1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẦU RƯỢU TÚI THƠ!!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nino, 18/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    BẦU RƯỢU TÚI THƠ!!!

    Có lẽ từ trước tới nay mọi người chỉ biết tới Hội nhậu qua những chén rượu và những cơn say. Nhưng ngày hôm nay, em xin giới thiệu một PHONG CÁCH hoàn toàn mới. Một thú chơi tao nhã đã đưa Hội nhậu lên một đẳng cấp hoàn toàn khác. Và từ nay trên THI ĐÀN 80 sẽ liên tục toả sáng những tài năng đã, đang và sẽ được mến mộ.
    Đã là Hội nhậu thì thành viên toàn là sâu rượu. Đã là Hội nhậu thì khách thập phương, tứ xứ kéo về. Từ những cô, cậu choai choai mới tập tọng uống rượu để làm người lớn, đến những tửu đồ có thâm niên cao, ai cũng bình đẳng với ai, không phân biệt tuổi tác, sang hèn, giàu nghèo, có chức tước hay không chức tước, còn biên chế hay đã bật ra ngoài, có hộ khẩu hay không hộ khẩu! Chao ôi, thế mới biết trước rượu, con người ta mới thánh thiện làm sao, bình đẳng làm sao!
    Một điểm đặc biệt của Hội nhậu là tập trung rất nhiều thi sĩ trẻ, bởi thế không có lý do gì mà Hội nhậu lại không có một topic THI CA cho riêng mình. Thơ Hội nhậu không phải chỉ viết về rượu, viết trong cơn say, mà là thơ đích thực với bao nỗi niềm, nhân thế, bao buồn vui, và nước mắt, bao xót thương và căm giận, bao cay đắng và ngậm ngùi... Có lẽ không đâu lại bộc lộ tâm trạng con người một cách phong phú, giàu có và chân thành như ở đây.
    Ngày hôm nay 18/5/2002, Hội nhậu xin ra mắt tập thơ của mình, mở đầu bằng mấy bài thơ vui tạo không khí.
    Xin bà con những tràng pháo tay nồng nhiệt chúc mừng NEW STYLE của Hội nhậu.



    Said I love U but I lied ​

    nino in 1980 family
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Mở đầu là một bài thơ tả thực. Lời thơ dung dị, nhưng chứa đựng rất nhiều ý nghĩa. Đây là bài thơ do tập thể thành viên Hội nhậu chung bút làm.

    Một chiều đến ngõ Tạm Thương, nhậu
    Nino yêu cầu gọi nguyên đậu
    Bác Captain như con sáo sậu
    Cuối cùng Captain xin cái chậu
    Rồi chạy thật nhanh ra bờ giậu
    Thành viên hội nhậu
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ thứ 2 sưu tầm ở quán 36 Nhà Chung. Bắt đầu từ đây thú vui tao nhã thả thơ ra đời.

    Nổi danh sinh tố đất thủ đô
    Nhà Chung 36 cận Nhà Thờ
    Tưởng đến một lần chạy mất dép
    Ai dè tít mãi mãng cầu bơ.

    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Và tiếp theo là những bài thơ Captain viết tặng anh Sóng bạc, và em Nino.
    Đây là bài thơ viết cho mối tình 7 năm dang dở
    7 năm!

    Bảy năm em mãi đợi chàng
    Mà sao chàng lại chẳng màng đến em.
    Nghe đâu chàng bị bóc tem
    Ôi! chị Tí béo lại xem mất rồi
    Em chỉ biết gọi ông trời
    Xin ông xem lại những lời dối gian.

    Captain
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  5. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự trong đêm
    Tặng Sóng bạc

    Một mình anh trong đêm
    Lang thang trên phố vắng
    Lòng chợt nhớ đến em
    Sao lại nghe cay đắng
    Có một ngôi sao nào
    Gửi là chào thương nhớ
    Chợt như ở trong mơ
    Sao hình em vẫn thức.
    Anh đi lập gia đình
    Mang theo niềm thương nhớ
    Một ánh mắt ngây thơ
    Một nụ cười, hơi thở.

    Captain
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  6. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0

    Sóng nhỏ giữa đại dương
    Bạc đầu ngàn năm tuổi
    Đan mắt cá mỗi buổi
    Thanh khiết lưới tình yêu.

    Captain
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Trăng lên đón gió cùng dạo chơi
    Ong **** vui đùa khắp nơi nơi
    Trần gian mấy kẻ bên chén rượu
    Nhâm nhi, ngẫm nghĩ cái sự đời
    Sự đời hoá ra bé cỏn con
    Quay đi quay lại đã chẳng còn
    Hào kiệt, giai nhân cùng nâng chén
    Chúc cho Hội nhậu mãi còn son.
    nino
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Bất bình trước sự vu khống trắn trợn, captain ta chẳng thể đứng yên, làm tạm vài câu thơ gọi là phản bác.
    Buổi chiều hứng chí rủ nhậu chơi
    Ai ngờ mang tiếng cả một đời
    Capt tỉnh Capt say ai chẳng biết
    Thôi thì mặc kệ chúng nó thôi.
    ­NS ơi, chạy rồi.
  9. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin đính chính lời của bài này

    Sóng trôi đi về đâu
    Bạc mái đầu thương nhớ
    Ni cô lên chùa ......
    đùa cùng.......
    Songbac In 1980 family
  10. Songbac

    Songbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tặng chú ẻm dqdbk hôm rượu ốc Liễu Giai
    Đã uống gì đâu bảo "tao" say
    "Tao" say sao lại biết "chúng mày"
    "Chúng mày" chơi xấu cho "tao" uống
    "Tao" uống "tao" say lại khổ "mày"
    Tất nhiên là chưa đến mức TAO-MÀY, nhưng đó là kỷ niệm đẹp của hội Nhậu
    Songbac In 1980 family

Chia sẻ trang này