1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bau phim Romantic trong nam di cac bac oi.......

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi hellokitty, 07/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leequang

    leequang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    thế có ai xem "enemy at the gate" chưa .. hay lắm chứ
  2. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    thế có ai xem "enemy at the gate" chưa .. hay lắm chứ
    ---------------------------------------------------------------------------
    Chuối bác ạ. Cả phim được mỗi đoạn em Rachel Weisz và chú diễn viên chính (chú này nổi tiếng vì đóng cảnh gay *** rất là thật) make out thôi. Xem thì cũng có lúc hồi hộp, nhưng mà đoạn cuối kết thúc như hâm... cứ như kiểu là đạo diễn hết phim phải làm chóng chóng cho xong.
    Em xem phim này và cả The Sniper rồi, cũng chỉ về mê Half-life mà xem... nhưng mà rồi xem chẳng thấy hay gì cả. Nhưng mà phải công nhận là cái Enemy of the Gate nó làm mấy quả bắn Sniper không khác gì Counter Strike, xem sướng thật.

    BE YOURSELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER
  3. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Cửa trượt (Slide Door?) - Gwyneth Paltrow.
    TK
  4. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Enemy at the gate đáng được coi là một trong những phim ********* nhất về chiến tranh vệ quốc Vĩ đại của Liên Xô.Một phim đáng được coi là bỉ ổi nhất trong nghệ thuật câu khách của phim Mĩ.
    Phim Huyền thoại mùa thu chỉ được cái tên hay thôi.Phim này chiếu trên TV mấy lần rồi.
    Phim Mùa thu ở NY thì theo một kịch bản quá cổ điển.Ngoài cô bé nhân vật chính trông rất baby và RG có một vẻ khá đàn ông thì phim chẳng còn gì nổi bật.
    Phim tháng 11 ngọt ngào cũng lại thêm 1 người chết vì ung thư.Nhân vật nữ chính cũng là một người khá đặc biệt.Kết thúc phim khá mở.Nói chung đây là phim xem được chứ cũng không phải là rất hay.
    City of Angels không thật..Với cả kết thúc hơi buồn nhưng không gây được sự xúc động cho người xem.
    Đây chỉ là một số nhận xét của cá nhân tôi về những phim mà các bạn đã nêu.Mỗi người mỗi cảm nhận.
    Aki Kokoro
  5. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    bác nói gì ghê thế? Chắc là bác nghĩ đến đoạn đầu của phim, cái cảnh mà quân Nga đẩy người qua sông để chặn quân Đức không cho chiếm Stalingrad phải không?
    Em xem đoạn này em cũng thấy hơi chuối một chút, đúng là bọn Mẽo cũng áp phê lên để cho nó ngon.
    Nhưng bác viết: "phim ********* nhất về chiến tranh vệ quốc Vĩ đại của Liên Xô" thì em không chấp nhận được bác ạ.
    bác cho rằng cái cuộc chiến vệ quốc vĩ đại của các chú Nga ngố nó đã diễn ra như thế nào? Có phải như kiểu quân Nga diễu hành, đi đến đâu bọn Đức dạt ra đến đó không? cái cảnh đó chỉ có ở trong sách lịch sử dành cho trẻ con cấp 3 ở nhà mình thôi bác ạ. Ai cũng biết công của Nga là chặn đường tiến của quân Đức... nhưng cái giá phải trả cho thành quả đó là xương máu của người Nga. Stalin là một trong những đồng chí độc tài nhất thế giới... bác ý cũng giỏi và hiểu rằng quân Đức mà quan Stalingrad thì coi như Nga mất, Nga mất thì coi như là bác Stalin cũng đứt... cho nên bác ý phải cố công cố sức đẩy người ra chống quân Đức thôi. Công to nhất của Nga là thế, vì nếu quân Đức mà đánh được Nga thì coi như là thế giới này đứt. Mà ai học sử cũng biết, nếu quân Đức mà nhanh chân vài tuần thì đã không bị sa chân trong cảnh mùa đông giá rét nước Nga và Stalingrad đã đứt rồi...
    Chắc bác bất bình cái cảnh quân Nga đẩy các bác dân thường không được huấn luyện ra tiền tuyến. Bác nghĩ cuộc chiến đó nó đã diễn ra thế nào? Người Nga chết mất đâu 20 triệu thì phải... bác tưởng 20 triệu đó ai cũng là lính tráng được huấn luyện kỹ càng à? chỉ may lắm thì được 2, 3 triệu thôi bác ạ. Nếu cả 20 triệuđều là lính thì Nga đã là bên phát động cuộc chiến chứ không phải Đức bác ạ.
    Em công nhận là cái phim đấy cũng hơi chuối. Nhưng em ghét nhất là cái kiểu viết những câu sáo rỗng, hô to khẩu hiệu kiểu "Chiến tranh vệ quốc vĩ đại" rồi thì "bỉ ổi nhất trong nghệ thuật câu khách..." Chiến tranh thì đồng nghĩa với chết chóc... huy hoàng hoá cuộc chiến bằng những từ ngữ sáo rỗng như thế kia, thực là không thể ngửi nổi ạ.
    ...WISEST IS HE WHO KNOWS HE DOESN'T KNOWS...
  6. Dr_Jones_new

    Dr_Jones_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Có ai xem phim " Great Expectations" có Ethan Hawke, và Gwyneth Paltrow đóng không ?
    Xem hơi bị hay luôn lại lãng mạn nữa, Phần nhạc phim thì quá tuyệt vời. Có mấy bài của TORI AMOS nghe hay ơi là hay .
    Phim này được làm lại từ 1 cuốn tiểu thuyết của Sác-lơ Đic-ken ( tôi không nhớ cách viết tên )
    Nếu ai chưa xem thì phải xem đi rồi cho ý kiến nhé
    TRWNG
  7. Dr_Jones_new

    Dr_Jones_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    WEB SITE của phim đây các bạn ơi. Tham khảo nhé.
    www.foxmovies.com/greatexpectations/main.html
    TRWNG
  8. longinium

    longinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Bộ phim nào bạn cảm thấy đúng với tâm trạng của mình ?
    Mình nghĩ đó chính là bộ phim mà bạn đang cần đó. Nếu nhiều quá không thể chọn dược thì bạn hãy nói với mình!
    Long[/blue]
  9. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác LongAutumn.
    Chiến tranh thế giới thứ hai có khoảng 56,4 triệu quân lính và dân thường bị thiệt mạng và nước chịu tổn thất về người nhiều nhất là Ba Lan ( 6,028 triệu người).
    Đối với cuộc chiến của Liên Xô chống lại Đức để bảo vệ đất nước, tôi kính trọng những người Xô Viết ấy.Tôi tin chắc rằng những người Xô Viết ra trận chiến đấu cũng với một tình yêu đất nước như những người Việt Nam chúng ta.Họ chiến đấu không phải với những nòng súng chĩa ở sau lưng hay xích sắt ở chân như quân phòng không Nhật.Vì tình cảm của tôi đối với những người Xô Viêt nên tôi coi Enemy at the Gate là một phim ********* và chắc chắn là tính chân thực của phim đấy cũng sẽ như mọi phim người Mĩ làm để lí giải các thất bại của họ trên chiến trường mà thôi.
    Có một điểm tôi đồng ý với bác longautumn là phim Enemy at the Gate có đoạn đấu súng tỉa khá hay.
    Aki Kokoro

Chia sẻ trang này