1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BẦU RƯỢU TÚI THƠ!!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nino, 18/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Khi tỉnh rượu, lúc tàn canh
    Giật mình mình lại thương mình xót xa

    (Nguyễn Du)

    Đêm về khuya con dế trở mình
    Cất tiếng gáy gọi người tri kỷ
    Không gian vắng chỉ nghe lời thầm thĩ
    Dế buồn, dế khóc nỗi thương ai??
    Ở trên kia bầu trời chia hai
    Và dưới đất hình như cũng thế
    Cả nhân gian chỉ còn mỗi dế
    Thức cùng trăng gặm nhấm một nỗi buồn

    Suốt cuộc đời biển gọi những ước mơ
    Nỗi khát vọng những chân trời chưa tới.

    Được sửa chữa bởi - silver wave vào 22/05/2002 10:06
  2. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Văn thơ của các bác hay quá!
    Phong trào của hội cũng hay luôn.
    Mà hình như hội của các bác chỉ có mấy vị thôi à?
    Chỉ thấy có 3-4 vị post bài vào đây vậy thì hội của các bác chắc cũng chỉ có từng ấy thôi???
    { size =5} {
    blue}
    Thinh
  3. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    ai nói thế hả????
    Chẳng qua những người khác khiêm tốn quá, nên chưa vào.
    Em được cái là ko khiêm tốn cho lắm nên vào đây post thoải mái
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  4. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Tui thì rượu cũng biết uống một chút nhưng ko nhiều.
    Thơ thì ko biết làm rùi.
    Nhưng hôm nào có dịp các bác rủ em đi với nhé.
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Nói không suy nghĩ, thế này thì không đi cùng hội nhậu được đâu.
    ­NS ơi, chạy rồi.
  6. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Này bác " Captain ": Bác cho tui hỏi nhé!
    Bác nói tui là " nói ko suy nghĩ "
    Vậy thì bác cho thế nào mới là " nói có suy nghĩ "?
    Và liệu bác khi nói đã " suy nghĩ " chưa vậy?
    { size =5} {
    blue}
    Thinh
  7. UngPhiLong

    UngPhiLong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ruồi giấm nhìn là biết chỉ làm thí nghiệm thôi ,vớ vẩn muh,nhìn chữ kĩ biết không thông minh rùi
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
    CAP.PUBLIC. UngPhiLong in 1980 Family
  8. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Trang web nhỏ giọt cay trong vắt
    Thương thân này bao kẻ dại ngông
    Viết vội đâu ba chữ ba dòng
    Cũng làm kẻ si mê ẩm tửu...

    A Friend VN
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì đã quá lời nhưng như thế là bạn đã nói không tốt về hội nhậu rồi. Những gì bạn nói là không đúng và không ai đồng ý cả. Đề nghị bạn suy nghĩ lại về hội nhậu. Mà bạn thấy không mọi ngườì đã lên tiếng rồi kìa. Đừng ngốc mà chạm vào hội nhậu.
    ­NS ơi, chạy rồi.
  10. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Hơ, ruồi này dùng để ngâm dấm rồi đem zdô nhậu được đấy bà con ạ, món mới, phong cách mới. hôm nào ruồi dấm cho anh em thưởng thức tài nghệ nhá.
    Nightstars Flying across the 1980 sky

Chia sẻ trang này