1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bầu sô - ca sĩ: Những chuyện sau sàn diễn

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Amie, 28/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Amie

    Amie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2001
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Bầu sô - ca sĩ: Những chuyện sau sàn diễn

    Bầu sô - ca sĩ: Những chuyện sau sàn diễn

    Ngoại hình đẹp, tham vọng được nổi tiếng và biết chịu đựng cộng với tiền bạc, sự lăng xê và những thủ thuật đang là công thức tạo dựng nên vài ngôi sao "ảo" hiện nay. Nhưng bản thân những ngôi sao "ảo" này cũng chẳng sung sướng gì.

    Ký tặng ảnh cho các fan là một trong những khâu tiếp thị phổ cập nhất hiện nay của ca sĩ.

    Những "chiêu" nuôi "gà" của bầu

    Trước khi bước lên hàng "sao", ca sĩ H đã từng 7 lần "trượt vỏ chuối" trong các cuộc thi Tiếng hát truyền hình, rồi vô tình lọt vào "tầm ngắm" của một danh hài hải ngoại. Vậy là ngôi sao hài kịch này chỉ chấp nhận về các tỉnh miền Tây (khi đấy anh đang rất ăn khách ở các địa phương này) với điều kiện nhà tổ chức phải mời H và để tên ở vị trí trang trọng trên băng rôn cùng hàng tít "Ngôi sao ca nhạc đến từ TPHCM". Diễn viên này còn bỏ tiền túi giúp H thực hiện CD riêng, điều mà trước đây H "nằm mơ cũng không thấy". Kết quả, H đi lên từ các tỉnh miền Tây và "sao hoá" ở Sài Gòn.

    Lên "sao" rồi thì phải "dìm" "sao" khác để tồn tại và tiếp tục "phát sáng", đấy là chiến lược của một số ông bầu. Thế nên mới có chuyện một nam ca sĩ "xinh gái" đang hứa hẹn sự "trỗi dậy" đã bị "dính đòn" ông bầu của ca sĩ T. "Chiêu" của ông bầu này là làm cho "cái gai" bẽ mặt bằng cách": Giữa lúc "hắn" đang say sưa hát trên sân khấu, ông cho người quản lý theo sau "gà" của mình (đang là một trong những ngôi sao ăn khách nhất) xông vào giữa đám fan hò hét để phân phát ảnh. Như thế cũng đủ hiểu đối thủ của T "lịm người" như thế nào. Đến khi chắc chân ở hàng "sao" rồi, ca sĩ này bắt đầu "chơi" lại, mà là chơi cao tay hơn: T đang hát trên sân khấu, anh thẳng tiến đến đám fan đang cổ vũ cho T và trực tiếp ký tặng ảnh của mình cho các fan. Lần này chính T lại là người chết lặng bằng chính nước cờ do ông bầu của mình từng chơi.

    Cũng là ông bầu của ca sĩ T, vì không muốn "gà" của mình "thua chị kém em", cụ thể là không muốn lép vế trước một "sao bự" cũng tên là T, nên trước khi lễ trao giải Làn Sóng Xanh diễn ra, 3 ô tô chở đầy fan của T từ Cần Thơ đã được đưa lên Sài Gòn để cổ vũ cho T. Kết quả là thiên hạ, nhất là những "đối thủ ngầm" đã phải "lác mắt" trước lực lượng fan hùng hậu của chàng ca sĩ "xinh như mộng" này.

    Các "sao" bây giờ còn tỏ ra rất thích... xài gấu bông. Gần như đêm nào đi hát, nhất là những đêm được truyền hình trực tiếp, "sao" đều được tặng những con gấu bông bạc triệu. Cựu thành viên của nhóm 1088, người đang rất thành công với sự nghiệp solo còn được một fan nữ "cuồng" đến mức, giữa lúc "sao" đang hát sung hết cỡ, fan này chạy lên sân khấu và đeo vào ngón áp út của thần tượng một chiếc nhẫn, mà nhìn qua cũng biết là khá "nặng". Nhưng có một điều lạ là, các tình huống nóng bỏng này lại có một sự trùng hợp khá thú vị: Một đêm "sao" T.T chạy xô 7 tụ điểm đều nhận được 7 con gấu bông "giống nhau như 7 giọt nước". "Sao" P đang hát, một fan cứ thấp thỏm lên tặng nhẫn cho thần tượng của mình, nhưng chưa có "lệnh" thì chưa được lên, vì phải đợi đến đoạn "cao trào", như thế mới khớp với nội dung kịch bản. Hay như ca sĩ N.P.H, đứng hát trên sân khấu, mà ánh mắt thì như "biết nói", cứ thế "đong đưa" với một đám fan đang nhốn nháo với hoa và gấu bông (?).

    Hậu trường



    Với các chiêu thức lăng xê có một không hai của ông bầu, "gà" của họ nghiễm nhiên chễm chệ ở hàng "sao". Nhưng hậu trường, họ không khác gì những "hoàng tử ngục tù", với những "cực hình" mà không phải ai cũng có thể chịu đựng được.

    Tách khỏi 1088, U.H.P về làm "gà" của bầu Q.H, ngay lập tức P "được" lãnh một "sắc lệnh" hết sức nghiêm ngặt: Không được... buồn, không được... bực tức (để khỏi ảnh hưởng đến "nhan sắc"), khi nào ăn, ăn những gì, khi nào ngủ... Trong vấn đề tiếp xúc với báo chí, viện lý do "gà" bận rộn, bầu H luôn đứng ra trả lời phỏng vấn thay P. Với trình độ "thị trường" của H, thì những gì "P phát ngôn" thường đem lại tiếng tăm cho công ty TGGT, còn bản thân P lại trở thành một cỗ máy cho công nghệ show biz vận hành.

    Ngược lại với P, mạnh thường quân của ca sĩ V.H không quan tâm lắm đến công việc ca hát, cái anh cần là "tình cảm" của chàng ca sĩ "bốc lửa" này. Khổ một cái, hình thức của "ân nhân" lại không được "bắt mắt" cho lắm. Trong khi đó, với danh tiếng, tiền bạc, và "sắc vóc" của H, thì rất nhiều anh chàng "xinh chai" sẵn sàng "chiều chuộng". Nên việc H lờ lớ lơ "ân nhân" cũng là điều dễ hiểu, dẫn tới việc ghen tuông, đánh lộn.

    Bà bầu của ca sĩ P.H thì "tham" hơn. Nuôi "gà" của mình, bà bầu mạnh tay chi phối cả công việc lẫn tình cảm. P.H khẳng định "Chưa yêu. Vì muốn tập trung ca hát", nhưng không hiểu sao dư luận lại luôn âm ỉ xung quanh mối quan hệ giữa bà bầu và ca sĩ này, mặc dù tuổi tác của họ chênh nhau tới tận hai thế hệ. H có một ca khúc về mẹ rất thành công (theo lời H, ca khúc đó xuất phát từ câu chuyện có thật của anh). Trong live show của mình, H còn đưa bố mẹ vào tận Sài Gòn và khóc ngay trên sân khấu. Với cátxê lên đến 14 - 15 triệu/ show như hiện nay, cộng với tấm lòng luôn hướng về bố mẹ, thì ai cũng nghĩ bố mẹ của H phải sống sung sướng như những ông bà hoàng. Nhưng thực tế, lại không phải vậy. Hầu bao của bà bầu mới là địa chỉ để tiền H đi hát mỗi đêm đổ về. Nghĩ cũng đúng, vì thực tế bầ bầu của H đã từng suýt bị phá sản vì dốc toàn tâm, toàn lực lăng-xê cho H. Đến này "sao hoá" rồi thì H phải lao động để thu hồi vốn cho bà bầu cũng là chuyện đương nhiên.

    Sau gần một năm biến mất đầy bí hiểm, sự trở lại của nữ ca sĩ H.T trong live show của Đ.V.H cũng đang đặt ra những nghi ngờ! Chuyện tay trống T.T, vừa là người yêu vừa làm người quản lý cho H.T, ai cũng biết. Chuyện H.T và người quản lý của mình chuẩn bị đi đến hôn nhân, ai cũng hay. Nhưng giữa lúc sự nghiệp của H.T đang có dấu hiệu loé sáng và sức cạnh tranh của những ca sĩ cùng thế hệ với T đang ở mức cao trào thì bỗng dưng T "lặn mất tiêu" chỉ vì lý do "muốn được nghỉ ngơi sau một trận ốm" thì khó có ai có thể tin. Bởi nền show biz hiện nay đòi hỏi ca sĩ phải tận dụng tối đa thời gian, sức trẻ, và nhan sắc để tự tìm cho mình một vị trí trên sân khấu vốn dĩ đã quá chật chội, không có lý do gì T lại "nghỉ ngơi" tới tận một năm.

    Lời kết



    Chuyện ca sĩ - bầu sô kể cả ngày cũng không hết. Quả thật, những "đòn" của báo chí có thấm gì so với "trò" của bầu và sự "đổi chác" giữa họ với ca sĩ.

    (Theo SVVN)



    Amie
  2. tannhanll

    tannhanll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    công nhận mấy cái chuyện hậu trường cá nhân của ca sỹ không nên phanh phui, nhưng đọc xong vẫn thấy đã đã vì nó thoả mãn tính tò mò, nhưng cũng ớn ớn vì nó quá, hix hix
    I LOVE JAZZ and FRANK

Chia sẻ trang này