạo ngoại.
    Lo nhiều đến chuyện trước mắt
    Sức ép thành tích là nguyên nhân đầu tiên mà HLV đội Bình Định Dương Ngọc Hùng đề cập đến. Ông Hùng giải thích: "Đấu trường VĐQG rất khắc nghiệt, các đội bóng nếu không chuẩn bị kỹ càng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí là phải đối diện nguy cơ xuống hạng. Chính vì vậy phương án tìm một tiền đạo nước ngoài để tăng cường khả năng ghi bàn luôn là ưu tiên hàng đầu đối với các đội bóng khi lên kế hoạch chuẩn bị trước mùa bóng mới. Thuê tiền đạo nước ngoài về thì phải sử dụng cho đáng "đồng tiền, bát gạo". Trong khi đó, mỗi trận thường chỉ có hai cầu thủ được bố trí chơi ở hàng tiền đạo, trong khi số lượng cầu thủ ở các tuyến còn lại có thể tăng giảm tùy theo yêu cầu chiến thuật trong từng trận. So với những vị trí khác, các tiền đạo có ít cơ hội ra sân hơn. Hơn ai hết, các cầu thủ là người nhận rõ điều ấy nhất. Và để có thể được ra sân thường xuyên, nhiều lúc họ phải tìm cách chuyển đổi lối chơi và vị trí thi đấu. Ở Bình Định, Khoa Thanh, Minh Mính là những trường hợp như vậy. Vì thế, cái vòng luẩn quẩn này cứ lặp đi lặp lại".
    ... Và trách nhiệm của HLV,...
    Theo HLV Dương Ngọc Hùng, trong số các HLV đang hành nghề tại Việt Nam, rất ít người xuất thân từ tiền đạo. Riêng ở 12 đội CN, không có HLV Việt Nam nào trước đây chơi ở vị trí tiền đạo, (trừ HLV Đặng Trần Chỉnh của TMN.CSG là tiền đạo nhưng thường thi đấu trong vai trò tiền vệ tấn công). Chắc chắn, một cầu thủ khi trở thành HLV thì ít nhiều tư duy chơi bóng khi còn là cầu thủ sẽ được áp dụng trong công tác huấn luyện, đào tạo ở đội bóng họ dẫn dắt và tư duy ấy thế nào cũng ảnh hưởng đến lối chơi của đội bóng. "Thầy nào, trò nấy", những vị trí mà các HLV từng chơi trước kia sẽ được "mài bén" hơn những vị trí khác trong đội hình.
    HLV Đặng Trần Chỉnh cũng đồng ý với nhận định này của đồng nghiệp và cho biết thêm: "Nền tảng kiến thức mà một cầu thủ được tiếp thu ngay từ khi bắt đầu học đá bóng có tác dụng cực kỳ quan trọng, bởi những kỹ năng mà anh ta học được trong giai đoạn này sẽ phát triển thành kỹ xảo riêng làm nên danh tiếng của mỗi cầu thủ. Văn Quyến cũng vậy. Kỹ năng dẫn bóng và dứt điểm đã được Quyến rèn luyện gần như đến mức hoàn hảo. Ngày trước, khi lứa cầu thủ chúng tôi học đá bóng, chúng tôi được các thầy ở trường năng khiếu "rèn" rất kỹ lưỡng. Song song với những bài tập chung với toàn đội, cầu thủ chơi ở vị trí nào sẽ được tập chuyên biệt để phát huy hết khả năng của mình ở vị trí ấy. Nhờ cách huấn luyện này, lớp cầu thủ chúng tôi đều phát triển được những khả năng được cho là thế mạnh của riêng mình. Chỉ có tập luyện và tập luyện miệt mài thì mới mong trở thành cầu thủ giỏi. Câu nói "tài năng được tạo ra từ 10% năng khiếu và 90% khổ luyện" luôn luôn chính xác trong trường hợp này. Có một thực tế phải thừa nhận là hiện nay, công tác đào tạo cầu thủ trẻ ở các trung tâm đào tạo các trường năng khiếu đã không được coi trọng như trước kia. Chính vì vậy mà việc cầu thủ giỏi nói chung, tiền đạo giỏi nói riêng ngày càng khan hiếm cũng là điều dễ hiểu đối với BĐVN". ... Còn vì khó khăn nào? Từng là HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, từng là chuyên gia đào tạo bóng đá trẻ và đã nhiều năm lăn lộn với bóng đá, có lẽ GĐKT Nguyễn Văn Vinh của đội Hoàng Anh Gia Lai hoàn toàn có đủ kinh nghiệm và uy tín để nhận định về những đặc điểm riêng của một tiền đạo và vai trò quyết định của anh ta trong lối chơi của đội bóng: "Ngoài việc chỉ có hai vị trí trong đội hình gồm 11 cầu thủ, các tiền đạo còn cần rất nhiều phẩm chất khác cho riêng mình bên cạnh những phẩm chất chung cần có của một cầu thủ. Đó là khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp và nhạy cảm quyết định đúng lúc những hành động của mình. Nói nghe có vẻ đơn giản, nhưng do đặc điểm của vị trí thi đấu, những kỹ năng cơ bản của một tiền đạo bao giờ cũng phải giỏi (và nhanh) hơn những cầu thủ khác 2-3 lần. Ngoài ra, cùng với thủ môn, tiền đạo là vị trí thi đấu mà cầu thủ cảm thấy cô đơn nhất trong đội hình. Đặc điểm này khiến cho các tiền đạo trở thành những người có cá tính và quyết đoán bởi vì họ phải thường xuyên đưa ra những quyết định rất nhanh trong trận đấu, đồng thời là người có khả năng xoay chuyển tình thế trận đấu bằng những bàn thắng của mình. Nói tóm lại, để trở thành một tiền đạo, một cầu thủ phải có những phẩm chất (không chỉ đơn thuần là chuyên môn) nổi trội hơn những cầu thủ khác trong đội hình một chút. Chính vì thế, tìm cho ra một cầu thủ có đủ tiêu chuẩn để trở thành một tiền đạo đã rất khó, huống hồ đào tạo họ trở thành một tiền đạo giỏi, nhất là trong giai đoạn cầu thủ ngoại "đổ bộ" đến các đội bóng như hiện nay. Việc khan hiếm tiền đạo nội (giỏi) là điều đương nhiên. Muôn thay đổi điều này, chúng ta không có cách nào khác ngoài việc phải coi trọng và đánh giá đúng mức vai trò của công tác đào tạo trẻ: Có như vậy, những viên ngọc thô ban đầu mới có điều kiện được mài giũa kỹ lưỡng để trở thành những viên ngọc sáng".
    Có một thí dụ rất đáng suy nghĩ: vừa qua, khi sang Việt Nam gặp đối thủ dưới cơ Bình Định trong khuôn khổ vòng loại Champions'' League châu Á, đội bóng Nhật Bản Yokohama Marinos mang theo tới... 7 trợ lý HLV. Từng tuyến trong đội hình đều có một HLV chuyên trách: thủ môn, tiền đạo, tiền vệ... Chính vì cách huấn luyện bài bản này mà ở trận trên, có thể thấy cách di chuyển của các cầu thủ Yokohama rất hợp lý, rất khoa học, dù họ chỉ ra sân với đội hình dự bị. Hầu hết các đội bóng chuyên nghiệp ở Việt Nam hiện nay đều có HLV chuyên trách thủ môn, vậy HLV chuyên trách tiền đạo, tiền vệ... thì tại sao không?

  5. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Ngày 3-3-2004 sẽ trao thưởng danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2003

    Theo tin từ BTC cuộc bình chọn danh hiệu "Quả bóng Vàng Việt Nam 2003", lễ trao thưởng sẽ được tiến hành vào lúc 19giờ ngày 3-3-2004 tại Nhà hát TP.HCM.


    Cùng với các nam đồng nghiệp Phạm Văn Quyến, Tài Em, Hữu Thắng, Kiatisuk Senamuang và Phan Thanh Bình, cả ba cầu thủ nữ vừa được tập trung đội dự tuyển quốc gia là Văn Thị Thanh, Lưu Ngọc Mai và Minh Nguyệt cũng sẽ có mặt trong buổi lễ trang trọng này. Dự kiến, Đài Truyền hình TP.HCM sẽ truyền hình trực tiếp buổi lễ trao giải.



  6. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Tối nay trao giải quả bóng vàng VN 2003: Mừng cho Quyến, mừng cho bóng đá Việt Nam
    Quyến không có một thuở ấu thơ êm ả như đa số những cậu bé khác: dù cơm độn khoai mỳ (sắn) cũng chẳng đủ no lòng. Mười một tuổi dầu, theo chân cậu ruột Hồ Sĩ gia nhập tuyến nhi đồng Sông Lam, từ ấy trong Quyến chỉ còn hình ảnh của quả bóng mà thôi.
    ?oHoàn cảnh của nó thế, không trách thằng bé cứ lầm lầm lì lì, nói năng chỏng lỏn với cả người lớn?. Các thầy ?obào chữa? cho Quyến như thế. Vâng, nếu được may mắn sinh ra trong một gia đình khá giả, được sự chăm chút như nhiều người bình thường khác, chưa chắc Quyến đã chọn bóng đá và thành công đến thế. Hoàn cảnh đặc biệt, những tố chất đặc biệt và cả ý chí đặc biệt đã tạo nên một tài năng thật đặc biệt của bóng đá Việt Nam.
    Mười sáu tuổi, Quyến tung hoành tại VCK U16 Châu Á, sút thủng lưới Trung Quốc bằng cú đá phạt cứa lòng chân phải tuyệt đẹp và trở thành cầu thủ trẻ VN đầu tiên đạt danh hiệu xuất sắc nhất tại một giải BĐ trẻ châu lục. Mười bảy tuổi, Quyến đã góp mặt trong đội tuyển U23 QG chuẩn bị cho SEA Games 21 (rồi bị HLV Dido loại vì kỷ luật). Mười tám tuổi, Quyến trở thành tuyển thủ QG trẻ nhất trong lịch sử BĐVN tại Tiger Cup 2002. Mười chín tuổi, Quyến đá thủng lưới đội bóng kiêu hùng Hàn QUốc và 2 lần phá lưới tuyển Thái Lan ở SEA Games 22.
    Ở tuổi 20, những Huỳnh Đức, Sỹ Hùng, Công Minh, Đỗ Khải ... đều hãy còn là những cầu thủ học việc ở CLB. Lịch sử bóng đá VN chỉ ghi nhận 3 gương mặt đi trước Văn Quyến ở lứa tuổi này là Cao Cường (vào đội tuyển Quân đọi năm 1974), Hồng Sơn (vua phá lưới giải VĐQG năm 1990) và Minh Chiến (nổi lên như một cầu thủ trẻ xuất sắc nhất VN năm 1994). Nhưng nếu xét về sự toàn diện, Văn Quyến hơn đứt các đàn anh ấy khu cùng độ tuổi. Mới 20 tuổi, không những đoạt quả bóng vàng VN, Văn Quyến đã trở thành tiền đạo hàng đầu ở đội tuyển Olympic, SLNA và ĐTQG, trở thành niềm hy vọng và tự hào của người hâm mộ xứ Nghệ, hình mẫu ăn khách để quảng bá thương hiệu và sản phẩm của nhiều doanh nghiệp, thậm chí được cả một số CLB trong khu vực lẫn Châu lục ?ove vãn?. Quyến đã ở trên đỉnh cao của vinh quang khi hãy còn quá trẻ.
    Nhưng ngẫm kỹ thì đấy thực ra mới chỉ là những thành công ở tuổi 20. Mừng đấy mà cũng còn lo đấy...
    Lo rằng ?ocậu bé vàng? vì được tung hô nhiều quá sẽ trở nên kiêu ngạo; rằng vì tự cao mà sao nhãng việc rèn giũa, luyện tập để vẫn có thể giữ phong độ cao trong thời gian dài.
    Quyến cứ nhìn ra ngoài mà xem: cũng ở tuổi 20, Kiatisuk đã là tiền đạo số 1 của Đông Nam Á. Nhưng Kiatisuk chẳng thể nào sánh được với vô vàn siêu sao bóng đá thế giới khi ở cùng tuổi ấy...
    Tối nay, Quyến nhận Bóng vàng. Mừng cho Quyến, mừng cho cả bóng đá Việt Nam. Chỉ mong rằng : vì bóng đá VN, và trước hết vì tương lai lâu dài của chính mình, đừng bao giờ ngưng nghỉ việc rèn luyện (cả về chuyên môn lẫn tư cách đạo đức) Quyến nhé
  7. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Lễ trao giải Quả bóng vàng VN 2003:
    Ngày tôn vinh các tài năng bóng đá 23:01'' 03/03/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Sau gần 2 tháng kể từ ngày công bố đoạt giải, tối nay, trên sân khấu Nhà hát TP.HCM, các danh hiệu Quả bóng vàng, bạc, đồng VN nam, nữ 2003 chính thức được trao tận tay cho các chủ nhân. Hơi tiếc khi trong ngày tôn vinh các tài năng bóng đá, thiếu vắng Cầu thủ trẻ xuất sắc Phan Thanh Bình do bận tập trung cùng Delta Đồng Tháp tại Thái Bình.

    Từ trái qua: Quả bóng đồng Hữu Thắng, Quả bóng vàng Phạm Văn Quyến và Quả bóng đồng Phan Văn Tài Em. Ảnh: Thảo Nguyên
    Phải sắp xếp mấy lần, cuối cùng BTC Quả bóng vàng VN 2003 là Báo SGGP mới ''''chốt hạ'''' được buổi lễ diễn ra vào ngày 3/3. Tuy nhiên, do đội nhà đang lao đao trước nguy cơ rớt hạng, dồn sức cho trận gặp Hải Phòng vào cuối tuần, cậu út Phan Thanh Bình cùng Delta Đồng Tháp đang ''''ém quân'''' ở Thái Bình đã không thể về tham dự. Giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc sẽ được BTC trao cho anh ở trận Đồng Tháp tiếp NHĐA Thép Pomina trên sân Cao Lãnh vòng đấu thứ 10 (21/3).
    Dễ dàng nhận thấy, giải thưởng năm nay, có 2 khác biệt cơ bản, ấy là sự thăng hoa của lớp cầu thủ trẻ và lần đầu tiên, cầu thủ nữ có sự ''''bình đẳng'''' với đấng mày râu khi cũng có đầy đủ các danh hiệu Quả bóng vàng, bạc, đồng. Cũng có thể nói thêm, nhờ năm 2003, bóng đá VN có nhiều sự kiện nổi bật nên sự lựa chọn trong cuộc bỏ phiếu phong phú và hấp dẫn hơn. Phạm Văn Quyến xứng đáng là số 1 như không thể ai khác được, để trở thành cầu thủ trẻ nhất nhận giải thưởng cao quý này. Ở tuổi 18, Văn Thị Thanh cũng lên ngôi, qua mặt một cách ngọt ngào 2 đàn chị Lưu Ngọc Mai và Minh Nguyệt.

    Kiatisak để lại ấn tượng đẹp trong buổi nhận giải
    Hiện diện trong lễ trao giải còn một tên tuổi khác rất được mến mộ, đó chính là chân sút số 1 Đông Nam Á, tuyển thủ Thái Lan Kiatisak đang khoác áo HAGL. Tài ba, khiêm tốn, thân thiện và fai-play, ''''Zico Thái'''' đã chinh phục hoàn toàn tình cảm của người hâm mộ Việt Nam. Với đội bóng phố núi, anh là linh hồn, là người không thể thiếu cả ở mùa giải trước và hôm nay cũng thế. Phần thưởng Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất như một lời cảm ơn chân thành của bóng đá VN về sự đóng góp của anh.
    Kiatisak cũng chính là người để lại ấn tượng nhất trong buổi lễ tối nay khi anh cho khán giả chứng kiến một Kiatisak hoàn toàn khác, không phải là một chân sút siêu đẳng mà là một... ca sĩ! Người nghe đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vì Kiatisak đã trình bày ca khúc ''''Hát với dòng sông'''' bằng tiếng Việt thật tuyệt vời. Những tràng pháo tay không ngớt dành tặng cho ''''Zico Thái''''.

    Quả bóng vàng nam, nữ Phạm Văn Quyến, Văn Thị Thanh. Ảnh: Thảo Nguyên
    Xuất hiện nhận giải đầu tiên, Kiatisak đã để lại hình ảnh thật thú vị, tuy nhiên chương trình sau đó không được xuyên suốt một phần do người dẫn chương trình thiếu sự chuẩn bị và không ''''nhập tâm'''' cho lắm. Chính vì thế, nhiều khi anh đưa ra những câu hỏi hết sức bâng quơ, thậm chí nhầm lẫn tai hại. Ví như, lúc Tài Em lên nhận Quả bóng bạc thì MC hỏi: ''''Tài Em thích bàn thắng nào của mình nhất tại SEA Games 22?'''', trong khi tại giải đấu này, Tài Em không ghi bàn!
    Văn Thị Thanh - Quả bóng vàng nữ VN 2003, đã làm khán giả bất ngờ vì thân hình ''''bé hạt tiêu'''' của mình. Nhiều người không khỏi thắc mắc, một cô gái nhỏ nhắn như thế làm sao có thể tung những dứt điểm gọn ghẽ và mạnh đến thế? Cả Lưu Ngọc Mai và Văn Thị Thanh đều cho rằng, ấy là nhờ đã được các thầy cho tập thể lực. Ngoài ra, Thanh còn ''''bật mí'''' thêm, nhờ những buổi cô chạy trên cát (vì Hà Nam không có dụng cụ tập luyện). Phạm Văn Quyến là người bước lên bục nhận giải sau cùng, kèm với lời hứa: ''''Sẽ phấn đấu để chơi tốt hơn nữa trong cả màu áo CLB và tuyển quốc gia''''.
    Giải thưởng Quả bóng vàng nam VN 2003

    Danh hiệu Tên cầu thủ Giải thưởng
    Quả bóng vàng Phạm Văn Quyến Quả bóng vàng + 20 triệu đồng +1 điện thoại Nokia
    Quả bóng bạc Phan Văn Tài Em Quả bóng bạc + 15 triệu đồng + 1 điện thoại Nokia
    Quả bóng đồng Nguyễn Hữu Thắng Quả bóng đồng + 10 triệu + 1 điện thoại Nokia
    Giải thưởng Quả bóng vàng nữ VN 2003

    Quả bóng vàng Văn Thị Thanh Quả bóng vàng + 15 triệu đồng +1 điện thoại Nokia
    Quả bóng bạc Lưu Ngọc Mai Quả bóng bạc + 10 triệu đồng + 1 điện thoại Nokia
    Quả bóng đồng Phùng Thị Minh Nguyệt Quả bóng đồng + 07 triệu +1 điện thoại Nokia
    B.K

  8. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Quả bóng vàng Việt Nam 2003 Phạm Văn Quyến: ?oTôi sẽ cố gắng để tiếp tục có mặt trong lễ trao giải quả bóng vàng những năm tới?
    Đầu năm 2001, Phạm Văn Quyến lần đầu tiên đoạt danh hiệu ?oCầu thủ trẻ xuất sắc? của giải thưởng Quả bóng vàng năm 2000, khi ấy Quyến mới gần 17 tuổi. Ba năm sau, anh đã nghiễm nhiêm bước lên bục cao nhất với danh hiệu Quả bóng vàng năm 2003. Ba năm, một quãng thời gian ngắn nhưng lại rất nhiều thăng trầm với chàng cầu thủ chỉ gần 20 tuổi và đầy cá tính. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cởi mở và thẳng thắn cùng Quyến trước giờ trao giải Quả bóng vàng 2003?
    Vào TPHCM lần đầu tiên nhận giải ?oCầu thủ trẻ xuất sắc năm 2000? và lần này là ?oQuả bóng vàng năm 2003?, với anh có gì khác nhau?
    Khác nhiều chứ, lần đó em chỉ nhận được một chiếc cúp nhỏ, còn bây giờ là một quả bóng vàng to, thế là khác rồi còn gì (cười). Thế nhưng cảm giác lần ấy với lần này vẫn không khác gì nhau, năm ấy là lần đầu tiên em đoạt được một giải thưởng cá nhân lớn trong cuộc đời cầu thủ, và đến nay dù đoạt nhiều giải thưởng, nhưng danh hiệu ?oQuả bóng vàng? vẫn luôn là điều em mơ ước. Anh biết không, những lần trước xem lễ trao thưởng Quả bóng vàng, em luôn ước mình sẽ ở vị trí của các anh Hồng Sơn, Huỳnh Đức khi ấy, nay thì ước mơ đã toại nguyện. Thật tuyệt vời.
    Quyến có nghĩ là mình xứng đáng đoạt danh hiệu Quả bóng vàng lần này không?
    Anh hỏi hơi khó đấy! nói thật nhé, trong thâm tâm em rất mong là mình sẽ đoạt Quả bóng vàng năm nay bởi dù sao năm vừa qua em cảm thấy mình đã làm được nhiều điều, nhưng đừng nghĩ em làm tất cả những điều đó chỉ để thỏa mãn và đoạt những thành tích cá nhân cho bản thân. Em chỉ nghĩ đơn giản, khi ra sân là chỉ có thi đấu và chơi cho thật tốt vì màu cờ sắc áo. Ngoài ra, em muốn cho mọi người thấy một Phạm Văn Quyến khác với những gì đã suy nghĩ trước đây. Em rất vui và hạnh phúc khi mọi người, đặc biệt là các phóng viên báo chí đã ghi nhận và bầu chọn cho em.
    Thế có nghĩa là anh hoàn toàn không bất ngờ khi biết mình đoạt danh hiệu Quả bóng vàng?
    Sao lại không bất ngờ! em mong ước là một chuyện, nhưng đạt được hay không lại không phụ thuộc vào bản thân mình vì bầu chọn thì mỗi người mỗi ý mà, cũng giống như bóng đá, chưa kết thúc trận đấu thì chưa nói được kết quả. Anh không nhớ là lúc đang bầu chọn em cứ nhắn tin hỏi anh và khi anh báo kết quả thì em mừng đến nỗi nói không ra hơi sao.
    Hơi tò mò một chút nhé, năm 2003 anh đoạt được nhiều giải thưởng đồng nghĩa với việc kiếm được khá nhiều tiền, thế anh sử dụng đồng tiền của mình như ra sao?
    Năm vừa qua em thu nhập cũng khá. số tiền kiếm được em xây cho mẹ và ông bà một ngôi nhà để có chỗ ở đàng hoàng tử tế, mua cho mình một chiếc xe gắn máy để có phương đi lại. Ngoài ra, em dành dụm và có lẽ sẽ mua một miếng đất hoặc nhà ở thành phố Vinh để chuẩn bị cho tương lai, vì hiện nay em cũng đã 20 tuổi mà cuộc đời của một cầu thủ chuyên nghiệp thì không dài.
    À nói đến đời cầu thủ chuyên nghiệp không dài, vậy sau này nếu có một CLB khác trả lương cao và điều kiện tốt hơn, bạn sẽ ra đi?
    Trong thời điểm này thì chưa, vì em vẫn còn muốn cống hiến nhiều hơn cho CLB SLNA vì đây là nơi đã tạo nên một Văn Quyến của ngày hôm nay, đồng thời hợp đồng của em còn thời hạn đến năm 2008. Còn sau này thì chưa thể nói trước, nhưng em rất thích câu nói của anh Long Vũ (VTV3) trong một lần giao lưu với em rằng: ?ocuộc đời cầu thủ không dài, vì thế nếu sau này các bạn có thấy Văn Quyến xuất hiện trong một màu áo của CLB khác thì hãy thông cảm và ủng hộ anh ấy để có điều kiện vươn xa hơn??.
    Còn rất trẻ mà đã nổi tiếng, Quyến có bị nhiều áp lực?
    Nhiều chứ anh! Trên sân đấu, em luôn bị áp lực là phải ghi bàn thắng vì nếu không ghi được bàn vài trận là y như rằng sẽ có ý kiến cho là em sa sút phong độ. Anh biết đấy, khán giả Nghệ An cực kỳ cuồng nhiệt, nhưng cũng rất là khó tính và đòi hỏi cao, mà cầu thủ cũng là con người chứ không phải cái máy, nhiều lúc em vẫn phải mệt mỏi và quá tải. Còn ở ngoài đời, hiện em phải cười nhiều hơn (dù đôi lúc cười không nổi), phải giữ gìn lời ăn tiếng nói hơn, làm cái gì cũng phải nhìn trước ngó sau vì rất dễ bị mọi người nhìn ngó đánh giá này nọ? Tính em rất trẻ con và hiếu động nhưng vì phải giữ kẽ mà đôi lúc làm em thấy mình giống như một ?oông cụ non?, thật khổ!
    Hiện nay, một ngày em tiếp nhận rất nhiều cú điện thoại của người hâm mộ gọi tới thăm hỏi, làm quen và thậm chí là? quấy rối. Ban đầu cảm thấy vui và sung sướng vì có nhiều người yêu mến, nhưng giờ bắt đầu mệt mỏi vì các thầy, bạn bè, người thân? rất bực mình và khó chịu khi đang nói chuyện với em cứ chốc chốc máy lại réo lên, mà em có muốn thế đâu, nhưng không lẽ khán giả gọi lại không tiếp chuyện.
    Anh thường hay nhắc đến mẹ, chắc bà là người có ảnh hưởng rất lớn?
    Trước đây cuộc sống gia đình rất khó khăn. mẹ đã chịu bao vất vả để nuôi dạy em nên người nên với em, mẹ có ảnh hưởng rất lớn. Làm việc gì bao giờ em cũng nghĩ đến mẹ trước tiên. Tết vừa qua em mua sắm cho mẹ một số quần áo nhưng biết ý bà nên vẫn không dám mua loại đắt tiền lắm, thế mà mẹ chỉ mặc đúng cái áo ấm, nhưng cũng chẳng dám mặc lâu vì không quen và sợ mọi người trong làng ý kiến này nọ? Rõ khổ.
    Là cầu thủ trẻ nhất Việt Nam lần đầu tiên được nhận Quả bóng vàng, liệu có khiến anh sớm tự mãn với những gì mình đã đạt được?
    Em thì nghĩ ngược lại, bởi hiện nay em đã là gì đâu mà dám tự mãn hay tự cao. Hiện nay em đang cố gắng ngày một hoàn thiện mình hơn về mọi mặt để mỗi năm càng được nhiều khán giả và mọi người yêu mến hơn. Đồng thời em mơ ước và cố làm sao để có thể tiếp tục có mặt trong lễ trao giải Quả bóng vàng năm sau, năm sau nữa? thì thật tuyệt! (Cười)
    Đỗ Tuấn (SGGP)
  9. MUboy

    MUboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Quả bóng Vàng 2003 "chạy sô" quảng cáo
    (Theo Thể thao Việt Nam)
    Buổi sáng Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), Quyến nhận được thông báo: hãng điện tử LG đã cho người tới lắp đặt một số trang thiết bị tại phòng nghỉ của Quyến ở CLB, và tối cùng ngày sẽ "rước" Quả bóng Vàng VN 2003 lên Hà Nội để kịp thực hiện việc quay một show quảng cáo giới thiệu sản phẩm mới của nhà tài trợ LG.
    Ngay lập tức, HLV trưởng Thành Vinh gọi Quyến lên phòng làm việc rồi căn dặn: "Trận tới gặp HA.GL là hết sức quan trọng và khó khăn. Do đó, cháu cần cố gắng duy trì tập luyện tối thiểu 1 tiếng mỗi ngày trong 3 ngày ở Hà Nội. Toàn bộ chế độ ăn uống riêng đã được bác gửi tới KS để họ nấu cho đúng định lượng như ở CLB...". Đoạn, ông thanh thản vỗ lên vai cậu học trò: "Bác tin là cháu ý thức được những vinh quang mình đang có đến từ đâu. Tất cả bắt nguồn từ thành công trên sân cỏ. Nếu cháu chơi không tốt thì tên tuổi và hình ảnh sẽ xấu đi, tới lúc ấy sẽ không còn ai đến đề nghị quảng cáo nữa đâu".
    Tối hôm đó, Quyến lên tàu S2 lúc 10 giờ, nhưng phải nhờ một nhân viên toa xe giúp đỡ mới có được một giường nằm thay vì phải ngồi ghế (chỉ mua được vé ngồi). Đến Hà Nội lúc 4h30 sáng, QBV chui tọt vào một chiếc taxi đậu trước cổng ga rồi trực chỉ KS Hà Nội (đường Giảng Võ) - nơi hãng LG đã đặt phòng trước. Lúc 9h, Quyến được đón tới trường quay của Hãng phim truyện VN (Thuỵ Khuê, HN) để làm diễn viên cho một video clip quảng cáo của hãng.
    Chàng trai xứ Nghệ không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến cả một nhóm chuyên gia đặc biệt đến từ Hàn Quốc vây quanh mình, từ người trang điểm, người lo phông hậu cảnh cho đến người chuẩn bị ánh sáng, máy quay... Quyến được giao cho một tập kịch bản ngắn, đọc qua để nắm được nội dung chung cũng như yêu cầu diễn xuất của riêng mình. Thoáng lúng túng khi một "chuyên gia sắc đẹp" người Hàn Quốc thực hiện việc trang điểm trên gương mặt mình, rồi Quyến cũng nhanh chóng bình tĩnh để tiếp tục công việc vốn chẳng quen thuộc chút nào.
    Trước khi bắt đầu quay, một người "thị phạm" riêng về diễn xuất. Điều khiến cả đoàn cùng bất ngờ: Quyến nắm bắt nhanh và thực hiện khá ngay từ lần bấm máy đầu tiên. Tuy vậy, "thằng béo" vẫn mất gần như cả ngày hôm ấy với các sản phẩm ĐTDĐ và đồ điện tử, vì đạo diễn rất "kỹ tính", phim được quay đi quay lại cho tới khi "hết chỗ chê" rồi mới nghỉ. Ngày tiếp theo, Quyến chỉ phải quay trong một buổi. Tới ngày cuối cùng, phải chờ mãi tới chiều vẫn không nhận được chỉ thị nào thêm, Quyến mới được "trả tự do" để trở về SLNA.
    Sau buổi tập chiều thứ Năm (11/3), Quyến xin phép BHL được tranh thủ về thăm nhà. Mẹ Niềm tràn đầy hạnh phúc khi đón nhận "món quà muộn" của Ngày Quốc tế Phụ nữ từ cậu con trai duy nhất: một sợi dây chuyền rất đẹp Quyến mua từ HN. Mới dăm năm trước thôi, bà chẳng bao giờ dám mơ tới một món quà như thế!
    "Em không thể kể lại chi tiết là mình đã đóng quảng cáo cụ thể thế nào. Chỉ biết rằng chắc chắn việc thực hiện nó khó hơn việc... đá bóng", Quyến cho biết. Vậy bao giờ video clip có mặt "diễn viên Phạm Văn Quyến" mới được phát trên truyền hình? "Em cũng không rõ, có lẽ họ sẽ tung ra vào một đợt nào đó trong thời gian tới".
    Sau trận thắng HA.GL, HLV Thành Vinh hoan hỉ nói với PV: "Thú thực là ban đầu tôi vẫn lo Quyến sẽ không đảm bảo thể lực. Nhưng mọi thứ đã diễn ra rất thuận lợi". Nhờ tuân thủ nghiêm túc chế độ ăn uống và tập luyện trong những ngày rời CLB để thực hiện hợp đồng đã ký với các nhà tài trợ, Văn Quyến đã chứng tỏ được phong độ hết sức tuyệt vời trong trận ấy. Hình ảnh cùng những lời ca ngợi Quyến lại xuất hiện đầy trên những trang báo thể thao ngày hôm sau. Những sự ghi nhận ấy, từ công luận đương nhiên sẽ giúp hình ảnh của Quả bóng Vàng VN 2003 ngày một sáng giá hơn. Văn Quyến khẳng định: "Em sẽ chỉ nhận thêm hợp đồng quảng cáo nếu những quy định ràng buộc thật sự thoáng, để không gây ảnh hưởng tới việc tập luyện và thi đấu của em tại SLNA và ĐTQG".
  10. Responsibility

    Responsibility Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Văn Quyến xứng đáng dành quả bóng vàng nhưng thi đấu hơi thất thường,lúc hay lúc dở.Hy vọng năm nay VQ sẽ lại chứng tỏ được mình

Chia sẻ trang này