1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bầu chọn Tác giả Văn học Việt Nam đương đại.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi yeunuocthuongdan, 06/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Sic, cô em cứ làm như đang đi guốc trong bụng NBP ấy nhể? Khen nhau cũng tốt thôi, nhưng lộ liễu quá thấy dị hợm bỏ bà!
  2. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Tớ có thể ngồi cả ngày để nói về tác phẩm của Phương, tớ có thể thức cả đêm để đọc tác phẩm của anh ấy. Tớ có thể yêu và thần tượng văn tài của Phương cho đến lúc này, hê hê hê..... Cần quái gì phải khen đãi bôi như ấy tưởng đâu.
  3. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Thế cơ á? Kinh nhỉ? Nhưng dù cô em có ngồi cả ngày để nói chuyện về Phương, thức cả đêm để? dâng hiến cho [văn chương của] Phương, thì lấy gì đảm bảo cô em biết được anh cu Phương nghĩ gì, muốn gì?
  4. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Anh nói cho bé EXK biết điều này, nhưng mà em nói vậy thì thôi anh không nói ra điều bí mật về thằng cha Phương nữa
    Được giothu25 sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 03/11/2006
  5. EmXinhKhong

    EmXinhKhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    OK! Cảm ơn anh vì đã xoá.
    Ngoài ra, em sẽ không bao giờ vào topic này nữa.

    Được EmXinhKhong sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 03/11/2006
  6. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ôi chết! Anh Hiếu đức cao vọng trọng mà có người doạ là không thèm là bạn nữa, thật là khổ thân cho văn sĩ( những người hoang tưởng cực) Anh thấy thế này gái ạ! EM tung hô nó thì cũng vừa phải thôi, post lên đây như là của chung, em ko có thể nói là topic của em thế này thế kia được gái ợ. Anh ấy nói thế còn đỡ chứ như ông DDXC kia mới là lởm: Thế cứ mê và thần tượng là dâng hiến hết à? Thế cả đời này chửa hoang không biết bao lần ấy chứ. Còn anh thấy thằng Phương văn vẻ cũng thường thôi, bằng thế đeck nào được Thọ Muối , em thần tượng thằng ấy đi, gái Văn trong này nhiều đứa đâm đầu vào nó lắm rồi đấy, Hot đấy! ...cho nó đủ miếng.
  7. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Mày nói thế nào, anh thấy thằng Phương nó trẻ người, viết cái chuyện Chị Nhiêu, em Nhiêu và cái con Tiều gì đấy hay hơn đứt chuyện nhà Ba Hộ của thnằg Thọ Muối.
    Mà thằng Phương nó đi đâu cũng bé cái mồm, đâu như thằng Thọ Muối lúc nào cũng xưng danh các giải thưởng, đến tặng thưởng hay giải khuyến khích,giải tư.
    Còn chuyện kia thì chúng nó cũng chả khác đẽo gì cánh xe ôm, thợ thuyền chúng mình đâu, mỡ đến miệng mèo tội gì chả xơi
  8. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Bác so sánh khập khiễng thế? Thằng Thọ nó già rồi bằng thế đeck nào tụi trẻ? Sức trẻ nó vẫn oanh liệt hơn chứ? Còn khoản kia em ko biết thằng Phương thế nào, chứ đúng là thằng Thọ đứa nào ngon nó cũng lìu tìu thư tình, không biết đã xơi được em nào chưa?
    Được anhdialan sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 03/11/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này